
TTXVN,
11/7/2008: Đạp
xe xuyên Việt, lôi cuốn cộng đồng vào hoạt động
bảo vệ môi trường bền vững
Biển
Đà Nẵng
Tuoitreonline,
Mang Cục BVMT, Nét Cố Đô: Huế: Ra quân CLB C4E “Đạp xe vì môi trường”
Cha và con
Giấy
mời tham dự Lễ
phát động “Đạp xe vì môi trường” tại Huế
Chương
trình Lễ
phát động “Đạp xe vì môi trường” tại Huế
Thư
của một người bố
UBND
Thừa Thiên Huế chỉ đạo phối hợp hoạt động "Đạp
xe xuyên Việt vì môi trường"
Một
lần nữa, chúng tôi lại được cám ơn
Quảng Trị đáng nhớ
Nói
chuyện cúng anh Mai Xuân Dũng
Nước
sạch là nguồn sống
Hành
trình của rác
Phút
suy nghĩ từ Vĩnh Linh
Dòng
Nhật Lệ
Sinh
nhật bác Lê Văn Lộc
TTXVN,
11/7/2008:
Đạp
xe xuyên Việt, lôi cuốn cộng đồng vào hoạt động
bảo vệ môi trường bền vững
Hà
Nội (TTXVN 11/7)
Xuất
quân từ Hà Nội cách đây gần hai tuần, đến ngày
11/7, Đoàn Đạp xe xuyên Việt vì môi trường của Hội
Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã vượt
qua được chặng đường hơn 700 km và đang phối
hợp với các tình nguyện viên ở thành phố Huế
tổ chức nhiều hoạt động phong phú.
Tại đây, Đoàn
Đạp xe xuyên Việt vì môi trường đã được 50 tình
nguyện viên (TNV) tỉnh Thừa Thiên -Huế đón chào và
giao lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hưởng ứng
hoạt động này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn
bản chỉ đạo các ngành chức năng, các cấp chính
quyền địa phương, đặc biệt là tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh cùng phối hợp hoạt động nhằm khai thác
có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
bền vững. Sáng 11/7, trên 300 TNV địa phương cũng đạp
xe toả về các huyện Phong Điền, Hương Trà, Hương
Thủy, Phú Lộc, Quảng Điền để truyền thông về môi
trường, giao lưu với người dân, cùng dọn dẹp vệ
sinh tại địa phương. Các hoạt động này,
bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức cho
cộng đồng về lĩnh vực môi trường; đồng thời đã
tạo ra một không khí sống động, với những hoạt
động thiết thực.
Trước đó, Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường đã qua
8 tỉnh và đi đến đâu cũng được các cơ quan, tổ
chức và nhân dân địa phương nồng nhiệt đón tiếp và
hết lòng giúp đỡ. Đoàn đã tổ chức nhiều cuộc
gặp mặt, tiếp xúc, giao lưu với cán bộ, thanh niên và
nhân dân địa phương để thực hiện truyền thông môi
trường. Nhờ hoạt động này, Đoàn cũng đã đến thăm
nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng
như Cố đô Hoa Lư, Ngã ba Đồng Lộc, Phong Nha Kẻ Bàng,
Nghĩa trang Trường Sơn.
Theo kế hoạch, ngày 13/7/2008, thành phố Huế sẽ tổ
chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường (CLB
C4E Huế) và ngay sau đó, hàng trăm tình nguyện viên của
Câu lạc bộ này sẽ cùng với Đoàn đạp xe xuyên Việt
vì Môi trường của Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường
Việt Nam cùng diễu hành truyền thông môi trường trên
các đường phố Huế, dọn dẹp vệ sinh môi trường
tại các khu vui chơi công cộng, mở đầu cho hoạt động
truyền thông môi trường hàng tuần của thành phố này./.
Biển
Đà Nẵng
Ngô Minh Hương
Hiện
mình đang chuẩn bị chương trình trong Đà Nẵng và
những lúc rảnh rỗi sau 1 ngày mình lại ra biển, ở Đà
Nẵng mấy ngày được ngắm cảnh biển được thả
hồn với biển, tâm hồn sau 1 ngày lại cảm nhận sự
thảnh thơi, cảm nhận sự yên bình từ biển. Biển
Việt Nam rất đẹp, biển Mỹ Khê_ Đà Nẵng cũng vậy.
