Đoàn Đạp xe xuyên Việt đã tới Huế
Người Giám đốc thích đi xe đạp

Chào mừng các chiến sĩ môi trường

Cảm nghĩ sau tuần đầu tiên
Ngủ đã chưa ?

Dap xe xuyen Viet_ngay thu 9

Ngày đầu đi xuyên việt (Đặng Hương Giang)

Đoàn đã đến địa phận tỉnh Quảng Trị
"Chướng ngại vật" trên đường 1 A
Dục Thuý Sơn - Ngày ấy, bây giờ
5 ngày đầu tiên
Ngã ba Đồng Lộc
Đ
ạp xe xuyên Việt - Tuần thứ nhất 
W
ebsite Bộ Tài nguyên & Môi trường: Khánh Hòa: Ra quân đạp xe vì môi trường

Đoàn đã đến Quảng Bình

Hành khúc Môi trường

Đạp xe xuyên Việt_ngày thứ 6

 

Đoàn Đạp xe xuyên Việt đã tới Huế

Ngày 9/7 từ Vĩnh Linh, Đoàn đã đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn, sau đó về Thị xã Đông Hà, Quảng Trị. Đoàn đã được cán bộ Sở TN&MT, Sở KH&CN đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ, tổ chức gặp mặt, giao lưu.

Trưa nay, 10/7/2008, Đoàn đã tới TP. Huế, được 50 TNV  Huế đón chào nồng nhiệt tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế. Đoàn được các cơ quan, đoàn thể ở địa phương nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đoàn, Sở Văn hoá-Thông tin, Viện tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Hội viên  Hội BVTN&MT Việt Nam).

Đoàn đã tới chào Lãnh đạo Sở TN&MT, gặp gỡ với Ban chủ nhiệm CLB C4E Huế để trao đổi kế hoạch hoạt động giao lưu, truyền thông ở Huế.

Tối nay sẽ tổ chức buổi giao lưu giữa Đoàn và CLB C4E Huế. Ngày 12/7 Đoàn sẽ phối hợp với Tỉnh Đoàn và CLB C4E Huế đạp xe tới huyện Quảng Điền, tổ chức giao lưu với thanh niên địa phương và làm công tác vệ sinh và truyền thông môi trường,

Ngày 13/7 Đoàn sẽ phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức Lễ ra quân CLB C4E Huế, diễu hành truyền thông môi trường trên các đường phố Huế, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu vui chơi công cộng.

 

Người Giám đốc thích đi xe đạp

 

Ngô Mimh Hương

 

Ấn tượng lần đầu sâu sắc khi tôi đến liên hệ mượn tiền sảnh Trung tâm Văn hoá Thông tin để làm địa điểm phát động Đạp xe vì môi trường là chú Giám đốc trung tâm Nguyễn Hữu Đính.

Chú rất thích đi xe đạp để đi chơi, thong thả, thư thái, cảm nhận được cái đẹp là những điều dễ nhận thấy nếu đi xe đạp.

Chú rất vui khi có thể đón đoàn xuyên Việt ở thành phố Huế. Được biết chú là thành viên của câu lạc bộ Blcub_Bicycle Club. Và câu lạc bộ của chú cũng đang rất quan tâm đến hành trình của Đoàn Xuyên việt vì Môi trường.

Thay mặt Câu lạc bộ xin chân thành cảm ơn chú vì đã tạo điều kiện giúp đỡ Chương trình của Câu lạc bộ

 

Chào mừng các chiến sĩ môi trường

Ngô Mimh Hương

Xin phép được gọi các bạn như vậy. Các bạn, những tình nguyện viên của CLB Đạp xe vì Môi tường C4E Huế, nụ cười rạng rỡ trên môi là ấn tượng lần đầu tiên mình gặp các bạn. Cũng chưa có buổi gặp TNV nào ấn tượng như buổi gặp các bạn tối qua. Mỗi người đều rất bận, nhưng 7 h tối qua các bạn đều có mặt đầy đủ để cùng mình triển khai công việc tiếp đoàn Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường từ Hà Nội vào và chuẩn bị lễ ra quân Đạp xe vì Môi trường tại Huế. Mỗi bạn một trường nhưng tất cả đều mong muốn góp phần nhỏ của mình để giữ gìn thành phố Huế đẹp hơn, góp phần gìn giữ môi trường luôn xanh sạch.

Thật cảm động khi thấy niềm vui khi các bạn nhận đồ truyền thông, từng bạn nâng niu và ngắm nhìn lá cờ mang thông điệp Bảo vệ Môi trường.

 

Họp bàn kế hoạch đón đoàn xuyên Việt vì Môi trường. Ngày chủ nhật mình sẽ nhặt rác ở đâu nhỉ, Huế nhiều khu vực đang cần các bạn tiên phong giữ gìn.  “Ngày mai nhớ đúng hẹn nhé. 9h sáng ta bắt đầu đi đón đoàn rồi đó.” Những lời nhắn nhủ nhau trước khi ra về

 

Cảm nghĩ sau tuần đầu tiên

Đoàn Việt Tiến

Chia tay Đoàn ở Hà Tĩnh

Thế là tuần đầu tiên của Chương trình xuyên Việt vì môi trường đã trôi qua, chúng tôi đã đi được khoảng 600 km qua 7 tỉnh.

Điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được là sự đoàn kết và gắn bó trong Đoàn tăng lên sau những ngày gian khó chúng tôi cùng nhau trải qua. Là hai thế hệ của hai thời kỳ khác nhau, các thành viên chúng tôi không hề có sự mâu thuẫn, mà ngược lại, mỗi thành viên một tính cách, một cách hiểu lại là một pho sách để “đọc” và “học”.

Điều thứ hai mà chúng tôi nhận thấy được là, mặc dù mệt nhọc và gặp nhiều khó khăn, nhưng các thành viên của Đoàn vẫn quyết tâm đi hết con đường mà họ đã chọn.

Điều khích lệ với Đoàn, là chúng tôi được sự tiếp đón nồng hậu ở các địa phương đã đi qua.  Ở Ninh Bình và Hà Tĩnh, chúng tôi được đại diện lãnh đạo của địa phương chào đón với những bó hoa gửi tới Đoàn. Ở Vinh, Đoàn được lãnh đạo Sở tiếp đón nồng hậu, tạo điều kiện ăn nghỉ thoải mái cho Đoàn trong 2 ngày ở lại thành phố.

Không những thế, chúng tôi còn được nhân dân ở các địa phương hoan nghênh, chào đón và giúp đỡ. Những sự chia sẻ tới Đoàn và Chương trình ở mỗi nơi, mỗi người mỗi khác, nhưng đều rất đáng trân trọng. Ở Thanh hoá, Trạm y tá Phường Phú Sơn đã khám và cho thuốc miễn phí cho một tình nguyện viên của Đoàn; anh Hưng đã gọi điện thoại tới chúc sức khoẻ và chia sẻ tới toàn Đoàn những suy nghĩ của mình về Chương trình. Ở Vinh có hai vợ chồng trẻ (không cho Đoàn biết tên) đã đi theo Đoàn, hỏi thăm sức khoẻ, chia sẻ những cảm nghĩ về Chương trình và gửi tặng Đoàn 200.000 đòng. Tại huyện Quỳnh Lưu, Đoàn được UBND huyện cho nghỉ tại nhà khách của UBND Huyện, ….

Dặn dò Đoàn trước khi lên đường ở Quảng Bình

Thành viên tích cực nhất của Đoàn trong viêc truyền thông là bác Trịnh Thị Kim Tuy. Bác thường xuyên nhắc nhở người đi đường về việc đi xe đạp có lợi cho sức khoẻ, giảm ô nhiễm môi trường, nên han chế sử dung túi nilon, ….

Vất vả nhất có lẽ là tổ sửa chữa xe. Liên tuc có xe hỏng mỗi ngày. Bác Tạo, măc dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải lùi lại phía sau để sửa xe cho các thành viên rồi lai tiếp tục đuổi theo Đoàn.

Vất vả không kém, đó là ban hậu cần lo ăn uống, ngủ nghỉ cho Đoàn. Có hôm đến đia phương muộn, anh Nghĩa phải vất vả trong viêc tìm đia điểm thích hơp để cả Đoàn có được bữa trưa, hay khi Đoàn đang ăn trưa, Tuấn và Giang vẫn phải đi tìm chỗ nghỉ cho mọi người…

Những vất vả vậy luôn được các thành viên quan tâm, chia sẻ với nhau làm giảm đi bao mệt nhọc trên quãng đường dài. Nhất là khi nhận được sự quan tâm ở các địa phương mà Đoàn đi qua, chúng tôi như thấy mình được quan tâm nhiều hơn và quyết tâm hơn.

 

Truyền thông môi trường trong lúc nghỉ ngơi Thăm nhà Bác ở làng Sen, Kim Liên

 

 

 

NGỦ ĐÃ CHƯA ???

Từ hôm cất bước ra đi – đi xuyên Việt- tôi chưa được ngủ đẫy giấc bữa nào hết. Nói nhỏ thôi, chuyện này tự mình gây ra mà trách ai bây giờ. Thanh niên bây giờ nó thế, giữ thói quen ở nhà tới tận 1h sáng mới đi ngủ, sáng hôm sau 4h đã phải dậy, đánh răng rửa mặt trong lúc mắt mũi vẫn còn kèm nhèm, thậm chí vừa đánh răng vừa ngủ, vừa đi trên đường vừa ngủ, có đứa còn dừng lại tạp vào quán ngủ…

Đừng ai hỏi sao mọi người lại thức khuya thế hay câu tương tự sao mọi người không ngủ chiều. Quả thật, tới đâu cảnh đẹp thật hữu tình, chẳng chiều nào không ra biển, chẳng tối nào không dạo phố. Đất miền trung không ưu ái về khí hậu nhưng cảnh đẹp nơi đây quả thật cực kì hùng vĩ. Núi non, sông nước, biển cả…tất cả đều hùng vĩ một phương. Này là núi Hồng Lĩnh, này là sông La, này là dãy Hoành Sơn hùng vĩ, này là sông Gianh, này là sông Nhật Lê, Phong Nha Kẻ Bàng, Cửa Lò, Sầm Sơn…Non nước hữu tình, lòng người hữu ý. Với vẻ đẹp tuyêt vời của non nước ta, chúng ta chấp nhận hi sinh những giờ ngủ quý giá của mình để đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời đó. Bởi không biết bao giờ chúng tôi mới có cơ hội thứ hai làm việc này.

Vậy là hằng ngày, chúng tôi, đặc biệt là đám thanh niên, vẫn cứ ngày ngủ 5 tiếng, sáng thì đạp xe như trâu. Thế mà vẫn có thời gian đi chơi bời nhảy muá. Nếu có ai hỏi là tai sao Đoàn chúng tớ khoẻ thế. Thật đơn giản, chúng tôi có lòng quyết tâm và…tinh thần “hưởng thụ” cái đẹp. Hehe….

LÊ THỊ NGÀN – DƯƠNG NAM HOÀNG

 

Dap xe xuyen Viet_ngay thu 9

 

Ngô Hồng Lâm

 

The la da la ngay thu 9 bat dau di xuyen Viet, met nhung ma rat vui. Hum nay chang duong tu tu Quang Binh den Quang Tri dai 70km, that la met. Tren duong di co vai buc anh nen em up len cho cac bac xem. Ko dep cho lam.  heeeeeee. (Co ca anh toi qua chua kip dua len)

Non nước Phong Nha - Kẻ Bàng

Toi qua em nghi o khach san Luong Thuc o Quang Binh, co bai bien Nhat Le va khu di tich Phong Nha-Ke Bang va tuong dai me Suot. Em chi co 2 buc anh chup o tuong dai me Suot
Day la bai tho ma To Huu danh tang me Suot.
 

Bat dau cuoc hanh trinh Doan thanh nien chinh phuc deo Ngang, dap xe tu duoi len do,cung khiep phet

Địa phận Quảng Trị

 

 

Ngày đầu đi xuyên việt

 

Ngô Minh Hương

 

19h30 ngày 7/7/2008 rời Hà Nội thân yêu để đến Huế chuẩn bị chương trình phát động Đạp xe vì Môi trường và đón đoàn Xuyên Việt tại Huế.

 

9h30 ngày 8/7/2008 có mặt tại thành phố Huế, hic hic. Huế đẹp như một bức tranh vậy.

 

Công việc của mình là đi liên hệ Uỷ ban nhân dân, chi cục bảo vệ, Sở văn hoá tỉnh, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

Sau khoảng 3 giờ đi làm việc với các nơi, ngó nghía khu vực sẽ phát động lễ ra quân, thì mình đã có một khung chương trình cho đoàn làm việc tại Huế từ 10-13/7/2008.

Đoàn sẽ được sự hỗ trợ từ các cơ quan tỉnh, ngoài ra thì đoàn sẽ đi truyền thông về 2 huyện của Thừa Thiên Huế trong mấy ngày tại thành phố, có sự hỗ trợ từ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế. Buổi ra quân bắt đầu vào lúc 7h ngày 13/7/2008 sẽ có mặt của thày PGS. TS LÊ VĂN THĂNG uỷ viên thường trực ban chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Viện trưởng Viện tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Người bạn đồng hành cùng chuẩn bị chương trình với mình ở Huế là chị Thuỷ, Trưởng ban quản lý C4E Huế

 

 

Huế đẹp như một bức tranh vậy.

Chụp ảnh với chị Thuý

 

 

 

 

“CHƯỚNG NGẠI VẬT” TRÊN ĐƯỜNG

Dọc Quốc lộ 1A, để ý kĩ chúng ta sẽ thấy rất nhiều “chướng ngại vật”. Thực ra đó chính là rác thải của những người vô ý thức vứt ra. Là tuyến đường huyết mạch, lưu lượng xe qua lại hàng ngày hàng giờ là rất đông. Vì thế mà lượng rác ấy không phải là ít.

Người Việt Nam ta ý thức còn rất kém, bất kì thứ gì dùng xong phải vứt đi là họ ném ngay xuống đường. Họ còn không thèm để ý phía sau có người đi hay không. Sự vô tư ấy sẽ trở thành vô tâm, vô ý thức khi những người đang đi phía sau bị rác trên ô tô ném trúng. Mà điều này thì không phải là hiếm.

Hơn nữa, rác trên đường còn trở thành vật cản đối với những người tham gia giao thông. Dù chỉ là những thứ nhỏ bé tưởng chừng vô hại như hộp sữa, gói bánh, chai nước nhưng khi các phương tiện đang đi với tốc độ cao, phải tránh những vật cản ấy thì luôn luôn tiềm ăn những nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đó là còn chưa kể đến rác thải còn gây ô nhiễm môi trường. Người ta nôn ra túi ni lông rồi ném ngay xuống đường rất mất mĩ quan. Những con đường nhà nước đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng giờ không còn đẹp tí nào.

Suy cho cùng tất cả đều xuất phát từ ý thức con người. Nếu ai trong chúng ta cũng có ý thức cao thì Quốc lộ 1A nói riêng và tất cả những con đường khác nói chung sẽ luôn sạch đẹp mà người đi lại trên đó cũng không còn phải lo sợ mình vấp phải “chướng ngại vật”. Biện pháp thì không khó, rác thải trên ô tô chúng ta có thể để gọn lại sau đó khi xe dừng bỏ vào thùng rác. Tại sao chúng ta lại phải vứt ngay xuống đường?

Hi vọng trong tương lai Quốc lộ 1A sẽ không còn nhiều rác như bây giờ. Hãy chung tay  bảo vệ và giữ gìn nó!

Dương Nam Hoàng

 

 

 

 

5 NG ÀY Đ ẦU TI ÊN

Đoàn về thăm quê Bác

NĂM NGÀY ĐẦU TIÊN THẬT VẤT VẢ VÀ GIAN NAN,VỚI GẦN 300KM ĐẦU TIÊN CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH,MỌI NGƯỜI ĐỀU CẢM THẤY KHÁ MỆT,CÁI NẮNG CỦA MIỀN TRUNG ĐÃ LÀM CHO ĐOÀN KHÁ VÂT VẢ,NHƯNG VỚI TINH THẦN ĐOÀN KẾT GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN CÙNG VỚI LÒNG NHIỆT HUYẾT TẤT CẢ ĐÃ VƯỢT LÊN TẤT CẢ,CHÚNG TÔI ĐÃ HOÀN THÀNH XONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH.MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ CẢM XÚC RIÊNG CỦA MINH CŨNG NHU NHỮNG NHÌN NHẬN ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯƠNG TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN NÀY

 TRONG SUỐT CHẶNG  ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN NÀY CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ RẤT NHIỆT TÌNH TỪ ĐỊA PHƯƠNG CŨNG NHƯ CỦA NGƯỜI DÂN CÁC TỈNH,ĐÓ CHÍNH LÀ NIỀM ĐỘNG VIÊN RẤT LỚN ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI

TRẢI QUA NĂM NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI ĐƯỜNG DẤU ẤN ĐỂ LẠI TRONG SỰ NHÌN NHẬN CỦA CHÚNG TÔI ;MÔI TRƯỜNG  Ở VIỆT NAM CÒN PHẢI BÀN, CÒN PHẢI LÀM RẤT NHIỀU.CÓ THỂ THẤY TRONG NĂM NGÀY ĐẦU TIÊN HIỆN TRẠNG VỀ MÔI TRƯƠNG NHƯ SAU

DỌC QUỐC LỘ 1A LÀ TÌNH TRẠNG VỨT RÁC THẢI BỪA HAI BÊN ĐƯỜNG,VỚI TÌNH TRẠNG Ở MỖI TỈNH ĐI QUA LÀ TƯƠNG ĐỐI KHÁC NHAU.NẾU ĐOẠN ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN TỪ HÀ NỘI ĐÊN NINH BÌNH LÀ HIỆN TRẠNG VỨT RÁC THẢI RA HAI BÊN ĐƯƠNG CHỈ THÀNH NHỮNG BÃI RÁC NHỎ NHƯNG LẠI RẢI RÁC TRÊN MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG DÀI VỚI MẬT ĐỘ TƯƠNG ĐỐI NHIỀU,THÌ ĐOẠN ĐƯƠNG TỪ NINH BÌNH ĐÊN THÀNH PHỐ VINH LAI LÀ NHỮNG ĐỐNG RÁC LỚN HAI BÊN ĐƯỜNG.VỀ THÀNH PHẦN RÁC THẢI THI KHÁ ĐA DẠNG,GỒM CẢ RÁC HỮU CƠ, RÁC VÔ CƠ VÀ CẢ RÁC TỰ PHÂN HUỶ.TRONG ĐÓ TỈ LỆ RÁC THẢI CỦA NGƯỜI DÂN LÀ RÁC THẢI VÔ CƠ LÀ LỚN NHẤT,ĐẶC BIỆT LÀ RÁC THẢI TÚI NILONG CHIẾN TỈ LỆ RẤT LỚN.Ở ĐÂU BẠN CŨNG BẮT GẶP RÁC THẢI LÀ TUI NILONG,VỚI RẤT NHIỀU LOẠI KHÁC NHAU; TÚI NHỎ,LỚN, TÚI ĐỰNG ĐỒ, TÚI BÁNH KẸO…V..V..

NẾU NHƯ DỌC QUỐC LỘ 1A TÌNH TRẠNG RÁC THẢI ĐƯỢC VỨT RA LÀ KHÁ PHỔ BIẾN THÌ TÌNH TRẠNG ĐÓ TẠI NHỮNG KHU DI TÍCH,KHU VUI CHƠI CŨNG LÀ MỘT VẤN ĐỀ KHÁ NỔI TRỘI.NHƯ Ở SẦM SƠN,CỐ ĐÔ HOA LƯU,VÙNG BÃI BIỂN LẠC QUÈN QUỲNH LƯU NGHỆ AN KHU DI TÍCH NAM ĐÀN NGHỆ AN.CÁC DU KHÁCH THƯỜNG HAY QUEN VỨT RÁC RA HAI BÊN ĐƯƠNG HAY XUỐNG SÔNG SUỐI,MẶC DÙ Ở CÁC NƠI ĐÓ ĐỀU CÓ CÁC TỔ VỆ SINH LÀM VIỆC NHƯNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA CỨ RẢ RÁC THẢI RA ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC DỌN.

CÒN TẠI CÁC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ LỚN CỦA CÁC TÌNH THÌ TÌNH TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ VẤN ĐỀ RÁC THẢI THÌ CÓ NHIỀU DẤU HIỆU KHẢ QUAN HƠN.DỌC CÁC CON PHỐ CÁC BẠN CÓ THỂ THẤY VẤN ĐỀ VỨT RÁC THẢI BỪA BÃI KHÔNG XẢY RA,THÁI ĐỘ,Ý THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ MÔI TRƯƠNG CŨNG KHÁ TỐT.CÓ ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ LÁ DO Ý THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC NÂNG CAO HƠN,DO CÁC CẤP CÁC NGHÀNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ QUAN TÂM NHIỀU HƠN ĐẾN MÔI TRƯƠNG,BẠN CÓ THỂ BẮT GẶP RẤT NHIỀU KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ MÔI TRƯƠNG TRÊN CÁC ĐƯƠNG PHỐ CŨNG NHƯ Ở MỘT SỐ XÃ,THỊ TRẤN.CHÍNH ĐIỀU ĐÓ ĐÃ TÁC ĐỘNG VÀO Ý THỨC CỦA NGƯỜI DÂN

BÊN CẠNH NHƯNG VẤN ĐỀ TRÊN THÌ MỘT ĐIỀU KHIẾN CHO CHÚNG TÔI CŨNG HẾT SỨC VUI MỪNG ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ PHỦ XANH ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG LÀ RẤT TỐT.HẦU NHƯ TRÊN KHẮP CẢ CUỘC HÀNH TRÌNH CHÚNG TÔI ĐỀU GẶP CẢNG TƯỢNG HÙNG VĨ,RỪNG NÚI BẠT NGÀN CÂY XANH,ĐÓ LÀ NHỮNG TÍN HIỆU HẾT SỨC VUI MỪNG

Bác Tạo sửa xe cho anh chị em trong Đoàn

NHƯ VẬY TRẢI QUA NĂM NGÀY ĐI ĐƯỜNG,CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC CÒN RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG MÀ CHÚNG TA CẦN QUAN TÂM,CẦN PHẢI THỰC HIÊN.NHỮNG HIỆN TRẠNG TRÊN ĐÂY ĐÃ CHO THẤY CHÚNG TA THẤY,VẤN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NGƯỜI DÂN LÀ MỘT VẤN ĐỀ HẾT SỨC QUAN TRỌNG.CHÍNH THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI MÔI TRƯƠNG SẼ QUY ĐỊNH VIỆC MÔI TRƯƠNG TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI VỚI CHÚNG TA.NHƯ LỜI BÀI HÁT TRÁI ĐẤT NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH;ĐIỀU ĐÓ TUỲ THUỘC HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN CHỈ BUÔN CHO BẠN MÀ THÔI:

Nguyễn Trọng Bách

 

 

NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Từ Vinh- Nghệ An , chúng tôi ước tính đi 50 Km để tới thành phố Hà Tĩnh, nhưng quãng đường đã bị kéo dài hơn khi chúng tôi quyết định đi qua ngã ba Đồng Lộc thăm mộ 10 cô gái thanh niên xung phong, hướng tới kỉ niệm 40 năm chiến thắng Đồng Lộc.

Đoàn chúng tôi được Ban quan lý ngã ba Đồng Lộc đón tiếp nhiệt tình và các đoàn đi thăm cùng nhìn chúng tôi với con mắt chia sẻ và ngưỡng mộ. Một chị - tôi không biết tên – đã theo đoàn và tình nguyện dẫn đường giúp chúng tôi. Chị rất tốt bụng và tha thiết mời chúng tôi về nhà ăn khoai lang và uống bát chè chát, chị còn mời ăn trưa nữa, do hành trình không thể dở dang nên chúng tôi phải từ chối lòng nhiệt tình của chị.

Ngã ba Đồng Lộc, đúng là 3 ngã rẽ như cái tên của nó, mộ các chị cùng đài tưởng niệm các thanh niên xung phong nằm trên tuyến đường 15A – một nhánh đường chính của đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa, cùng đường hướng tới Khe Giao.

Ở đó, chúng tôi được anh trong Ban quản lý giới thiệu về lịch sử Đồng Lộc của năm 1968. Đồng Lộc, một mảnh đất bị bom rơi đạn nổ đến không còn một cây xanh sống sót, khắp nơi đất cát bị xới tung, hố bom chồng chất hố bom, máu xương thấm đỏ đất, nơi đâu cũng là xác pháo, bom bi, rốcket…Trên một mét vuông đất Đồng Lộc thôi, nó phải hứng quả bom cùng bom bi và rôcket…Trong năm đó Đồng Lộc phải hứng chịu trên 4000 đợt ném bom của Mỹ.

Bây giờ, Đồng Lộc khác xưa nhiều, cây xanh phủ hết các đồi trọc…đó là đồi Trọ Voi, đồi Núi Mác…và có ai biết không các cô gái trước đây chỉ mong trên đồi có cây bồ kết để lấy quả gội đàu.

10 cô gái đang nằm trên mảnh đất xưa, nơi trước đây các chị đã làm đường, lấp hố bom…phía trước mộ là hố bom đã làm sập hầm, nơi các chị trú ẩn khi Mỹ ném bom. Hố bom đó trước đây rộng 24m, sâu 7m nhưng ngày nay bị đất cát vùi lấp dần nên đã hẹp đi rất nhiều.

Nếu ai qua Hà Tĩnh, nơi địa linh nhân kiệt đã sản sinh bao người anh hùng, bao nhà văn nhà thơ lớn cho đất nước như Nguyễn Du, Xuân Diệu…thì hãy qua Đồng Lộc thăm 10 chị gái tuổi còn xanh. Họ là Võ Thị Tần, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Nhỏ, Hồ Thị Cúc, Hà Thị Xanh, Dương Thị Xuân, Trần Thị Rạng, Võ Thị Hợi, Võ Thị Hà, Trần Thị Hường.

Và sau đây là cảm nghĩ của một vài người khi qua ngã ba Đồng Lộc

Bác Nguyễn Ngọc Nguyêt: Thật là tuyệt vời khi quyết định qua ngã ba Đồng Lộc, sau khi nghe anh trong Ban quản lý giới  thiệu bác rất xúc động….

Bạn Dương Nam Hoàng: Thực sự phải đến ngã ba Đồng Lộc tôi mới cảm nhận hết sự khốc liệt của chiến tranh, tội ác của giặc Mỹ cũng như tinh thần quả cảm của người dân nơi đây. Tôi thầm cảm ơn họ vì nhờ có họ mà tôi được sống hạnh phúc như bây giờ.

Còn tôi, tôi cảm thấy rằng việc học lịch sử của tôi sẽ không thể hoàn thiện nếu tôi không đi thưc tế như thế này

Thêm một thông tin mà Ban quản lý tiết lộ cho chúng tôi biết: Ngày 24-7-2008, Đài truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức cuộc giao lưu trục tiếp với 6 cô gái thanh niên xung phong ở cùng tiểu đội với 10 cô gái đã hy sinh, những người đã may mắn sống sót. Hãy theo dõi để hiểu hơn về những trang sử hào hùng của dân tộc.

Lê Thị Ngàn

 

DỤC THUÝ SƠN – Ngày ấy Bây giờ

Dương Nam Hoàng và mẹ
trong ngày lên đường

Sau ngày đầu tiên hành quân từ Hà Nội vào Ninh Bình, đến ngày thứ 2 chúng tôi được đi tham quan một số danh thắng của tỉnh Ninh Bình – non nước hữu tình. Một trong số đó là chùa Non Nước – ngôi chùa nằm ngay dưới chân núi Dục Thuý, ngọn núi nổi tiếng đi vào không biết bao nhiêu áng thơ ca.

Ngày ấy…

Núi Dục Thuý là ngọn núi đẹp, là nơi các tao nhân mặc khách thường đến để hưởng thị cái đẹp, đàm đạo thơ văn. Trong đó không thể không kể đến nhà thơ lớn của dân tộc Nguyễn Trãi. Trong một lần ghé qua nơi đây ông đã viết bài thơ Dục thuý sơn để ca ngợi vẻ đẹp nơi này. Bài thơ đã được đưa vào chương trình giảng dạy văn học phổ thông mà nhiều người trong chúng ta đều biết.

                        “Cửa biển có non tiên

                          Từng qua lại mấy phen

                           Bóng tháp hình trâm ngọc

                           Gương soi ánh tóc huyền”

Trước Nguyễn Trãi, danh nhân Trương Hán Siêu cũng đã từng đến nơi đây,như vậy chứng tỏ núi Dục Thuý là một thắng cảnh tuyệt đẹp.

Bây giờ…

Núi Dục Thuý có lẽ đã không được người ta quan tâm đến như trước. Bằng chứng là phía dưới chân núi có khá nhiều rác rưởi, chủ yếu là từ đồ ăn mà những vị khách du lịch đến đây và thải ra. Phía dưới chân núi những bài thơ của các nhà thơ xưa khắc lên đá đã bị sương gió bào mòn. Do viết bằng chữ Hán nên du khách khó có thể biết những bài thơ ấy là của ai. Gía như những người quản lí di tích có những bảng chú thích ngay bên cạnh thì ý nghĩa của di tích sẽ được nâng lên rất nhiều.Ngoài ra một sồ bài thơ viết lên những tảng đá bị đặt ngay dưới đất không được che chắn gì cả. Liệu  sau nhiều na3wm nữa chúng có còn giữ được nguyên vẹn. Thiết nghĩ, núi Dục Thuý ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Khác không phải vì phong cảnh không còn được như xưa. Khác không phải vì người ta không còn yêu núi nữa. Mà khác là do ý thức của du khách không cao, do công tác giữ gìn di tích của những người có trách nhiệm còn yếu, chúng đã dần thuỷ hoại vẻ đẹp của núi Dục thuý, ngọn núi tuyệt đẹp nên thơ của mảnh đất Ninh Bình.

Đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn xa hơn, đúng đắn hơn trong việc bảo tồn những khu di tích, danh thắng để có thể giữ mãi được vẻ đẹp của chúng. Bởi nếu những di sản vô giá ấy mất đi thì chúng ta sẽ vô cùng hối tiếc.

Dương Nam Hoàng 

 

Đoàn đã đến địa phận tỉnh Quảng Trị

Trưa nay, 8/7/208, Đoàn đã đi vào địa phận tỉnh Quảng Trị.  Đoàn đẫ được UBND huyện Vĩnh Linh đón tiếp, giúp đỡ, bố trí cho Đoàn nghỉ tại Nhà khách UBND Huyện. Toàn thể 25 thành viên của Đoàn đều mạnh khoẻ, em Minh bị sốt mấy hôm trước nay đã khỏi, anh chi em trong Đoàn rất phấn khởi, vui vẻ, đoàn kết.

Ngày mai Đoàn sẽ đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn. Văn phòng Hội và Lãnh đạo Đoàn đã liên hệ với Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị, Sở sẽ đón tiếp Đoàn đến Thị xã Quảng Trị vào trưa mai. 

 

ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG - TUẦN THỨ NHẤT

 

·        Tại Ninh Bình: Đoàn đã được lãnh đạo Hội BVTNMT tỉnh Ninh Bình (Đ/c Phạm Như Xuyên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, chủ tịch Hội); lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình (Đ/c Chu Thanh Hà, Nguyễn Thanh Thúy Phó giám đốc Sở), lãnh đạo Chi cục BVMT tỉnh Ninh Bình (Đ/c Quách Mai Hồng, Chi cục trưởng, đ/c Phạm Quang Ngọc, Phó Chi cục trưởng). Sở và Hội đã hướng dẫn Đoàn tham quan Cố đô Hoa Lư và các danh lam thắng cảnh khác ở Ninh Bình. Tối 30/6 Sở và Hội đã tổ chức gặp mặt, giao lưu với Đoàn.

·        Tại Nghệ An: Đoàn được đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Giám đốc và các đồng chí cán bộ Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, Phòng Môi trường tiếp đón, bố trí chỗ ăn nghỉ, tổ chức gặp gỡ, giao lưu với Đoàn.

      Khi đi qua huyện Quỳnh Lưu, UBND huyện đã đón tiếp, giúp đỡ Đoàn, bố trí chỗ ăn nghỉ cho Đoàn.

·        Tại Hà Tĩnh: Đoàn được đồng chí Phan Văn Bình, Phó trưởng Phòng và các cán bộ Phòng Môi trường, Trung tâm Quan trắc TN&MT  đón tiếp, giúp đỡ, bố trí chỗ ăn, ở, gặp gỡ, giao lưu với anh chị em trong Đoàn.

·        Tại Quảng Bình: Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Bình đã gặp và tiếp Lãnh đạo Đoàn. Sở đã bố trí chỗ ăn, nghỉ, tổ chức gặp gỡ, giao lưu với Đoàn, đồng chí Dương Viết Kháng, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Trần Văn Cháu, Trưởng Phòng Môi trường đã đến dự.

·        Trên suốt dọc đường đi, Đoàn đã được người dân, chính quyền các địa phương quan tâm, giúp đỡ chỗ ăn nghỉ, sửa chữa xe đạp, khám chữa bệnh cho các thành viên bị ốm đau,  nhiều người chủ động đến gặp gỡ Đoàn, hỏi thăm sức khoẻ các thành viên trong Đoàn, chúc Đoàn dồi dào sức khoẻ, gặp mọi thuận lợi trên đường, hoàn thành thắng lợi chuyến đi, nhiều người đã tặng Đoàn tiền để giúp đỡ Đoàn có thêm tiền ăn, ở dọc đường.

·        Một số tư liệu về hoạt động của Đoàn trong tuần:

o       Số km Đoàn đã đi: 600 km

o       Số cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu: 20

o       Số chữ ký ủng hộ Bảo vệ Môi trường đã thu thập được: 150

o       Truyền thông:

-         Số lần đưa tin trên truyền hình TƯ và Hà Nội: 10

-         Số báo, Website đưa tin về Chương trình: 5

-         Nhiều đài phát thanh, truyền hình, báo chí địa phương cũng đưa tin về Đoàn (Chưa thống kê được)

* Ban tổ chức nhiệt liệt cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các đồng chí chuyên viên đã nhiệt tình giúp đỡ Đoàn khi Đoàn đi qua các địa phương. Cảm ơn các báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở TƯ và địa phương đã đưa tin về hoạt động của Đoàn và mong sẽ được tiếp tục theo dõi, đưa tin về Đoàn cho đến khi hoàn thành Chương trình tại TP. HCM.

Ban tổ chức sẽ có công văn chính thức cảm ơn các cơ quan, tổ chức đã giúp đỡ Đoàn. 

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

 

 

Website Bộ Tài nguyên & Môi trường, 6/7/2008:

Khánh Hòa: Ra quân đạp xe vì môi trường
">

Câu lạc bộ (CLB) Đạp xe vì môi trường Khánh Hòa vừa tổ chức buổi ra quân đầu tiên tại TP. Nha Trang. Với các khẩu hiệu: “Hãy bỏ rác vào thùng”, “Môi trường xanh, thế hệ xanh”, “Hãy tiết kiệm điện”, “Đi xe đạp là bảo vệ môi trường”, “Hãy tiết kiệm nước”…, hơn 100 thành viên CLB đã chia thành 4 tốp đạp xe theo nhiều tuyến đường chính của TP. Nha Trang như: Trần Phú, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Lê Hồng Phong…

Được biết, CLB Đạp xe vì môi trường của tỉnh vừa được thành lập, thành viên là các em học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Hoạt động chính của CLB là tổ chức các buổi đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường và thu dọn rác thải. Hiện CLB Đạp xe vì môi trường Việt Nam đang thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt truyền thông về môi trường. Dự kiến, ngày 27-7, đoàn sẽ phát động đạp xe vì môi trường tại TP. Nha Trang.

PV

 

Đoàn đã đến Quảng Bình

 

Theo tin mới nhận được, sáng nay, 7/7/2008, Đoàn đã đến Thị xã Đồng Hới, Quảng Bình.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Bình đã gặp và tiếp Lãnh đạo Đoàn. Sở đã bố trí chỗ ở cho Đoàn ở khách sạn, chi tiền khách sạn cho Đoàn.

Trưa nay Sở sẽ mời cơm thân mật toàn Đoàn.

 

 

HÀNH KHÚC MÔI TRƯỜNG

Đoàn quân "Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường" - C4E chúng tôi đã đặt chân lên mảnh đất Hà Tĩnh trưa ngày hôm nay. Giờ này các "chiến binh" đang nghỉ ngơi và thưởng thức / tận hưởng cái nắng - cái gió pha lẫn vị "gió Lào" và cả vị biển mằn mặn của quê hương Hà Tĩnh. Thông tin báo về là cả đoàn đều mạnh khỏe và vui tươi. Tuy mấy ngày qua "nắng gió thất thường", di chuyển qua các vùng - miền khác nhau đã khiến một số Tình nguyện viên trong đoàn bị cảm cúm, sốt nhẹ, nhưng nhờ sự hỗ trợ và sự tận tình của các y bác sĩ đoàn gặp và được giúp đỡ trên đường đi nên mọi người đều đã trở lại "trạng thái bình thường" và luôn tràn đầy khí thế tiến về cái đích cuối cùng là Sài Gòn.

Đã 6 ngày trôi qua của cuộc hành trình "Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường", tức là 1/6 chặng đường dài gần 2000 km đã được chinh phục bởi những con người luôn quan tâm và hành động vì Môi trường, bởi những trái tim và tâm hồn luôn khát khao cháy bỏng được sống và "thưởng thức" bầu không khí trong lành.

Mỗi một nơi họ đi qua đều để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thành viên trong đoàn. Mỗi mảnh đất là một nền văn hóa khác nhau mà chỉ đi thì mỗi người mới cảm nhận hết được. Mỗi một nơi có một "phương pháp" và cách "yêu" Môi trường khác nhau mà chỉ có tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe mới biết được những khó khăn hạn chế, những vấn đề Môi trường "nóng bỏng" đang diễn biến từng ngày, từng giờ. Những kiến thức, những thông tin thu thập được ở mỗi nơi sẽ giúp cho C4E chúng tôi có cách điều chỉnh phù hợp để đưa ra những phương pháp truyền thông hiệu quả đến cộng đồng.

Thông tin liên lạc giữa "tiền tuyến và hậu phương" luôn được thông suốt. Mọi sự hoạt động của đoàn đều được các thành viên trong đoàn ghi lại bằng cảm xúc chân thực của "người trong cuộc" qua các hình thức viết nhật ký, chụp ảnh, ghi âm, phỏng vấn trực tiếp, quay phim,...để rồi kết thúc cuộc hành trình 40 ngày đêm vì Môi trường ấy rất có thể C4E sẽ cho ra mắt một "tuyển tập phim" về Môi trường bằng-mắt-thấy-tai-nghe-tay-sờ-miệng-nói-và-chân-đạp. Tất cả đều sống động từng khoảnh khắc.

Nét khác biệt nữa trong chuyến hành trình xuyên Việt vì Môi trường này của C4E là giữa "tiền tuyến" và hậu phương" còn đang có cuộc "thi thơ" về Môi trường. Người đặt "những vần đầu tiên" cho cuộc thi "không chính thức" là bác Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam với bài "CHÚC THÀNH CÔNG":

Xanh xanh màu áo lên đường

Chiếc xe đạp chở tình thương theo cùng

Mặc cho mưa nắng bão bùng

Em đi xuyên Việt truyền thông môi trường

Mỗi ngày lại tới một phương

Non sông gấm vóc quê hương anh hùng

Nào lên xe, chớ ngại ngùng

Đạp mau, phía trước tưng bừng cờ hoa !

 

Đây là bài thơ của bác Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT VN dành tặng các TNV tham gia chiến dịch "Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường" trước ngày lên đường.

Sau một thời gian đi xuyên Việt, bác Nguyệt đã gửi bài thơ "ỐNG ĐI TRUYỀN THÔNG" về "hậu phương":

Ông đi truyền thông

Ông đi công tác truyền thông,

Môi trường xanh, sạch bà không nói gì.

Con bảo: “Bố cứ đi đi

Hết bao nhiêu đó, con thì bao cho”

Bố đi đừng ngại, chớ lo

Ở nhà mẹ lại nằm co một mình.

Bác Nguyễn Ngoc Nguyệt (Thành viên trong đoàn Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường).

Và ngay khi nhận được thư từ tiền tuyến, bác Sinh ở "hậu phương" lại đáp lời ngay "tiền tuyến":

Thân gửi ông Nguyệt

 
Nhân đọc bài "Ông đi truyền thông"

 

Kính koong kính koong truyền thông

          Môi trường xanh sạch ghi công Ông liền 

Anh con bõ bỏ đồng tiền

          Cụ bà cũng thoả nỗi niềm tâm tư

Ư hừ ứ hự ừ hư

         Đường dài xin thử sức thơ, e hèm !!!

Để đáp lại những "người tiên phong", KOR's cũng có đôi lời góp chung vào "cuộc thi thơ" không chính thức với tiêu đề: "CHÚNG TÔI LÀ MÔI TRƯỜNG":

Hỡi đoàn tình nguyện "Áo xanh"

Các anh, các chị nhanh nhanh lên đường

Chúng tôi, tên gọi Môi trường

Đang sống "lay lắt" vì thương loài người

Nói ra các vị đừng cười

Mau tìm giải pháp cứu “đời” chúng tôi.

Toàn thân “hôi”, mắt - miệng - môi

Chỗ nào cũng “nóng”, mồ hôi chảy ròng!

Bác sĩ vừa khám bệnh xong

Chẳng kê đơn thuốc, phán không - vấn - đề

Và rồi “ông ấy” cho về

Bảo rằng đây chẳng thuộc nghề của tôi.

Nói ra lại bảo lôi thôi

Là việc "thiên hạ" ông thời lo chi

Tôi nhìn ánh mắt đa nghi

Nếu ai cũng vậy còn chi loài người

Than ôi ý thức "nửa vời"

Hay là thây kệ, việc người, người lo

Cũng may cuộc sống "rằng co"

Buộc người - ý - thức - sống - cho - ra - người

Đến đây thiên hạ ngừng cười

Mau cùng nhau xúm "giải vây Môi trường"

Thế là khắp chốn cùng phương

Người người thể hiện "tình thương" Môi trường

Đoàn kết sức mạnh khôn lường

Quét sạch ô nhiễm, nhường đường sạch-xanh

Cảm ơn các chị, các anh

Một màu xanh ấy, màu xanh Môi trường

Chúng tôi tên gọi Môi trường

Giờ sống là để yêu thương loài người.

Ngày 05/07/2008

(Vương Đình Hà -Thành viên C4E)

(Trang tin của Chương trình, ngày 5/7/2008)

 

Đạp xe xuyên Việt_ngày thứ 6

Chinh phuc chang duong dai 70km tu Nghe An den Ha Tinh that la met vi thoi tiet nong nhu the nay. Nhung chuyen di nay em da biet them duoc 1 vai dia diem nhu Quê Bác,Nga Ba Dong Loc va chup duoc vai buc anh cung kha dep.cac bac xem va cho y kien nao!

Bat dau tai Que Bac,em da duoc den que ngoai va que noi cua Bac,dong thoi leo len thap huong o ngoi mo cua ba Hoang Thi Loan hay con la me cua Bac

Luc dau di len ngoi mo cua me Bac.nhin tu tren xuong thay toan bo vung Nam Dan-Nghe An

Sau do di tham que noi cua Bac.day la buc anh chup voi chi huong dan vien,cũng kha dep

Tiep tuc hanh trinh den Nga Ba Dong Loc.Tai day da co 10 co gai dung cam hy sinh.

 

  

                                Tượng đài Ngã Ba Đồng Lộc                                         Khu mộ 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc