Lời tâm sự của bác Tuy
Nhật ký Đoàn gửi từ Vinh
Những tấm lòng cao cả
Thân gửi ông Nguyệt
Cảm xúc sau 5 ngày lên đường
Lời cảm ơn
Ông đi truyền thông
Nhật ký xuyên việt ngày 2/7
Nhật kí phòng 302 khách sạn Lâm Định Ninh Bình ngày 30/6
"Đạp xe vì môi trường" (Lao Động)
Khánh Hòa: Ra quân đạp xe vì môi trường
Nhật ký Đạp xe xuyên Việt - Ngày thứ 3
Tin nhanh của Đoàn  từ Thanh Hoá
Tin nhanh của Đoàn  từ Ninh Bình
LHH KH&KT Việt Nam đưa tin về Lễ xuất phát
Báo Thiếu niên Tiền phong

Nhật ký Đoàn gửi từ Vinh

Ngày 2-7-2008.

Hôm nay thời tiết miền trung rất đẹp và nắng nhẹ, trời mát. Chính vì vậy mà cả đoàn đi hơn 30 km so với  dự  kiến  ban đầu (Tĩnh Gia). Lúc đó chỉ mới hơn 7 h, chúng tôi quyết định đi tiếp tới địa điểm tiết theo gần Vinh hơn,  trước khi "đổ bộ vào Vinh". Chúng tôi đến Quỳnh Lưu vào buổi trưa muộn. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo UBND Huyện, chúng tôi được mượn phòng nghỉ của Uỷ  ban cũng khá tiện nghi. Các thành viên có đựơc một chỗ nghỉ tốt để hồi phục sức khoẻ sau khi đã đi 90km trong ngày.

Ngày 3-7-2008.

Chúng tôi vào tới thành phố Vinh xinh đẹp. Đường phố của Vinh vừa rộng, sạch, lại có nhiều bóng cây. Chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo của Sở TN&MT Nghệ An tiếp đón rất nồng hậu, với tinh thần của những người yêu môi trường. Cùng với băng rôn "Chúc mừng đoàn xe hành trình xanh về tới thành phố Vinh" là bó hoa tươi đẹp của lãnh đạo sở gửi tới đại diện của đoàn xe. Điều này là sự động viên vô cùng to lớn tới các thành viên đoàn.

Ngày 3-7-2008.
Chúng tôi lại được tạo điều kiện thuận  lợi để về thăm quê Bác. Anh chị em trong Đoàn vô cùng phấn khởi và cảm động đ ược tận mắt chứng kiến ngôi nhà tranh, cùng những đồ vật đơn sơ trong nhà của gia đình Bác. 
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn được các đồng chí lãnh đạo của Sở TN&MT Nghệ An
mời
cơm thân mật để tiễn đoàn ngày mai lên đườn g tiến tới Hà Tĩnh.

(Ảnh sẽ cập nhật sau)


NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ


Hôm nay, chúng tôi lại ghi nhận được một sự chia sẻ từ một người dân ở Nam Đàn. Khi Đoàn về thăm quê Bác, hai vợ chồng anh chị đã đi xe máy theo, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của các thành viên. Anh chị đã biết thông tin và theo dõi những bước đi của đoàn từ buổi xuất quân. Với sự khâm phục về tinh thần và ý nghĩa của chuyến đi, anh chị đã gửi tới Đoàn 200.000 đồng, như là một món quà nhỏ của cá nhân. Món quà tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn. Rất tiếc là hai anh chị đã từ chối khéo, không cho biết tên để chúng tôi được đưa tên lên đây. Thay mặt đoàn xe, chúng tôi xin  cảm ơn tấm lòng của anh chị cũng như các cá nhân, tập thể khác đã giúp đỡ Đoàn cho tới thời điểm này.

Trưởng Đoàn
Đoàn Việt Tiến

 

Lời tâm sự của bác Tuy

Tôi, Trần Thị Kim Tuy,  năm nay 70 tuổi,  đã ở tuổi “cổ lai hy - xưa nay hiếm”,  ấy thế mà lại có mặt  trong đoàn xe đạp “Xuyên Việt vì môi trường xanh, sạch, đẹp” với 9 cụ trong đoàn xe đạp của cụ Ngô Vy Thọ cùng các cháu trong Câu lạc bộ C4E, để vừa đi từ Hà Nội, vừa cổ vũ phong trào về môi trường tới tận thành phố Hồ Chí Minh. Thật là vinh dự lớn. Chính vì vậy, mặc dù đường xa, trời lại nắng nhưng bản thân rất vui, đạp xe rất khỏe. Lại thêm, ăn uống đầy đủ, ngủ rất ngon. Các cháu sinh viên rất ngoan và thạo việc như cháu Tiến, cháu Giang, cháu Hạnh,…

Ngày mai,  Đoàn sẽ đi thăm Hoa Lư. Sau đó ngày kia lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình vào TP. HCM

Tôi cầu mong cho chuyến đi được an toàn, đạt hiệu quả tốt đẹp như mong muốn. Chúc cho các cháu sinh viên C4E rèn luyện tốt trong chuyến đi này để làm tiền đề cho sự nghiệp vào đời của các cháu mai sau.

Ninh Bình, ngày 29-6-2008

 

Thân gửi ông Nguyệt

 
         Nhân đọc bài "Ông đi truyền thông"

 

Kính koong kính koong truyền thông

         Môi trường xanh sạch ghi công Ông liền

Anh con bõ bỏ đồng tiền

          Cụ bà cũng thoả nỗi niềm tâm tư

Ư hừ ứ hự ừ hư

         Đường dài xin thử sức thơ, e hèm !!!

Nguyễn Ngọc Sinh

4/7/2007

 

Cảm xúc sau 5 ngày lên đường

 

5 ngày trôi qua, trong đó có 2 ngày đi xấp xỉ 100km.

Cảm thấy, mệt mỏi bắt đầu tích lũy trong cơ thể.

Tuy nhiên, có một điều làm giảm cái mệt trong tôi, đó chính là tinh thần đoàn kết và sự vui vẻ trong toàn đoàn. Mặc dù có sự khác nhau khá nhiều về tuổi tác, nhưng hai thế hệ chúng tôi (các tình nguyện viên cao tuổi và thanh niên) lại rất gắn bó với nhau, như những người ông, người bác, người bạn (trích lời bác Nguyệt).

Ngày nào chúng tôi cũng đều có những chia sẻ với nhau về cuộc sống. các tình nguyện viên trẻ chúng tôi học hỏi được nhiều từ thế hệ trước về kinh nghiệm ứng xử. chúng tôi, ngược lại, cũng truyền ngược lại cái nhiệt huyết của tuổi trẻ tới các bác, làm cho quãng đường xa như thêm gần vậy.

Ngày mai, chúng tôi vào thành phố Vinh. 300km sắp được chinh phục. chúng tôi sắp bỏ lại sau lưng 1//6 quãng đường mà chúng tôi đã đề ra.

Trên đường đi, chúng tôi nhận được sự ủng hộ, khích lệ và giúp đỡ của nhân dân địa phương. Tại Thanh Hóa, anh Hưng đã gọi điện và chia sẻ với chúng tôi về ý nghĩa của hoạt động mà chúng tôi đang làm, điều này như tiếp thêm lửa, để ngày hôm nay chúng tôi chinh phục được hơn 90km (12h30 mới tới đích). Được ủy ban huyện Quỳnh Lưu giúp đỡ cho đoàn được nghỉ tại nhà khách của Huyện. sự giúp đỡ kịp thời này làm cho các thành viên trong đoàn cảm thấy đỡ hơn cái nóng và cái khát, mệt mỏi.

Thành viên đoàn đạp xe vì môi trường.

Phan thị Hạnh

 

Lời cảm ơn

Thanh Hóa, ngày 1-7-2008.

Tập thể lãnh đạo và toàn thể các tình nguyện viên đi xe đạp xuyên Việt vì môi trường xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, bác sỹ, y tá, hộ tá,… trạm y tế phường Phú Sơn đã bằng tấm lòng vàng và trách nhiệm “Lương y như từ mẫu” của trạm đã khám và cấp thuốc kịp thời cho một tình nguyện viên của đoàn (bị cảm sốt cấp tính) ngày 1-7-2008.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo đó mà tình nguyện viên đó đã mau khỏi bệnh và có đầy đủ sức khỏe cùng đoàn tiếp tục cuộc hành trình như kế hoạch đã định.

Việc làm của tập thể lãnh đạo, bác sỹ, y sỹ, y tá, bệnh lý của trạm y tế phường đã góp phần tích cực vào công tác truyền thông vì môi trường xanh sạch

Thay mặt đoàn
Trưởng đoàn Đoàn Việt Tiến

 

 

Ông đi truyền thông

Ông đi công tác truyền thông,

Môi trường xanh, sạch bà không nói gì.

Con bảo: “Bố cứ đi đi

Hết bao nhiêu đó, con thì bao cho”

Bố đi đừng ngại, chớ lo

Ở nhà mẹ lại nằm co một mình.

Nguyễn Ngoc Nguyệt

(Nhà khách UBND huyện Quỳnh Lưu, ngày 2-7-08)

 

Nhật ký xuyên việt ngày 2/7

 

12h30 ngày 2/7/08:đoàn đã vượt chỉ tiêu đạp xe thừa ra gần 40km đến Quỳnh Lưu Nghệ An.Và tất cả các thanh niên đã thủ thế võ voi phục bệt hết xuống giường và xuống đất.

 

Phóng viên: Tuấn, đang thực hiện dở dang.

 

 
 

Nhật kí phòng 302 khách sạn Lâm Định Ninh Bình ngày 30/6

 

Vũ Sơn Tuấn: Hôm nay đèo mấy cái bao xi măng(2 đứa con gái) nặng dã man,đôi chân đau nhừ nhưng sức khỏe thì vẫn chịu đc! Sorry mọi người vì đã lanh chanh nêu phát biểu đầu tiên…

Ngô Hồng Lâm:mệt nhưng mà vui!

Đoàn Việt Tiến: Chẳng có ý kiến gì vì phải nói sau thằng Lâm.(Đang cú ứ thèm nói, quần trong quần ngoài ướt hết)

Nguyễn Trung Nghĩa: À, ko,tôi rất vui, tôi đã phát hiện ra một di tích khảo cổ mới,ngoài ra kiêm cả nhà động vật học….Tôi đã phát hiện ra dấu vết của lưỡng long chầu nguyệt,một hoa văn cổ, lưỡng long chầu lá đề, lưỡng long chầu lá đa. Khi đó tôi đố thằng Bách,nó học bên sử nhưng cũng ko biết,và cả trưởng đoàn cũng ko biết gì.hôm nay tôi còn bảo cả đoán phò (phó đoàn) cái gì ko dính vào người là quên, ko dính vào người là mất bởi vì cái “bao”(máy ảnh) cũng để quên ở đg vào đền vua Đinh. Còn buổi trưa xe tôi hỏng dọc đg.

Dương Nam Hoàng: “ Hey hey, sau một ngày đi mệt oải người thì đã được nghỉ thoải mái. Bọn tớ được đi lăng vua Đinh vua Lê cùng với cố đô Hoa Lư nơi đã từng là kinh đô của nước ta. Vinh hạnh ghê nhỉ. Thực ra tớ thấy kinh đô Hoa Lư đẹp thật, có núi non hùng vĩ, là địa điểm lí tưởng cho bày binh bố trận đảm bảo quân sự ngày xưa. Nhưng ngày nay thì không hợp tí nào. Nó không có điều kiện thuận lợi để phát triển giao lưu kinh tế chính trị quốc gia. Thế nên ông Lí Công Uẩn mới dời đô về Thăng Long của tớ chứ. Thật là biết nhìn xa trông rộng. Tớ thấy tự hào vì mình là người Hà nội Thăng Long -thủ đô nghìn năm tuổi”.

Nguyễn Hải Minh: Ốm nằm liệt giường nhưng mai vẫn sẵn sàng theo đoàn những chặng tiếp theo.

Nguyễn Trọng Bách: Hôm nay là một ngày mọi người lấy lại sức để chuẩn bị cho chặng đg sắp tới…Còn tôi vẫn thấy ổn

Phạm Thị Hạnh: Hình như mình bị ốm rồi, ngồi trên vách núi cheo leo nhìn xuống cố đô Hoa Lư thật là đẹp thật là yên bình và cảm thấy lòng mình thật nhẽ nhõm sẵn sàng cho những chặng đg dài mệt mỏi sau này.Bố gọi điện:” Con gái rượu rượu của bố đang ở đâu đấy? Con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và lo cho bản thân,ốm thì uống thuốc con nhé”…

Lê Ngàn: Hôm nay hơi mỏi đầu gối mặc dù mình đc đèo suốt có phải đạp xe tí nào đâu. Giả nai tí thôi mà.

Bác Ngô Vi Thọ(thành viên lớn tuổi nhất đoàn-73 tuổi nhưng vẫn là 1 trong những thành viên tích cực nhất đoàn): Bây h tôi trở thành member trong đoàn nên tôi rất vui sướng bởi vì khi tôi đứng ở vị trí chủ nhiệm Câu lạc bộ người cao tuổi đứng vào vị trí của những người bạn trẻ như các bạn,tôi thật sự là hãnh diện…Ko những có các bạn trẻ đi chuyến đi này mà còn rất nhiều các bác người cao tuổi rất hăng hái tham gia. Tôi cảm thấy như mình trẻ ra và sống lại những ngày tháng thanh niên đầy nhiệt huyết. chúng tôi đã đi rất nhiều, qua nhiều miền không chỉ đất nước Viêt Nam xinh đẹp mà còn nhiều quốc gia khác trong vùng (bằng xe đạp), nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia vào chương trình với mục đích tốt đẹp như thế này. Chúc các bạn thành công.

Thành viên mới vào thăm phòng: Bác Nguyễn Ngọc Nguyệt: Xin cám ơn, đc tham gia vào chương trình xuyên Việt vì môi trường tôi cảm thấy rất phấn khởi…Tôi nhớ lại 44 năm về trước khi chúng tôi đc nhận tư trang sang Lào chiến đấu nên tôi cảm thấy rất vui, sống lại quãng đời thanh niên đầy nhiệt huyết. Đi với đoàn mọi người đều yêu thương nhau, đoàn kết nên chuyến đi rất vui vẻ và thoải mái. Mong hành trình thành công và làm tốt công tác truyền thông đợt này.

Đặng Thị Giang-đoán phò (Phó đoàn)-Thành viên nhập cư bất hợp pháp của phòng 302: Tớ rất ngại phải nói trước đám phóng viên nhà này. Đi đc như thế này là mừng lắm rồi, nghẹn ngào lắm rồi ko thể nói đc câu nào nữa. Chỉ mong bạn Minh khỏi nhanh để mai khỏe tiếp tục hành trình cùng đoàn.

Phạm Thế Biển: Leo núi rất vui, chỉ thế thôi.

Trần Dũng: Đc ngủ một trận hoành tráng sau khi leo núi. Thế thôi.

Thực hiện:Vũ Sơn Tuấn

 

 

"Đạp xe vì môi trường"
(Lao Động,  01/07/2008)
(LĐ) - Ngày 29.6, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với CLB C4E (CLB đạp xe của sinh viên một số trường đại học) đã tổ chức lễ xuất phát chương trình "Đạp xe vì môi trường".

Chương trình được tổ chức với mục đích tuyên truyền, quảng bá, vận động người dân nhận thức rõ hơn về gìn giữ môi trường. Tham gia đoàn đạp xe có 30 tình nguyên viên, tuổi từ 20-64. Lộ trình dự kiến kết thúc ngày 3.8 tại TP.Hồ Chí Minh. Được biết, Cty TNHH nhà nước một thành viên Thống Nhất tài trợ toàn bộ phương tiện (xe đạp) cho chương trình.

H.A

Khánh Hòa:
Ra quân đạp xe vì môi trường
(Báo Khánh Hoà, 3/07/2008)

Đạp xe vì môi trường dọc đường Trần Phú (Nha Trang).

Câu lạc bộ (CLB) Đạp xe vì môi trường Khánh Hòa vừa tổ chức buổi ra quân đầu tiên tại TP. Nha Trang. Với các khẩu hiệu: “Hãy bỏ rác vào thùng”, “Môi trường xanh, thế hệ xanh”, “Hãy tiết kiệm điện”, “Đi xe đạp là bảo vệ môi trường”, “Hãy tiết kiệm nước”…, hơn 100 thành viên CLB đã chia thành 4 tốp đạp xe theo nhiều tuyến đường chính của TP. Nha Trang như: Trần Phú, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Lê Hồng Phong…

Được biết, CLB Đạp xe vì môi trường của tỉnh vừa được thành lập, thành viên là các em học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Hoạt động chính của CLB là tổ chức các buổi đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường và thu dọn rác thải. Hiện CLB Đạp xe vì môi trường Việt Nam đang thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt truyền thông về môi trường. Dự kiến, ngày 27-7, đoàn sẽ phát động đạp xe vì môi trường tại TP. Nha Trang.

P.V

 

Nhật ký Đạp xe xuyên Việt - Ngày thứ 3

"Giang tay với thử trời cao thấp .." (Dừng chân nghỉ ăn sáng tại 1 công viên của Ninh Bình)

Hôm nay bắt đầu đạp xe từ thành phố Ninh Bình đến thành phố Thanh Hóa với chặng đường 60km. Chặng đường đạp xe hôm nay rất mệt vì đi qua rất nhiều dốc cao nhưng cũng rất vui. Đoàn đạp xe đi qua các khu di tích lịch sử như Tam Điệp (nơi vua Quang Trung đóng đô khi tiến quân ra Bắc), phủ Trịnh, cầu Hàm Rồng, cầu Hàm Long và đặc biệt cả đoàn được đi tắm biển Sầm Sơn.

Đây là những bức ảnh em chụp đc khi đi trên đường, mời các bác xem và “chấm điểm”! hee

 

Buổi chiều đi tắm biển Sầm Sơn:

Chụp 1 kiểu anh em mình chứ nhỉ ?

Thế này mới gọi là chân tu!

Sướng tỉnh cả ng` !

Ng` đẹp ơi cho anh chụp kiểu ảnh nhé !

(Sky Blog)

 

Tin nhanh của Đoàn từ Thanh Hoá:

Ngày 1/7: Cuộc gặp lý thú trên đường đến TP. Thanh Hoá

Cách thành phố Thanh Hóa 20km, đoàn xe nghỉ lại uống nước bên nhà một người dân bên đường quốc lộ 1. Gia đình đã rất niềm nở tiếp đón và mời nước chúng tôi, hỏi han sức khỏe của đoàn.

Và một điều thật bất ngờ, khi chúng tôi biết (phát hiện ra) em nhỏ trong nhà đã được bằng khen trong cuộc thi về tạo hình và bảo vệ môi trường trong trường. Một cậu bé dễ thương, khá nhút nhát khi được chụp ảnh với các tình nguyện viên. Niềm vui và sự bất ngờ này như làm tan đi cái mệt của quãng đường dài mà chúng tôi đã qua.

Chúng tôi rất vui vì có những mầm non của đất nước được học và biết để bảo vệ môi trường. Mong sao các em hiểu rõ hơn nữa những gì các em đã được học và áp dụng tại chính gia đình của các em.

Cháu Hưng nhận Bằng khen về tạo hình
và bảo vệ môi trường
Cháu Hưng chụp ảnh với Đoàn

Đặng thị hương Giang.

 

Tin nhanh của Đoàn từ Ninh Bình:

Ninh Bình ngày 29 -30 tháng 6

Nằm trong sự hân hoan của 28 thành viên tham gia chương trình “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường”. 6h sáng ngày 29/6/2008, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam và câu lạc bộ đạp xe vì môi trường tổ chức lễ xuất phát tại địa điểm khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng.

Đến dự buổi xuất quân, các TNV tham gia chương trình này rất vui mừng được đón các ủy viên thường vụ Hội, đại diện của các nhà tài trợ như anh Đông giám đốc công ty cổ phần Tinh dầu và Hương liệu  Việt nam, anh Hà giám đốc công ty Cổ phần kỹ thuật Bàn tay Việt, anh Trần Xuân Minh trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH nhà nước một thành viên xe đạp Thống Nhất, đại diện của các đơn vị, trường học; các đồng chí báo đài đến đưa tin. Đặc biệt có các tình nguyện viên của câu lạc bộ tình nguyện đạp xe giao lưu văn hóa thể thao người cao tuổi UNESCO Hà nội, các tình nguyện viên của các trường và đông đảo tỉnh nguyện viên của câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường đến dự buổi lễ này.

Bác Phạm Như Xuyên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, chủ tịch Hội BVTNMT tỉnh Ninh Bình đón tiếp Đoàn

Buổi lễ đã diễn ra đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Cuối buổi lễ là một đại diện của đoàn xuyên Việt đọc bài thơ khích lệ do TS.Nguyễn Ngọc Sinh, chủ tịch Hội sáng tác để tặng đoàn trước khi lên đường. Để thể hiện sự quyết tâm, các tình nguyện viên đã hô to “quyết tâm” 3 lần trước khi lên đường.

Đã có hơn 30 tình nguyện viên đi theo đến cầu Văn Điển để chia tay đoàn và chúc đoàn mạnh khỏe, thượng lộ bình an.

Ngày 29-6-2008, 100 km đầu tiên được chinh phục. Đoàn đã tới thành phố Ninh Bình với tinh thần rất tốt và khỏe mạnh. Đoàn xe 60m của chúng tôi trên đường đi của ngày đầu tiên, chúng tôi nhận được sự quan tâm của rất nhiều người cùng với sự hỏi han, chúc đoàn mạnh khỏe. Các tình nguyện viên như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này.

18h30 cùng ngày, chúng tôi tới Ninh Bình trong sự tiếp đón nhiệt tình của bác Phạm Như Xuyên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, chủ tịch Hội BVTNMT tỉnh Ninh Bình; anh Chu Thanh Hà, Nguyễn Thanh Thúy Phó giám đốc sở TNMT Ninh Bình;   chú Quách Mai Hồng, Chi cục trưởng, anh Phạm Quang Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT NInh Bình.  Bác Phạm Như Xuyên là người đầu tiên ký tên vào cuốn sổ “Ký tên vì môi trường” mà đoàn xe mang theo. Đoàn xe được chỉ chỗ nghỉ ngơi để có thể dễ dàng hồi lại sức cho chuyến đi đường dài 40 ngày trước mắt.

Bác Phạm Như Xuyên ký tên vào sổ
“Ký tên vì môi trường”

Thành phố Ninh Bình rất sạch đẹp, để lại ấn tượng tốt với đoàn “Môi trường”. Được sự cho phép của ban quản lý di tích, chúng tôi được tham quan đền vua Đinh, vua Lê và chùa Non nước. Các địa điểm trên được nhân dân địa phương chăm sóc rất tốt. Các bác bán hàng tại đây cho biết, cộng đồng tại đây luôn luôn tự giác quét dọn cho các địa điểm này nên mới sạch như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi thấy nên có thùng rác (tại chùa Non Nước) để khách du lịch có thể bỏ rác vào thùng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên dọn vệ sinh ở những khu vực du lịch đẹp này.

Tối ngày 30-6, trước khi lên đường, Đoàn xe được vinh hạnh gặp gỡ các lãnh đạo của chi Hội tại Ninh Bình đến chia tay đoàn. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí thân mật và cởi mở giữa những con người có cùng tâm huyết với vấn đề môi trường.

Dự kiến, trưa ngày 1-7, chúng tôi sẽ tới điểm đến tiếp theo là thành phố Thanh Hóa.

Việt Tiến

Lễ xuất phát chương trình “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường”

(Website Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam, 30/6/2008)
 

Buổi lễ do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (BVTN&MT) và Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường (CLB C4E) tổ chức vào sáng 29/6/2008, tại Hà Nội.

Đến dự có lãnh đạo Hội BVTN&MT Việt Nam, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tài trợ; các cơ quan thông tấn báo chí; các tình nguyện viên (TNV) cùng đông đảo người thân, bạn bè của họ.

Mục đích của chương trình nhằm thực hiện việc truyền thông về bảo vệ môi trường tới người dân. Thông qua việc di chuyển bằng xe đạp, các thành viên muốn gửi tới cộng đồng thông điệp "Hãy giảm bớt các phương tiện giao thông cá nhân đang làm gia tăng bụi và khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây ô nhiễm môi trường".  

Chương trình cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu và tuyên truyền, cảnh báo mọi người về tình trạng môi trường hiện nay và kêu gọi cùng nhau hạn chế rác thải khó phân hủy, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Hội BVTN&MT Việt Nam (1988-2008).

TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam phát biểu ý kiến, đánh giá cao sáng kiến và nhiệt tình của CLB C4E (thành viên của Hội) đã đề xuất, khắc phục nhiều khó khăn, tích cực và năng động chuẩn bị để thực hiện Chương trình "Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường". Thay  mặt Lãnh đạo Hội BVTN&MT Việt Nam, TS. cảm ơn  sự tích cực giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các địa phương,… và giao nhiệm vụ cho Đoàn hoàn thành tốt chương trình, bảo đảm an toàn; chúc Đoàn mạnh khoẻ, thành công.

Thay mặt các cơ quan, đơn vị tài trợ, ông Trần Xuân Minh, đại diện Công ty Xe đạp Thống Nhất phát biểu ý kiến, hoan nghênh sáng kiến tổ chức chương trình và chúc Đoàn gặp nhiều thuận lợi, hoàn thành tốt chuyến đi.

Trưởng đoàn, Đoàn Việt Tiến, đã bày tỏ lòng cảm ơn và hứa toàn đoàn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn, thành công.

Đúng 7 giờ, Đoàn đã xuất phát lên đường trong sự đưa tiễn của đông đảo bạn bè, người thân. Xuất phát từ Hà Nội có 28 TNV gồm các sinh viên và nhiều người cao tuổi. Đoàn sẽ đạp xe xuyên suốt chiều dài đất nước, từ Hà Nội tới TP. HCM trong 35 ngày. Trên đường đi, đoàn sẽ có thêm các TNV ở các địa phương gia nhập.

 

 Báo Thiếu niên TIền phong, 3/7/2008:
Chương trình "Đạp xe xuyên việt vì môi trường"
 
DSCN1371.jpg

Tiếng hát trước lúc lên đường

Trên thế giới, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và mang tính toàn cầu. Nhiều vấn đề môi trường đang trở nên đáng lo ngại hơn, ví dụ như hiện tượng nóng lên toàn cầu, ô nhiễm không khí, mưa axit, một số thành phố ven biển đang biến mất dần, hệ sinh thái bị tác động mạnh mẽ, nhiều loài động thực vật bị tuyệt chủng và có nguy cơ tuyệt chủng...

 

Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ, và mức độ ô nhiễm môi trường ở đây đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Cùng với việc gia tăng các loại phương tiện giao thông cá nhân, lượng khí thải độc hại thải vào môi trường cũng tăng lên đáng kể, làm cho không khí ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Bên cạnh đó là tình trạng rác thải vất bừa bãi làm ô nhiễm môi trường khu vực và làm mất cảnh quan thành phố, nạn buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã đang trở nên bức xúc hơn... 

DSCN1374.jpg

Dương Nam Hoàng - SV năm thứ nhất - Học viện Báo Chí,
Thành viên trẻ nhất đoàn

 

      Vì vậy, cần phải có những giải pháp cấp thiết để ngăn chặn và giải quyết sự ô nhiễm môi trường. Một trong những biện pháp khả thi và có hiệu quả nhất là nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Cụ thể là cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức, kêu gọi và thu hút sự quan tâm của cộng đồng về môi trường nhằm làm giảm tình trạng ô nhiễm hiện nay.
    Chương trình “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” được xây dựng với mong muốn phát triển các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thành một phong trào lâu dài, mang tính bền vững.”. Vào hồi  6h30 đến 7h ngày 29 tháng 6 năm 2008, tại khách sạn Công Đoàn, lễ xuất phát chương trình đạp xe xuyên Việt vì môi trường chính thức được khởi động. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi những hoạt động của các thành viên Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội (1988 – 2008) và một năm thành lập câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường, hội viên của Hội. 


Với đơn vị tổ chức chính là:

DSCN1377.jpg

Bác Ngô Vi Thọ - Chủ nhiệm CLB
thành viên già nhất đoàn, sửa soạn trước lúc lên đường

Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam, VACNE; Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường, C4E cùng một số đơn vị hỗ trợ cho chương trình  như : Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao… Bài phát biểu khai mạc lễ xuất phát cùng những tiết mục văn nghệ đã tiếp thêp lửa nhiệt tình cho các thành viên tham gia. Một trong những gương mặt trẻ nhất của đoàn – anh Dương Nam Hoàng, sinh viên năm thứ nhất Học viện Báo chí đã hào hứng tiết lộ: Tham gia chương trình xe đạp xuyên Việt,  mình thích nhất là được rèn luyện và được khám phá, tích lũy những kinh nghiệm sống ở những vùng đất móiw. Chắc chắn là sau chuyến đi các thành viên trẻ như mình sẽ trưởng thành hơn và mình sẽ có nhiều chuyện để kể cùng các bạn.


Theo dự kiến,  đến mỗi thành phố lớn đoàn sẽ có những hoạt động cụ thể tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Chúng mình cùng xem một số những hình ảnh trong lễ xuất phát sôi  động này nhé. 

 

Ngọc Bảo