Là một khu du lịch, bờ biển sạch và nước biển trong,
các dịch vụ cũng rẻ, người dân nơi đây rất tốt
bụng.
Môi trường biển ở đây được
mọi người giữ gìn và bảo vệ. Bãi biển sạch hơn
thu hút khách du lịch nhiều hơn, những điều đó khiến
cảnh đẹp của biển được tăng cao.
 |
|
Biển Nghi Sơn |
Mình đã từng đi nhiều biển, và có
nhiều cảm nhận nhưng ước mong sao bờ biển nào của
Việt Nam cũng được người dân giữ gìn, cũng bảo vệ
để Việt Nam xứng đáng với câu” Rừng vàng Biển
bạc”.
Bãi biển Thanh Hoá, tại huyện Nghi
Sơn, cứ vào tầm chiều mùi hôi tanh của rác thải tại
khu dân cư trên đảo thải ra, được sóng đánh lên bãi
cát gây ô nhiễm khu vực bãi biển.
Hãy chung tay bảo vệ biển, hãy
giữ cho vẻ đẹp của Việt Nam còn mãi và mãi đẹp hơn
nữa
Báo
Tuổi trẻ online, www.daily.com.vn,
13/7/2008:
Huế:
ra quân CLB C4E “Đạp xe vì môi trường”
 |
|
C4E diễu hành
tuyên truyền bảo vệ môi trường
|
TTO - Sáng 13-7, tại Nhà văn hóa
Trung tâm TP Huế, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường
Việt Nam đã làm lễ ra quân CLB C4E “Đạp xe vì môi trường”
(Cycling for environment).
CLB có 35 thành viên
gồm các bạn trẻ sinh viên, học sinh tại TP Huế. Sau
buổi ra quân, CLB chia thành hai nhóm đạp xe diễu hành
quanh các trục đường chính của TP Huế để tuyên
truyền bảo vệ môi trường.
Trong thời gian tới, CLB
tiếp tục kết nạp thêm thành viên và cứ mỗi sáng
chủ nhật sẽ đạp xe quanh các con đường của TP và
về vùng quê để tuyên truyền những hành động bảo
vệ môi trường.
NGÔ PHƯỚC TUẤN
CHA VÀ CON
(Nhân
đọc bài thơ Gửi
con trai Đoàn Việt Tiến
của bác
Đoàn Anh Tân )
|
Xưa cha xẻ dọc
Trường Sơn
Để đường
xuyên Việt nay con theo cùng
Cha xây chiến
tích anh hùng
Để giờ con được
điệp trùng màu xanh
Giữ môi trường
mãi trong lành
Cha con đều cố
tất thành nay mai
Nguyễn Ngọc Sinh
(Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam)
|
 |
|
HỘI
BẢO VỆ THIÊN NHIÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
------------------------------
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
|
|
Số: 218/HMTg
V/v:
Mời tham dự Lễ phát động “Đạp xe vì môi trường”
tại Huế
|
Hà Nội, ngày
11 tháng
7 năm
2008
|
GIẤY MỜI
Kính gửi:
Sau 13 ngày đạp xe đi qua các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đoàn đạp xe
xuyên Việt vì môi trường gồm 30 thành viên thuộc 2
thế hệ 3X và 8X đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Để triển khai các hoạt động ra quân tình nguyện đạp
xe truyền thông về môi trường trên các tuyến đường,
dọn rác tại một số điểm công cộng và chào mừng
sự ra mắt của Câu lạc bộ C4E Huế (có chương trình
gửi kèm theo).
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xin
trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự Lễ
phát động “Đạp xe vì môi trường” tại Huế.
Thời
gian: từ 7h00 đến 8h00 ngày 13/7/2008
Địa
điểm: Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế,
số 41 Hùng Vương, TP Huế.
Rất
mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của Quý đại
biểu để Lễ phát động thành công tốt đẹp.
Xin
cảm ơn và gửi lời chào trân trọng.
|
Nơi
nhận:
-
Như trên
- Lưu VP Hội
|
CHỦ TỊCH
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
(Đã
ký)
TS. Nguyễn Ngọc
Sinh
|
CHƯƠNG
TRÌNH
LỄ PHÁT ĐỘNG
“ĐẠP XE VÌ MÔI TRƯỜNG”
Ngày 13/7/2008 tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
-
6h45 – 7h00:
Chuẩn bị và tiếp đón đại biểu
-
7h00 – 7h05:
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đoàn Việt
Tiến – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường
C4E, Trưởng đoàn Đạp xe xuyên Việt vì môi trường)
-
7h05 – 7h10:
Ra mắt Câu lạc bộ C4E Huế
-
7h10 – 7h20:
Đại diện Ban tổ chức tuyên bố phát động chương trình
(PGS. TS Lê Văn Thăng – Uỷ viên thường vụ Hội BVTN&MT
Việt Nam, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và
Công nghệ sinh học - Đại học Huế)
-
7h20 – 7h30:
Phát biểu của đại diện Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa
Thiên Huế
-
7h30:
Xuất quân, đạp xe trên các tuyến đường và nhặt rác
tại điểm tập kết (2 nhóm):
+
Nhóm 1:
Lê Quý Đôn – Bà Triệu – Nguyễn Công Trứ - Đập Đá
- Nguyễn Sinh Cung – Chi Lăng – Trần Hưng Đạo. Nhóm 1
nhặt rác ở bến xe Đông Ba
+
Nhóm 2:
Hùng Vương – Cầu Tràng Tiền – Trần Hưng Đạo –
Huỳnh Thúc Kháng – Mai Thúc Loan - Đặng Thái Thân – Lê
Huân – Thạch Hãn – Nguyễn Trãi – cửa Nhà Đồ – Lê
Duẩn – cầu Phú Xuân – Lê Lợi – Nguyễn Huệ - Đống
Đa – Hùng Vương. Nhóm 2 nhặt rác tại chợ An Cựu.
Thư
của một người bố
Từ
ngày Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường lên đường,
hàng ngày các thành viên khác trong đoàn đều nhận được
ủng hộ, quan tâm từ phía gia đình. Sự ủng hộ của
họ, chính là nguồn động viên quý báu và mạnh mẽ để
chúng tôi càng quyết tâm hướng về Sài Gòn để đạp
tiếp.
Xin
giới thiệu với bạn đọc bài thơ của bác Đoàn Anh Tân
gửi con trai Đoàn Việt Tiến, thành viên của Đoàn,
thể hiện tình cảm của các gia đình tới các thành viên
tham gia chuyến đi này.
|
Gửi
con trai Đoàn Việt Tiến
Biết
con cố gắng rất nhiều
Đạp
xe xuyên Vệt tình yêu môi trường
Gặp
bao mưa nắng gió sương
Qua
đèo vượt núi đoạn đường lại xa
Vượt
lên tất cả đó là
Môi
trường trong sạch nước nhà phồn vinh
Chuyến
đi lắm nghĩa nhiều tình
Trẻ
già chung sức, đâu mình con trai
Giữ
gìn sức khoẻ từng ngày
Quyết
tâm tới đích ngày mai con về
|

|
Một lần nữa, chúng tôi lại được cảm
ơn
Nguyễn
Trọng Nghĩa.
(Tổ hậu cần và sửa xe).
Cám
ơn các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh, Hồi Xá,
Quảng Trị đã tạo điều kiện cho chúng tôi được
nghỉ tại nhà khách của uỷ ban, mặc dù việc chúng tôi
có mặt ở đây ngày hôm nay là một sự hoàn toàn bất
ngờ đối với các đồng chí.
Với
ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Phong, Chánh văn
phòng UBND huyện, chúng tôi được mượn các phòng nghỉ.
Buổi
chiều, một đoàn khảo sát nhỏ của chúng tôi đã tới
chợ Hồi Xá ngay gần nhà nghỉ khảo sát tình hình môi
trường ở đây. Một điều làm chúng tôi
rất vui, đó là trong chợ rất sạch sẽ, không có
hiện tượng rác bị vứt lung tung mà được gom lại
gọn gàng để có thể sẵn sàng được thu gom. Điều đó
cho thấy ý thức của người dân ở đây đối với
việc bảo vệ môi trường nói chung và vì chất lượng
cuôc sống nói riêng khá cao và phong trào bảo vệ môi trường
ở huyện là rất tốt.
Đây
cũng chính là điều mà khi thực hiện chương trình này
chúng tôi mong muốn có được.
Quảng Trị đáng nhớ
Đoàn
Việt Tiến
Rời
khỏi huyện Vĩnh Linh từ sáng sớm, chúng tôi tới nghĩa
trang liệt sỹ Trường
Sơn. Đường hôm nay nhiều dốc và chúng tôi phải đi ngược
gió. Hai bên đường là những hàng cây cao su thẳng tắp.
Những lá cờ chuối truyền thông của chúng tôi căng lên
trong gió tuy thật đẹp, nhưng lúc này đây lại tạo ra
những sự cản trở trong di chuyển.
Quả
thật rất ý nghĩa với tuổi trẻ chúng tôi khi hôm nay
tới được đây, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn.
Về
tới Đông Hà lúc 12h30, một thời điểm khá là muộn đối với mọi người.
Thật xúc động đối với các tình nguyện viên tham gia
chương trình xuyên Việt vì môi trường, chúng tôi được
tiếp đón rất niềm nở, được gặp các đồng chí lãnh
đạo như bác Nguyễn hữu Thông, giám đốc sở KH&CN,
Chủ tịch Liên hiệp hội KH&KT, bác Nguyễn Minh Chương,
Phó chủ tịch Liên hiệp hội KH&KT tỉnh Quảng trị, bác Nguyễn Trường Khoa, Phó giám
đốc sở Tài nguyên và Môi trường, anh Võ Thành Dung,
chuyên viên Văn phòng Liên hiệp hội KHKT. Sự mệt nhọc,
vất vả của Đoàn như không còn nữa trong không khí thân
mật của bữa cơm chiêu đãi, cùng với giọng hát của
người con gái Quảng Trị.
Sau
khi nghỉ ngơi tại khách sạn Thành Đô, buổi chiều chúng
tôi được hân hạnh gặp gỡ và dùng cơm, chia sẻ với
các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của sở TN&MT,
Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh. Chúng tôi đã cùng
hát những bài hát cách mạng, bài hát về bảo vệ môi
trường.
Nhóm
phóng viên cũng tranh thủ phỏng vấn các anh chị về môi
trường tại địa phương và lấy chữ ký vì môi trường
trong những cuốn sổ mà đoàn mang theo.
Tạm
biệt Quảng Trị, chúng tôi tiếp tục tiến về miền
Nam, mang theo tình cảm chân tình của các bác, các anh, các
chị và các bạn.
NÓI
CHUYỆN CÙNG ANH MAI XUÂN DŨNG
LÊ
NGÀN
Bữa
cơm tối thân mật giữa đoàn đạp xe chúng tôi với
Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Quảng Trị ở Đông
Hà, tôi rất vui vì được nói chuyện cùng với anh Mai
Xuân Dũng, Trưởng phòng Quan trắc thử nghiệm Trung tâm
Quan trắc kĩ thuật môi trường tỉnh Quàng Trị.
Ban
đầu, tôi không định bắt chuyện với ai, nhưng anh
bắt đầu tiếp chuyện với mấy đứa sinh viên cùng bàn
trước và cùng nói về vấn đề môi trường. Anh rất
ngạc nhiên khi thấy trong chúng tôi chẳng có ai học về
môi trường nhưng lại cùng làm công tác truyền thông
về môi trường. Điều đó làm anh rất bất ngờ và có
những suy nghĩ riêng cho chính bản thân anh (Tôi nghĩ như
thế). Ý tưởng chợt nảy sinh, tôi bắt đầu đặt ra
những câu hỏi cho anh và anh kể:
Trước
đây anh cũng không nghĩ gì về vấn đề môi trường,
chuyện đó không ảnh hưởng gì tới anh hết, nhưng có
một kỉ niệm khiến anh không thể quên và làm cho anh có
những suy nghĩ về môi trường của nước ta và ý thức
của những người dân. Đó là hình ảnh của bà bán hàng
bún hất xô nước ra đường và làm bắn cả vào người
đi đường, trong đầu óc anh tự thấy bực bội vì hành
động vô ý thức đó. Lần sang Pháp công tác, anh lại
thấy hình ảnh của một người dân Pháp nhặt vỏ kẹo
của người đi phía trước vất ra, bỏ vào thùng rác.
Tại sao họ có ý thức cao tới vậy? Tại sao ý thức
của người dân Việt Nam lại kém như thế? Đó là
những hình ảnh để lại những dấu ấn trong anh trước
khi anh hướng tới công việc hiện tại của mình (đó là
khảo sát tình hình môi trường ở Việt Nam).
Câu
chuyện của chúng tôi thường xuyên bị gián đoạn vì
sự giao lưu giữa hai đoàn. Một câu hỏi duy nhất tôi
đặt ra cho anh để tìm hiểu ý thức của anh đối với
môi trường ( Thật lòng xin lỗi vì tôi đã đặt một câu
hỏi thử lòng): “Anh có nhặt rác mà người đi trước
anh thải ra khi đi trên đường không? Anh có ngại về điều
đó không?”. Câu trả lời là “Có” và “Không”.
Tuy nhiên để giải thích tiếp cho câu trả lời của mình
anh nói rằng: Dường như trong anh cũng chưa ý thức về
hành động của mình, có thể bực bội về hành động
xả rác của người khác nhưng mình vẫn chưa biết sẽ
hành động như thế nào.
Nếu
đánh giá ý thức của những người làm về công tác môi
trường như chúng tôi thì tôi cũng rất ngại việc
phải nhặt rác trên đường để bỏ vào thùng, bời vì
con mắt của mọi người nhìn vào và dường như dưới
sự đánh giá của họ là “ đứa này bị dở hơi”.
Quả thật việc thay đổi ý thức của chúng ta thật khó.
Trước
khi chia tay anh, tôi và Tuấn có nói chuyện vui với anh
về việc đi xe đạp và đi xe máy, anh nói là sẽ cố
gắng khuyên những người đi đường khi dừng đèn đỏ
sẽ tắt máy như anh, bất chấp họ có nói là “ không
phải việc của anh”. Cả hai đoàn chia tay nhau bằng
những cái bắt tay thân mật, những cái ôm thắm thiết
và đều mong muốn sẽ có cơ hội gặp lại nhau lần
nữa.
NƯỚC
SẠCH LÀ NGUỒN SỐNG
Hoàng
Dưong
Đó
là một trong những slogan truyền thông xuyên suốt
chuyến hành trình xuyên Việt này của chúng tôi. Mới
nghe mọi người cảm giác câu khẩu hiệu này thật là
to tát, làm gì đến mức là nguồn sống!
Nói
đến nguồn sống nghĩa là nếu không có nó chúng ta sẽ
chết. Không có nước sạch thì con người không thể
tồn tại được. Người ta vẫn thường nghĩ rằng nước
là vô tân, có hết bao giờ đâu mà bảo là nó quý,
cần tiết kiệm nó.
Thế
nhưng, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, 95% lượng
nước trên thế giới là nước mặn không thể hoặc khó
có thể sử dụng được. Chỉ có 5% là nước ngọt và
không nhiều trong số đó là nước sạch, còn lại là nước
bị ô nhiễm.
Như
vậy nước sạch không phải là vô tận mà nó sẽ hết
nếu chúng ta không biết giữ gìn nó. Ở các nươc châu
phi, lượng mưa hàng năm rất ít, nước sạch với họ là
một thứ tài sản quý giá. Họ phải tiết kiệm từng
giọt nước. Ở nước ta, nước sạch không thiếu đến
mức đó nhưng cũng còn rất nhiều điều đáng bàn về
vấn đề này. Chúng tôi là những người thành phố,
sống trong điều kiện tốt, cuộc sống đầy đủ, nước
sạch thừa thãi nên
không thể hiểu hết giá trị của
nước sạch. Trong khi đó ở một số vùng người dân
lại không có nước sạch để dùng. Ngày 6/7 chúng tôi
nghỉ chân ở xã Quảng Đông huyện Quảng Trạch tỉnh
Quảng Bình, lúc ấy chúng tôi mới biết thiếu nước
sạch khổ như thế nào. Theo người dân ở đây, xã chưa
có nước máy, giêng khoan thì không khoan được vì địa
hình, thổ nhưỡng nơi đây. Do đó người dân phải
tiết kiệm từng ít nước. Trong khi đó, tại biển Hòn
La cách đó 3km, người ta lại sử dụng nước rất phí.
Có một sự trái ngược; đó là nơi thì lãng phí nước,
nơi lại không có nước để dùng.
Đã
đến lúc chúng ta cần phải coi nước sạch là một
nguồn tài nguyên quý giá. Cuộc sống của chúng ta không
thể thiếu nước sạch được, do đó chúng ta cần
tiết kiệm nguồn tài nguyên sống ấy. Hãy sử sụng nước
một cách hợp lí các bạn nhé!
Hành
trình của rác
Trần
đức Dũng.

Hành
trình của rác, có thể coi là cái tên, một lời tựa
hay một cách nói nào đó trong quãng thời gian, quãng đường
chúng tôi đã đi suốt 10 ngày qua. Môt phần ba quang đường,
ko quá ngằn cũng ko quá dài để có môt cài nhìn nào đó
về tình trạng rác thải trên đất nước ta. Trên suốt
chăng đường, với danh nghĩa là những người đang góp
môt phần nào đó để cải thiện môi trường sống
của chúng ta, chúng tôi thực ko khỏi xót xa khi chứng
kiến những cảnh tượng thật đau lòng.
Rác
với người sống chung với nhau như một điều hiển nhiên
phải vậy. trên dọc quốc lô 1a, đâu đâu cũng thấy rác
được vứt đầy dọc trên hai bên đường đi sâu vào các
thành phố tình hình có vể khá hơn nhưng thưc tế lại
ko vậy. Một thực tế là dân mình rất thích vứt rác
lung tung thì phải, có lẽ cái cảm giác ném đánh vèo
một cái túi rác để nó muốn đi đâu thì đi rất sung
sướng thì phải.
Nói
vậy thôi chứ thực ra cũng có nơi sạch sẽ ra phết đấy.
Cố đô Ninh Bình, đó là nơi tôi muốn nói đến. Ko hề
thấy sự xuất hiện của rác, thông suốt từ thành
phố cho đến nông thôn. Ko hề nhìn thấy sự có mặt
của rác, ý thức của người dân nơi đây thực sự là
rất tốt. Hoàn toàn ko thể nói gì được hơn.
Tạm
biệt Ninh Bình, đoàn đạp xe tiếp tục lên đường
tiến vào miền Trung, dải bờ biển đẹp nhất VN, nhưng
trái ngược với vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban
tặng là sự vô ý thức của người dân trong việc bảo
vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên tại các bãi
tắm. Hàng quán mọc lên vô tội vạ, hệ quả của
việc này là nạn giặc rác hoành hành trên đa số các bãi
tắm.
Đằng
sau những con mắt tò mò, lạ lẫm của người dân tại
những nơi chúng tôi đã qua ko biết họ có chút suy nghĩ
gì ko khi họ đang tự tàn phá cuộc sông của chính họ
và con cháu của chính mình mà ko hề hay biết. Cũng không
thể trách dân mình hoàn toàn đc. Có lẽ cũng bởi nước
mình còn nghéo quá, nhận thức của nhân dân cũng ko
thể đầy đủ được.
Chúng
tôi dừng chân tại mảnh đất lửa Quảng Trị, mảnh đất
đầy đau thương, mảnh đất anh hùng. Đến đây dù cho
vấn đề rác thải nói chung vẫn không có gì khác cả
nhưng chúng tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc
nho nhỏ khi được chính quyền địa phương đón tiếp
thật chu đáo. Điều này cho thấy Quảng trị cũng khá
quan tâm đến vấn đề môi trường. Điều này được
thể hiện qua cảnh quan khá đẹp của tỉnh. Dù bị
chiến tranh tàn phá nhưng QT đã tạo đc cho mình một
cảnh không gian có thể nói là rất xanh. Hệ thống cây
xanh đc quy hoạch hợp lý, điều này cũng đã góp một
phần ko nhỏ trong việc xây dựng ý thức bảo vệ môi
trường của người dân.
Điều
cuối cùng cũng có lẽ là điều cốt lõi nhất đẻ
giải quyết đươc vấn nạn rác thải đó chính là nâng
cao được ý thức của người dân. Đây cũng chính là
mục đích lớn nhất của đoàn xuyên việt vì môi trường
lần này.
Đoàn
quân xuyên việt ko dừng bước
Ko dừng vì lo nỗi rác nhà.
Vần
thơ con cóc để củng cố tinh thần nào. Cya!
Phút
suy nghĩ từ Vĩnh Linh
Ngày
9/7/2008.
Thời
tiết Quảng Bình thật sự ưu ái đoàn xe. Sáng hôm nay mát
mẻ. Lại 70km nữa lùi lại phía sau. Đoàn đã đến
mảnh đất địa đầu tổ quốc mà trong những năm kháng
chiến chông Mỹ cứu nước còn tam thời chia cắt hai
miền Nam – Bắc. Vĩnh Linh,
ôi mảnh đất đầy bom đạn và nước mắt.
Chiều
nay, đoàn truyền thông chúng tôi được nghỉ tại nhà
khách UBND huyện Vĩnh Linh. Qua mảnh đất Vĩnh Linh bao nhiêu
những kỷ niêm một thời chiến đấu ở mảnh đất
tuyến lửa này. Trạm rada Vĩnh Chấp của lính phòng không
chúng tôi,đối đầu với không quân Mỹ.Trong những năm
đánh Mỹ ác liệt,ở tuyến lửa này tôi là người lính
cầm súng,không dám qua mặt các anh chị cầm bút đã
ngợi ca các chiến công của quân dân Vĩnh Linh nói chung
và chạm rada Vĩnh Chấp nói riêng. Trong đó có 1 phần
nhỏ của những người lính phòng không chúng tôi.
Đất
nước đã thống nhất,toàn dân Việt Nam đã hưởng
trọn niềm vui,chỉ một kỉ niệm thoáng qua của người
lính năm xưa. Hiện nay còn chút sức lực tôi lại xung
phong tự nguyện làm người lính trên mặt trận truyền
thông cho môi trường trong sạch đẹp,mà toàn thể nhân
loại chung sống, toàn trái đất này.
Người
ghi nhật kí
Bùi
Mạnh Hồng
Dòng
Nhật Lệ
Đoàn
xe xuyên Việt truyền thông môi trường lưu lại tại thành
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng bình. Đoàn thăm quan qua cây
cầu Nhật Lệ nối liền hai bờ Nam – Bắc sông Nhật
Lệ mà những năm tháng hào hùng chống Mỹ với con đò
nhỏ mẹ Suốt đưa đò cho bộ đội qua sông không kể
ngày đêm, mưa bom bão đạn đã đi vào huyền thoại. Nơi
đây những chiến công lừng lẫy, quê hương đất mẹ
Nhật Lệ, Quảng bình là bản anh hùng ca. tạm biệt
Nhật lệ quê hương
“
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng bình”
Đoàn
truyền thông xuyên Việt chúng tôi qua Lệ Thuỷ quê hương
sinh ra vị tướng tài đã làm nên chiến công lừng lẫy
năm châu, trấn động địa cầu: đại tướng Võ Nguyên
Giáp. Quê hương Lê Thuỷ còn nghèo về vật chất, nhưng
giàu lòng yêu nước và nhân hậu thuỷ chung. Tạm biệt
Quảng bình đoàn truyền thông xuyên Việt chúng tôi hướng
về bầu trời phương Nam tiếp tục những vòng xe…
Thực
hiện: Bác Bùi Văn Hùng
Thành
viên cao tuổi.
SINH
NHẬT BÁC LÊ VĂN LỘC
Trong
không khí đầm ấm của một gia đình nhỏ, mà trong đó
mỗi thành viên đóng nhiều vai trò khác nhau, hôm nay chúng
tôi tổ chức sinh nhật cho bác Lê Văn Lộc. Một bữa
tiệc nho nhỏ mà khách mời không có ai, chỉ có 24 thành
viên của đoàn xe đạp xuyên Việt. Vẫn có đầy đủ
nến, hoa quả và bài hát chúc mừng sinh nhật.
Mỗi
người môt lời chúc nho nhỏ, nhưng tôi biết, niềm vui
sinh nhật này là thật sự đặc biệt đối với bác_một
người ông, một người bạn.
Chúc
mừng sinh nhật bác Lộc. Chúc bác khoẻ mạnh.
Nhà
khách UBND huyện Vĩnh Linh, Hồi Xá, Quảng Trị
Ngày
8/7/2008
Việt
Tiến.
|
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
|
CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
|
|
Số: 3485/UBND-NĐ
V/v
phối hợp tham gia hoạt động "Đạp xe xuyên
Việt vì môi trường"
|
Huế,
ngày 09 tháng 7
năm 2008
|
Kính
gửi: