Tin nhanh về hành trình của Đoàn ngày 30/6

8x và U70 cùng “ngựa sắt” đã lên đường
Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường đã bắt đầu !

Các phương tiện truyền thông đưa tin về Lễ xuất phát Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường

Lễ xuất phát Đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường

Còn 17,5 gìơ nữa:

Còn 21 giờ nữa

Danh sách các TVN trong Đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường xuất phát từ Hà Nội ngày 29/6/2008

Tình nguyện viên dự án - chúng tôi là ai?
Giao nhiệm vụ Đoàn xe

Họp trù bị Chương trình Đạp xe xuyên Việt

Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn !

 

TIN NHANH VỀ HÀNH TRÌNH CỦA ĐOÀN

Ngày thứ nhất, thứ hai: 29-30/6/2008

Địa điểm Ninh Bình

28 TNV được hàng trăm TNV khác đưa tiễn đã đến Ninh Bình an toàn vào cuối ngày 29/6. Theo tin nhanh, Đoàn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Ninh Bình đón tiếp nồng nhiệt. Sở và Hội đã hướng dẫn Đoàn tham quan Cố đô Hoa Lư và các danh lam thắng cảnh khác ở Ninh Bình. Tối 30/6 Sở và Hội đã mời cơm thân mật toàn Đoàn.

Không khí toàn Đoàn rất phấn chấn, hào hứng. Mọi người đều mạnh khoẻ, sẵng sàng đi tiếp.

 

                                   

 

  

 

8x và U70 cùng “ngựa sắt” đã lên đường

(Dân trí, 30/6/2008)

Trước cổng khách sạn Công đoàn Việt Nam sáng chủ nhật vừa rồi là những bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội háo hức bên chiếc xe đạp của mình chuẩn bị lên đường. Đây là hành trình xuyên Việt do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng CLB Đạp xe vì môi trường C4E tổ chức. Đặc biệt nhất là ngoài các bạn trẻ, còn có 14 thành viên cao tuổi cùng tham gia.

 

Xem lại “ngựa sắt” lần cuối

Chuyến đi sẽ kéo dài trong 35 ngày với quãng đường 1720km, dự kiến đến TP. HCM ngày 3/8/2008.

 Ông Ngô Vi Thọ, 73 tuổi, chủ nhiệm CLB UNESCO, thành viên lớn tuổi nhất của đoàn đạp xe xuyên Việt cho biết: “Tôi đã có 11 năm thâm niên trong “nghề” đạp xe xuyên Việt vì các hoạt động môi trường từ năm 1997 đến nay.

 Lúc biết chương trình này, tôi và các “bạn già” trong CLB đã rất hào hứng xin tham gia. Người trẻ nhất của CLB tham gia chuyến đi cũng đã ở độ tuổi 58, còn lại đều xấp xỉ 70 tuổi.

 

73 tuổi, bác Thọ chẳng ngại khó khăn đường cùng các bạn trẻ

“70 năm vẫn chạy tốt các cháu ạ”

Ít tuổi nhất cả đoàn  “ngựa sắt” là bạn Dương Minh Hoàng (sinh năm 1989), sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội. Là một “quý tử” ở Hà thành, nên bố mẹ cậu rất lo khi cậu xin tham gia hành trình 35 ngày gian khó bằng xe đạp. Tuy nhiên, hiểu được ý nghĩa của chuyến đi, bố mẹ cậu đã vui vẻ.

 

28 ngày xuyên Việt trên ngựa sắt,
 các “liễu yếu đào tơ” vẫn cười vui vẻ

Nào, ta cùng xuất phát!

Vị khách đặc biệt nhất của đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường là một người đến từ TPHCM. Đó là bác Trần Bá Lộc (63 tuổi). Mới đọc thông tin về chuyến đi của các bạn trẻ trên báo, bác đã vội vàng đặt vé tàu và “ôm” chiếc xe đạp gắn bó của mình từ TPHCM ra Hà Nội để kịp tham gia.

 

Bài và ảnh: Sông Lam

 

ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG ĐÃ BẮT ĐẦU (Phần 5)

CHIẾN DỊCH

ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG

* * *

Phần 5

LỄ RA QUÂN

ẤN TƯỢNG & HOÀNH TRÁNG

* * *

 

Vượt xa sự kỳ vọng của những người đứng ra tổ chức (Ban lãnh đạo VACNE và Ban chủ nhiệm C4E), buổi lễ ra quân chiến dịch “ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG” sáng ngày 29/06/2008 thật ấn tượng và hoành tráng. Ấn tượng ở chỗ, chỉ trong khoảng thời gian 55 phút, toàn bộ chương trình đã được hoàn tất trong không khí phấn khởi và hào hứng. Từ khâu chuẩn bị sân khấu, chương trình văn nghệ, phát biểu của các đơn vị đại diện và những người tham gia chương trình, sự chia tay-dặn dò của người thân với thành viên tham gia đoàn xuyên Việt. Tất cả đều vận hành “trơn tru”. Ấn tượng ở chỗ, trước ngày diễn ra buổi lễ xuất quân trời đổ mưa tầm tã và như muốn kéo dài sang-ngày-hôm-sau, khiến những người đứng ra tổ chức chương trình không khỏi lo lắng, vậy mà cái “thời khắc như trời đã định trước ấy” thời tiết lại trở nên mát mẻ và thân thiện đến không ngờ. Ấn tượng ở chỗ, trong buổi lễ ra quân đặc biệt này, có đến 04 hãng truyền hình đã đến ghi hình, phỏng vấn và cổ vũ cho đoàn Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường. Điều đó chứng tỏ cộng đồng luôn quan tâm và “theo dõi” từng bước chuẩn bị, từng bước đi của C4E trong thời gian qua và phần nào phản ánh được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân đến Môi trường.

 

Thật hoàng tráng, đó là cảm nhận của các khách mời và những người đã tham dự buổi lễ ra quân. Họ không dám tin rằng, chỉ trong thời gian ngắn ấy, “êkíp” đứng ra thực hiện chương trình lại có thể hoàn tất được một khối lượng công việc khổng lồ như vậy. Từ việc lập kế hoạch cho chương trình xuyên Việt, đi xin tài trợ, đi xin phép các cơ quan, bộ ban ngành chức năng (Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, du lịch và thể thao) nhờ hỗ trợ và cho phép tổ chức chương trình; Rồi đến việc in ấn trang phục, sản phẩm truyền thông, các tài liệu liên qua; thống nhất về “quyền lợi” của các nhà tài trợ; Việc họp hành, rèn luyện sức khoẻ, tập huấn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các TNV tham gia vào chiến dịch Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường, việc liên hệ với các địa phương đoàn sẽ đi qua để lo chỗ ăn, chỗ ngủ cho các thành viên trong đoàn. Từng đấy công việc nhưng nhân lực thực hiện lại có hạn nên các thành viên trong Ban chủ nhiệm C4E luôn phải làm việc bận rộn và khá vất vả. Có hôm còn phải đội nắng chang chang để đi lo cho chương trình, có hôm còn phải đội mưa gió trên đường đến gần 23h đêm mới mò về nhà. Có lúc cũng thấy oải, mệt, nhưng tất cả đều tâm huyết và tất cả đã vượt qua thời điểm khó khăn gian khổ để có một chương trình ấn tượng và hoành tránh như hôm nay.

 

Đoàn quân Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường đã rời Hà Nội lúc 7h sáng 29/06/2008 trong không khí hào hứng và tinh thần nhiệt huyết cháy bỏng vì Môi trường. Giờ này họ đã đi qua Ninh Bình và sẽ tiếp tục cuộc hành trình gần 2000 km để có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/08/2008, phát động chiến dịch “Ngày đi xe đạp vì Môi trường”.

Hãy cùng C4E xuyên Việt vì Môi trường nhé!!!

(Blog C4E, 30/6/2008)

 

 

Các phương tiện truyền thông đưa tin về Lễ xuất phát Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường

 

Theo tin nhanh mới nhận được, Lễ xuất phát Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường sáng nay đã được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin kịp thời:

  • Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phát tin trong Chương trình Thời sự lúc 11 h 30

  • Đài Truyền hình Trung ương VTV-1 phát tin trong Chương trình Thời sự lúc 12 h, 19 h, VTV-2 phát lại lúc 22 h

  • Đài Truyền hình VTV-4 phát tin lúc 16 h, 19 h.

  • Website PhongthuyAnKhang.com  đăng tin:

 

Chương trình “Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường”
 

Chương trình "Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường" đã được khởi động vào sáng 29/06 tại Hà Nội, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

Chương trình do Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên, chủ yếu là sinh viên.

Đặc biệt, một số cụ cao tuổi đã từng đạp xe đạp xuyên Việt cũng sẽ tham gia suốt chặng đường xuyên Việt kéo dài 40 ngày này. Cụ Ngô Vi Thọ, 76 tuổi, người từng 4 lần đi dọc theo chiều dài đất nước bằng xe đạp, cũng tham gia chặng đầu hành trình.

Thông qua việc di chuyển bằng xe đạp, các thành viên chương trình muốn gửi tới cộng đồng thông điệp "Hãy giảm bớt các phương tiện giao thông cá nhân đang làm gia tăng bụi và khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây ô nhiễm môi trường".

Chương trình cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu và tuyên truyền, cảnh báo mọi người về tình trạng môi trường hiện nay và kêu gọi cùng nhau hạn chế rác thải khó phân hủy, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường có những hoạt động thường kỳ rất ý nghĩa nhằm kêu gọi người dân nâng cao nhận thức và thay đổi những hành vi gây hại cho môi trường, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang Web của CLB tại đây  

 

( Theo TTXVN)

 

LỄ XUẤT PHÁT

ĐOÀN ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG

 

Thường vụ Hội có mặt đông đủ
để tiễn Đoàn lên đường

Sáng 29/6/2008, Hội BVTN&MT Việt Nam, CLB Đạp xe vì Môi trường C4E đã tổ chức long trọng Lễ xuất phát Đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường. Đến dự buổi Lễ có Lãnh đạo Hội BVTN&MT Việt Nam, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tài trợ,   các phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình TƯ và Hà Nội, các TNV  cùng đông đảo người thân, bạn bè của các TVN.

TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam phát biểu ý kiến, đánh giá cao sáng kiến và nhiệt tình của CLB C4E (thành viên của Hội) đề xuất, khắc phục nhiều khó khăn, tích cực và năng đông chuẩn bị để thực hiện Chương trình "Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường"; cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các địa phương đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ Chương trình. Thay  mặt Lãnh đạo Hội BVTN&MT Việt Nam TS. Nguyễn Ngọc Sinh giao nhiệm vụ cho Đoàn hoàn thành tốt Chương trình, bảo đảm an toàn, chúc Đoàn mạnh khoẻ, thành công.

Thay mặt các cơ quan, đơn vị tài trợ, ông Trần Xuân Minh, đại diện Công ty Xe đạp Thống Nhất phát biểu ý kiến, hoan nghênh sáng kiến tổ chức Chương trình "Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường", chúc Đoàn gặp nhiều thuận lợi và hoàn thành tốt chuyến đi.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Đoàn Việt Tiến, Trưởng Đoàn bày tỏ sự cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ Đoàn và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho Đoàn.

Đúng 7 giờ, Đoàn đã xuất phát lên đường, đông đảo bạn bè, người thân đã đưa tiễn Đoàn.

 

 

TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam  giao nhiệm vụ và chúc Đoàn hoàn thành thắng lợi Chương trình, hẹn gặp Đoàn ngày 3/8/2008 tại TP. HCM cùng toàn thể Ban Thường vụ Hội.

Ông Trần Xuân Minh, đại diện Công ty Xe đạp
Thống nhất phát biểu ý kiến

Trưởng Đoàn Đoàn Víệt Tiến phát biểu ý kiến

Các TVN kiểm tra xe, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị lên đường

   

Các phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình phỏng vấn Lãnh đạo Hội BVTN&MT VN và các TNV

Đúng 7 giờ, Đoàn xuất phát lên đường

Đông đảo bạn bè, người thân đưa tiễn Đoàn

 

 


Chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường

 

Còn 17,5 gìơ nữa:

 

  TRƯỚC GIỜ XUẤT PHÁT

 

* * * * *

Tập trung Đoàn TNV, "chốt" lần cuối cùng

Sáng mai 29/06/2008, VACNE và C4E sẽ tổ chức lễ ra quân chiến dịch “ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG” tại Khách sạn Công Đoàn – số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Thời gian diễn ra chương trình khá sớm, bắt đầu từ 6h 00’ nên các Tình nguyện viên tham gia vào chiến dịch sẽ phải chuẩn bị chia tay gia đình, người thân từ 5 giờ sáng để kịp có mặt tại địa điểm tập trung (hầu hết các TNV đều ở cách địa điểm tập trung từ 10 – 15 km).

Thật tình cờ, hôm nay lại là ngày Gia đình Việt Nam (28/06) nên các Tình nguyện viên và gia đình họ sẽ có dịp để trao gửi những tình cảm thân thương dành cho nhau, chia sẻ những giây phút đoàn tụ đầy ý nghĩa này. Đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường của C4E gồm 28 thành viên chính thức và khoảng 15 – 20 thành viên “không chính thức” (tức là không xuất phát cùng đoàn tại Hà Nội mà sẽ gia nhập trên đường đi do các lý do khách quan như đang vướng thi học kỳ, đi công tác chưa kịp về đúng ngày, một số thành viên ở Nghệ An, Huế, Đà nẵng, Nha Trang,…). Có một điều đặc biệt trong đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường là hội tụ đủ cả ba “thế hệ” Tình nguyện viên Ông (bà) – Chú (cô) – Cháu (con) tuổi đời từ 18 đến 72. Các bác Hội người cao tuổi ASIAN, Câu lạc bộ đạp xe người cao tuổi UNESCO sẽ là điểm tựa vững chắc cho các bạn trẻ mới lần đầu “xông pha trận mạc” xuyên Việt vì Môi trường.

Cả thế giới đang “đánh vật” với vấn đề “Biến đổi khí hậu”, một chủ đề mang tính toàn cầu. Việt Nam chúng ta cũng đang hoà cùng bản “giao hưởng” đó khi từng ngày, từng giờ vẫn luôn có những con người cần mẫn hành động vì Môi trường, họ lo lắng thực sự cho “vận mệnh” Môi trường của nước nhà.

Cả thế giới vẫn đang phải loay hoay từng ngày để tìm ra phương pháp “tối ưu” giải quyết vấn đề ô nhiễm Môi trường. Trong khi đó, chỉ bằng 01 (một) “cú đánh nhẹ” nhưng vô cùng “hiểm hóc” và hiệu quả, người Đài Loan đã làm cho cả thế giới phải ngỡ ngàng và thán phục với “độc chiêu” - Bảo vệ Môi trường bắt đầu từ “miệng”. Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/07/2008 tất cả các “thực khách” (bao gồm cả người dân bản sứ và khách du lịch) khi đến các nhà hàng ở Đài Loan để thoả mãn “tâm hồn ăn uống” đều phải tự mang theo “đôi đũa ăn”. Với chiêu bài này thì hiệu quả và “đẳng cấp” của nó lập tức được khẳng định. Chỉ với 1 “hành động nhỏ” đấy thôi – đó là thực khách sẽ phải tự chuẩn bị đũa ăn cho mình khi bước vào nhà hàng đã góp phần cứu cánh môi trường thật nhiều và thật hữu hiệu. Vì đằng sau cái “hành động ấy” là cả một “series” những thông điệp về bảo vệ Môi trường:

Thứ nhất: Thực khách khi đi ăn ở nhà hàng phải tự trang bị đũa ăn cho mình đã giúp cây cối (tre, gỗ) không bị chặt phá nhiều vì giảm lượng đũa “phải dùng 1 lần” như trước đây, điều đó kéo theo hệ quả tốt là con người sẽ giảm được rủi ro phải “hứng chịu” bão lũ do chính những cây tre, cây gỗ không bị “đốn” làm đũa cho các vị dùng đã đứng đó hứng chịu bão lũ thay và chúng hoàn toàn “can tâm tình nguyện” vì “sứ mệnh của chúng” là được sinh ra để làm điều đó mà.

Thứ 2: Giảm lượng rác thải phát sinh ra Môi trường. Điều này thì ai cũng rõ rồi. Khi lượng đũa “dùng một lần” không còn tồn tại thì sẽ giảm đáng kể lượng rác thải phát sinh tại các nhà hàng, điều đó thật tốt cho môi trường.

Thứ 3: Giảm nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm cho thực khách, vì nói là “đũa dùng một lần” nhưng thực ra nó được “tái sử dụng” vài lần cho những thực khách khác nữa (trước khi bị thải bỏ) bằng cách dùng các chất tẩy rửa để làm sạch “tập thể đũa” nên lượng tồn dư hoá chất (cụ thể là Clo dư) trong đũa là cao. Đôi khi chúng (những đôi đũa) chỉ được rửa “qua quýt” rồi lại được “đóng hộp” mới nhìn rất đẹp và bắt mắt, nhưng ít ai biết rằng, chúng có thể là thủ phạm “phát tán” mầm bệnh từ người-này-qua-người-khác.

Thứ 4: Nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân mỗi người bằng chính việc “tự chăm sóc” đôi đũa của mình mỗi khi đi ăn ở nhà hàng. Đó cũng là nhằm mục đích tạo cơ hội cho mọi người “rèn luyện thân thể - bảo vệ Môi trường”.

Thứ 5: Điều này vô cùng quan trọng đó là nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ Môi trường của thực khách. Vì với việc mỗi ngày hay mỗi dịp đi ăn nhà hàng, thực khách phải luôn nhớ và chuẩn bị sẵn cho mình đôi đũa riêng. Chẳng nhẽ hành động đó không giúp thực khách gợi nhớ điều gì ư, chẳng nhẽ thực khách lại “mặt dày mày rạn” không nhận ra điều gì ư? Rằng là tất cả, mục đích sâu xa của việc “bắt” các vị tự “trang bị” đôi đũa khi đi ăn ở nhà hàng, quán xá là nhằm giảm lượng khai thác tài nguyên (tre, gỗ), là nhằm giảm lượng rác thải phát sinh ra môi trường (đũa dùng vài lần vứt bỏ, bao đựng đũa là giấy, là nhựa thải bỏ) làm gia tăng ô nhiễm và gây “áp lực” cho môi trường. Tất cả những thứ đó đều nhằm mục đích cuối cùng là bảo vệ Môi trường, bảo vệ chính cuộc sống của các vị.

Đoàn có 28 thành viên chính thức,
 "cân bằng" giữa già - và - trẻ

Những gì hay thì nên “bắt chước”, những gì đáng thì nên học hỏi, những gì sáng tạo thì nên tiếp thu. Chúng tôi nghĩ rằng cả thế giới nên học hỏi Đài Loan về cách thức và phương pháp “bảo vệ Môi trường” dù đây chỉ là một “hành động nhỏ” trong vô số những hành động thiết thực để bảo vệ Môi trường.

Thật trùng hợp khi đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường của C4E chúng tôi lại diễn ra đúng dịp người Đài Loan đưa hiệu lực “Bảo vệ Môi trường bắt đầu từ miệng” vào áp dụng. C4E sẽ cất tiếng nói ấy, tiếng nói chung bảo vệ Môi trường trên suốt hành trình mà đoàn đi qua, dọc theo chiều dài đất nước hình chữ “S”. Tập thể đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường của C4E sẽ là những công dân Việt Nam đầu tiên hưởng ứng phương pháp bảo vệ môi trường táo bạo và sáng tạo của người Đài Loan. Hành động cụ thể ấy sẽ được mỗi tình nguyện viên trong đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường của C4E thực hiện. Mỗi thành viên sẽ tự trang bị cho mình 01 đôi đũa và 01 chiếc thìa, coi đó là “một sản phẩm truyền thông đặc thù để bảo vệ Môi trường” dùng trong suốt hành trình xuyên Việt. Chắc chắn khi đó các thành viên sẽ cảm thấy bữa ăn ngon miệng và sảng khoái hơn với chính những đồ dùng mình mang theo.

Chúng tôi nghĩ, ban đầu sẽ có không ít người ngạc nhiên và tò mò khi nhìn thấy các Tình nguyện viên của đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường có dấu hiệu “khác thường” trong các bữa ăn trên đường đi. Bởi họ luôn ngầm hiểu rằng “khách hàng là thượng đế và sẽ được phục vụ đến-tận-răng”, chẳng phải sờ mó vào thứ gì, chỉ việc vào quán ngồi-vắt-vẻo và gọi đồ ăn, ăn xong họ chỉ việc nhấc-mông-lên và ra khỏi quán ăn. Đằng này, “đập vào mắt họ” là hình ảnh những cụ già tuổi ngoài 70, những bạn trẻ tuổi mới đôi mươi, mặc áo xanh đồng phục “màu môi trường”, phương tiện đi lại là những chiếc xe đạp trên đó còn có thêm những lá cờ xanh mướt. Khi ăn xong bữa cơm, họ cùng nhau tự-đi-rửa những đôi đũa, những chiếc thìa - một sản phẩm truyền thông của họ. Họ rửa và “chăm sóc” chúng như chăm sóc chính bản thân họ vậy, tỷ mỷ, có trách nhiệm. Việc làm đó của những Tình nguyện viên trong đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường càng kích thích chí tò mò của những con người “đang ngơ ngác” đặt ra hàng trăm cầu hỏi trong đầu mà chưa tìm ra được câu trả lời. Họ ngại không dám hỏi trực tiếp những người “mặc áo xanh” kia vì sợ rằng mình “quê” khi không hiểu đó là việc gì (tâm lý chung của đa phần người Việt Nam) và họ phải tự tìm hiểu thông tin bằng “cách này” – “cách khác”. Và khi họ nhận biết được đó là việc gì, mục đích ý nghĩa của nó là gì thì họ sẽ tự “mở phiên toà xét xử lương tâm” rằng có phải “ta” đã quá “vô tâm” và “thờ ơ” với môi trường, cái việc mà trước đây “ta” nghĩ rằng “đó là việc của người khác, đã có những người lao công, những công chức được nhà nước trả lương để làm việc đó rồi”. Có bao giờ bạn tự hỏi hay đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy chưa?...

Ban lãnh đạo VACNE giao nhiệm vụ
cho Ban chủ nhiệm C4E

Vậy là chỉ còn 17,5 giờ-đồng-hồ nữa thôi là chúng ta, những Tình nguyện viên của chiến dịch đạp xe xuyên Việt vì Môi trường sẽ “lên đường làm nhiệm vụ” trong thời đại số hoá để góp phần bảo vệ Môi trường.

Xin chúc cho các tình nguyện viên sức khoẻ, vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết để “Xuyên việt vì Môi trường” cùng C4E và VACNE.

Chúc cho chiến dịch của chúng ta thành công tốt đẹp.

Hẹn gặp lại Hà Nội – Sài Gòn.

Chào thân ái và quyết thắng./.

 

(Blog C4E, 28/6/2008)

 

CÒN 21 GIỜ NỮA

Còn 21h nữa đoàn Xuyên Vịêt vì Môi trường sẽ lên đường. 27 tình nguyện viên, cao tuổi có, trẻ tuổi có nhưng đều chung một ước muốn hành động vì môi trường.

(Kênh truyền thông  chính thức của Đoàn, http://dapxexuyenvietvimoitruong.sky.vn/archives/7ngày 28/6/2006)

 

          DANH SÁCH CÁC TNV TRONG ĐOÀN ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG

XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI NGÀY 29/6/2008

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Điện thoại

Địa chỉ liên lạc

1         

Đặng T. Hương Giang

21/11/1983

0942092248

Số 33, Tổ 25, P. Chăm Mát, TP. Hoà Bình

2         

Đoàn Việt Tiến

4/5/1983

0988160510

Khu 3 Trường Thịnh, TX Phú Thọ

3         

Phạm Thị Hạnh

2/10/1988

0984353921

0240.216650

Khoa CNTT - ĐH KTKTCN HN

Số 87 Ngõ 100 phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN

4         

Nguyễn Trung Nghĩa

20/11/1980

0974748389

Trường THCS Phù Ủng, Ân Thi, HY

Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên

5         

Nguyễn Trọng Bách

22/5/1987

0984229487

0351.963030

ĐH KHXH&NV, Tập thể Bộ Công an

Đội 7, Tràng An, BìnhLục, Hà Nam

6         

Lê Thị Ngàn

9/9/1988

0988735363

033.670579

ĐH Luật HN

Hoàng Xá, Bình Dương, Đông Triều, QN

7         

Trần Đức Dũng

3/3/1986

0945110108

ĐH Mở

C204 nhà C, Tổ 40A Láng Hạ

8         

Đặng Ngọc Hoa

8/1/1989

0976982889

102 C2 ktx Mễ Trì, ĐH KHTN

39A, KHC5, Liên Bảo, Vĩnh Yên, VP

9         

Phạm Thế Biển

5/10/1988

0972029965

036.263658

Trường CĐ GTVT

Khu Chung Đồng, TT. Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình

10     

Ngô Hồng Lâm

7/6/1989

0974157817

HV Bưu chính viễn thông

Tổ 8 P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

11     

Nguyễn Hải Minh

27/5/1988

0987566358

CĐ KT-KT TM

A28 – TT13 KĐT Văn Quán, Hà Đông

12     

Vũ Sơn Tuấn

21/8/1989

0963210889

9A1 KTT B2, Học viện An Ninh, Tân Triều, Thanh Trì, HN

13     

Dương Nam Hoàng

21/9/1989

0986789836

04.6870002

HV Báo chí Tuyên truyền

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

14     

Nguyễn Thị Hiền

24/2/1986

0933151513

ĐH Ngoại Thương

Ngõ 42 số33, Thành Công, Ba Đình, HN

15     

Bác Đinh Tiến Dũng

10/10/1936

 

Ngõ 1, Quỳnh Lân, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

16     

Bác Trần Thị Kim Tuy

2/8/1940

0343.769130

Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Tây

17     

Bác Trần Thị Thế

10/12/1942

04.8619153

P202 nhà B3, KTT Yên Ngưu, Văn Điển, Thanh Trì, HN

18     

Bác Hồ Tâm

19/8/1937

04.6880237

Tập thể Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN

19     

Bác Nguyễn Ngọc Nguyệt

24/12/1943

0957703394

Số 52 Nguyễn Công Trứ, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Tây

20     

Bác Lê Văn Lộc

7/1941

0343.525004

Ngõ 6 phố Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông

21     

Bác Nguyễn Khắc Vinh