Đoàn đã đến Quảng Ngãi (18/8/2008)
UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các Ban, Ngành phối hợp, giúp đỡ Đoàn (18/8/2008) 

Đoàn được đón tiếp nồng nhiệt tại Quảng Nam (17/8/2008)

Một buối truyền thông môi trưởng ở huyện Gio Linh (17/7/2008)
Viết về hai dòng sông thơ mộng (17/7/2008)

Người dân Huế với bảo vệ Môi trường (16/7/2008)

Giao lưu với CLB Vì biển xanh (16/7/2008)
Lễ ra quân tại Huế (16/7/2008)
Cảm nhận Huế (16/7/2008) !
Vĩnh Mốc - một chuyến đi (16/7/2008)

Giao lưu với thanh niên xã Quảng Phước (16/7/2008)
Lộ trình “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” (16/7/2008)
Tuổi trẻ Phú Yên 16/7/2008)
Chương trình phát động tại thành phố Tuy Hoà-Phú Yên (16/7/2008)
Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn tại Huế
Làng túi nilon nổi trên sông Như Ý (1 nhánh của sông Hương)
Hành trình về nguồn
Gió lào
Rừng lá phổi của trái đất
 

 

Đoàn đã đến Quảng Ngãi

Theo tin mới nhận được, sáng sớm nay, 18/8/2008, Đoàn đã rời Quảng Nam để vào Quảng Ngãi. Cán bộ Sở TN&MT (đồng chí Thiều Minh Hạnh, Chánh văn phòng Sở) và Chi cục BVMTV (đồng chí Nguyễn Quốc Tân, Chi cục trưởng) tỉnh Quảng Ngãi cùng xe cảnh sát của Công an tỉnh đã đi đón Đoàn ở gần địa phận giáp gianh tỉnh Quảng Nam và đưa Đoàn về Thị xã Quảng Ngãi. Các đồng chí đã bố trí cho Đoàn ở Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi

Xin chân thảnh cảm ơn sự đón tiếp và giúp đỡ tận tình của Sở TNMT và Chi cục BVMT tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn thể anh chị em trong Đoàn đều mạnh khoẻ, phấn khởi.

Đoàn được đón tiếp nồng nhiệt tại Quảng Nam
 

Đặng Ngọc Hoa

Hôm nay là một ngày đặc biệt nữa trong chuỗi 40 ngày xuyên Việt của đoàn.

Tại Huế, chúng tôi được xe cảnh sát dẫn đường đưa ra khỏi thành phố cùng với đoàn tiễn.

Tại Hội An, chúng tôi được đoàn xe của cảnh sát giao thông và xe của cán bộ Sở TN và MT do chị Hạnh, cán bộ Sở dẫn đường đón về Tam Kỳ. Được biết, các anh chị đã phải dậy từ rất sớm và đi xe từ Tam Kỳ về Hội An (khoảng cách khoảng 60 km) để đón chúng tôi về địa phương.

Thật cảm động và vinh dự hơn nữa, là mặc dù rất sớm, nhưng cũng có khoảng 100 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tại Hội An đón và tiễn đoàn trên đường đi.

Hôm nay, chúng tôi được đưa về nhà khách tỉnh uỷ để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, nói chuyện vào buổi tối với cán bộ Sở.

Cám ơn sự tiếp sức kịp thời của các cô chú lãnh đạo, các anh chị cán bộ của Sở TN và MT Quảng Nam đối với bác cháu trong đoàn đạp xe xuyên việt vì môi trường ngày hôm nay.

   

Mặc dù rất sớm, nhưng cũng có rất nhiều tình nguyện viên tại Hội An đón và tiễn đoàn trên đường đi.

 

 

Một buối sáng ý nghĩa ở huyện Gio Linh

Nguyễn Hải Minh

Lấy chữ ký bảo vệ môi trường

Một buổi sáng đẹp trời. hôm đó đoàn chúng tôi quyết định ghé qua nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Nghỉ chân ăn sáng tại huyện Gio Linh, trước ngã ba rẽ vào đường tới đích tới của buổi sáng, tình cờ chúng tôi được các chú bác bên cơ quan mặt trận – các đoàn thể huyện Gio Linh để ý tới.

Qua câu chuyện hỏi han tình hình sức khoẻ, bác cháu chúng tôi tiện thể tuyên truyền về mục đích của đoàn và nói chuyện bảo vệ môi trường bằng sự thay đổi thói quen. Bằng khiếu hài hước của mình, các bác trai đã cuốn hút được bao thính giả của cơ quan tới nghe câu chuyện về “rác” của bác cháu tôi.

Nhân tiện đó, chúng tôi đã lấy chữ ký vì môi trường của lãnh đạo và các anh chị đang công tác tại đây.

Tuy buổi sáng đó chúng tôi đã “phải” nghỉ hơn một tiếng, nhưng đó lại là thời gian quý báu trong chương trình xuyên Việt truyền thông môi trường của đoàn.

 

 

Buổi truyền thông môi trường ở Gio Linh

 

Viết về hai dòng sông thơ mộng

Phạm Thế Biển

Huế và Hội An là hai thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Có thể nói đây là hai thành phố du lịch sinh thái được, bởi hình thức để du khách có thể đi tham quan hai thành phố này đó là xe đạp, xích lô, hay thậm chí, chỉ cần đi bộ là đủ.

Với lối kiến trúc cổ kính thu hút lòng người, những cây cầu và cuộc sống ở đây êm đềm như hai dòng sông chảy qua hai thành phố này vậy. Một điểm chung nữa của hai thành phố này, đó là điểm thu hút khách du lịch chính là hai dòng sông khá đẹp và có những cái tên rất hay là sông Hương (Hương Giang) của Huế và sông Hoài của Hội An. Du khách có thể ngồi thuyền để ngắm cảnh hai bên bờ sông Hương, nghe nhã nhạc và thả đèn cầu may ở Huế, thì ở Hội An, bạn lại được đi dọc theo dòng sông để ngắm khu phố cổ…

Nhưng, còn điểm chung nữa mà hai dòng sông có những cái tên đẹp này đều có. Đó là sự ô nhiễm.

Dòng Hương Giang có nhánh nhỏ là sông Như Ý chảy vào. Tuy nhiên, dòng Như Ý bị ô nhiễm do việc sản xuất của người dân ven sông. Một phần khác, đó là do sinh sống của các hộ dân ở hai bên, và thậm chí là trên dòng sông này. Họ chính là những người gây ra ô nhiễm dòng sông, lại cũng là những người phải gánh chịu chính sự ô nhiễm đó. Những người sống trên thuyền ở trên dòng Như Ý là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Họ phải dùng nước bẩn do chính họ gây ra để cho một số hoạt động hàng ngày. Bên trong dòng Như Ý, người dân phải chịu sự ô nhiễm, bên ngoài dòng sông Hương, du khách vẫn thoải mái thả đèn cầu may những buổi tối.

Sông Hoài ở Hội An thì cũng có tình cảnh không khá hơn. Lòng sông đã hẹp, lại ngày càng bị bồi lắng làm hẹp hơn dù đã được chính quyền địa phương nạo vét nhiều. Ngay dòng kênh chảy qua cầu Nhật Bản mà bạn thấy qua ảnh bên, dòng nước thì cạn, mà chủ yếu là nước thải từ đâu chảy ra sông Hoài, mang theo mùi hôi đi qua chiếc cầu nằm trong tuyến tham quan của khách du lịch. Tối đến, các hoạt động văn hoá diễn ra hai bên bở và ngay cả trên sông cùng với chợ đêm, hát đối, chơi Bài Chòi, thả đèn trên sông. Du khách tham quan vừa được mắt nhìn, mũi ngửi … mùi hôi từ sông Hoài đưa lên. Mùi tuy không nặng như sông Tô Lịch ở Hà Nội, nhưng nếu kéo dài tình trạng như thế này, thì cũng ảnh hưởng lắm thay tới chất lượng du lịch của địa phương.

Phải có biện pháp để bảo vệ hai dòng sông này khỏi sự ô nhiễm, không để chúng trở thành những dòng sông Tô Lịch.

 

 

Người dân Huế với bảo vệ Môi trường

 

Ngô Minh Hương

 

Có một điều dễ nhận thấy ở Huế là con người và cảnh vật ở đây rất hiền hoà. Thành phố Huế đẹp và công tác vệ sinh môi trường khá được chú ý tại thành phố cổ này_ nơi thu hút khách du lịch. Nếu bạn được đi bộ tại Huế bạn sẽ cảm nhận vẻ đẹp cổ kính thanh bình của cố đô. Và vô tình khi đi làm công tác môi trường, tôi đã được tiếp xúc với bác Hà Minh Thiện ( làm tại phòng tạp vụ bênh viện Y học cổ truyền Huế). Lắng nghe ý kiến của bác về ý thức bảo vệ Môi trường của mình, cũng như nơi bác làm việc.

Tại nhà riêng, bác rát chú trọng bảo vệ Môi trường sống của mình. Sau mỗi lần đi chợ, bác cố gắng hạn chế túi nilong, về nhà bỏ thức ăn ra nếu túi nilong nào sạch, còn sử dụng lại được bác cất riêng một chỗ để sau dung tiếp, chí có túi đựng thịt cá, những túi ko rửa sạch đựơc bác mới bỏ đi. lâu lâu tích luỹ túi nhiều quá bác lại gọi đồng nát vào cho. Tất cả vịêc làm đó xuất phát từ một lần bác gặp 2 cha con đi lục thùng rác lấy túi nilong, hỏi thăm được biết họ lấy túi về rửa sạch, bán lại cho các chỗ thu mua túi nilong cũ để tái chế. Từ đó suy nghĩ của bác hiểu rằng túi nilong có thể tái sử dụng, với mong muốn hạn chế túi nilong thải ra bãi rác, bác phân loại túi, giữ túi lại đựng đồ lần sau, Ngoài ra nhiều quá thì cho đồng nát để họ bán đi tái chế.

Bên cạnh đó khi đi làm tại văn phòng, bác vận động mọi người giữ lại những tờ giấy trắng mời dùng một mặt để tận dụng mặt sau. Còn lại loại giấy trắng đã dùng hai mặt thì tích góp lại, nhiều thì bán cho người thu mua giấy vụn, để họ xử lý và tái chế lại. Bác kể lúc đầu chỉ có phòng bác làm vậy, dần dần các phòng khác chú ý đều làm theo, đỡ hẳn một lượng rác. Các hành động thiết thực với cuộc sống, có ích cho môi trường có thể chỉ là những hành động nhỏ của mỗi người khi có ý thức bảo vệ môi trường, và khi những hành động nhỏ đấy được nhiều người cùng làm và hưởng ứng thay đổi những thói quen của chính bản thân để giúp ích bảo vệ môi trường tốt hơn.


Rất mong sẽ còn có nhiều người như bác Thiện, sẽ còn có nhiều nơi người dân cùng nhau đóng góp sức nhỏ nhưng ý nghĩa lớn của mình để bảo vệ môi trường.

 

 

Giao lưu với CLB Vì biển xanh (Đà Nẵng)

 

Được tin Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường từ Hà Nội về tới thành phố Đà Nẵng, các bạn TNV thuộc CLB Vì biển xanh đã ra đón đoàn và dẫn đoàn về nhà nghỉ.

Tối 14/7, chúng tôi được giao lưu, gặp gỡ và nói chuyện với các bạn TNV về việc tuyên truyền bảo vệ biển, tăng cường việc đi xe đạp để tăng cường sức khoẻ và bảo vệ môi trường.

Buổi giao lưu kết thúc với sự lưu luyến của các tình nguyện viên. Chúng tôi đã trao đổi  với nhau số điện thoại,  địa chỉ Email để liên lạc và cùng nhau chụp những bức hình lưu niệm đầy cảm động.

Cảm ơn Đà Nẵng đã tiếp sức cho các thành viên Đoàn đi chúng tôi. Càng đi, chúng tôi càng nhận thấy có nhiều tinh thần tình nguyện sẵn sàng trong công tác truyền thông bảo vệ môi trường.

Chào Đà Nẵng và chúc các bạn thành công trong công tác bảo vệ môi trường.

 

Cảm nhận Huế !

Rời khỏi miền đất lửa Quảng Trị, chúng tôi tiếp tục lên đường tiến vào cố đô Huế. Cảm nhận đầu tiên của Đoàn khi đặt chân cửa ngõ của cố đô là hệ thống thùng rác được trải dài dọc ở hai bên đường.

Chúng tôi từ lâu đã được nghe danh Huế là một thành phố có môi trường rất tốt, giờ đây mới được chứng kiến tận mắt. Dù mấy huyện cửa ngõ còn nghèo nhưng ý thức giữ gìn môi trường của người dân là tương đối tốt. Hầu hết tất cả các thùng rác đều trong tình trạng quá tải.

Vào đến thành phố, thực sự là Đoàn cảm thấy rất thoải mái. Đoàn đã được đón tiếp khá nồng hậu của các bạn tình nguyện viên môi trường tại Huế cũng như của người dân đất cố đô. Dọc suốt trên các tuyến đường chúng tôi đã qua trong thành phố, tất cả đều rất sạch và  thoáng đãng. Bởi lẽ thành phố Huế được bao phủ bởi một hệ thống cây xanh rất đẹp.

Ngoài ra, một lý do rất quan trọng để Huế có được môi trường tốt như vậy là bởi dòng sông Hương thơ mộng. Dòng sông có tác dụng điều hoà không khí cho cả thành phố. Chúng ta có thể ngồi hàng giờ bên bờ sông Hương  hay đứng trên cây cầu Trường Tiền để ngắm nhìn vẻ đẹp của cố đô về đêm. Cũng có thể ai đó muốn được lênh đênh trên dòng sông thơ mộng này để có được những cảm nhận rất khác nhau về Huế. Để có được điều đó đơn giản chỉ là dòng sông này không bị ô nhiễm bởi tác động của con người.

Tuy vậy, tại Huế chúng tôi vẫn chứng kiến thấy một số nơi, một số doanh nghiệp nhỏ có những đường ống nước thải đổ xuống một số nhánh của sông Hương mà không hề đ ược qua xử lý. Điều này thật đáng buồn, nếu thành phố Huế không có biện pháp xử lý những cơ sở đó thì e rằng không bao lâu nữa chúng ta sẽ không còn được ngắm nhìn dòng sông đầy thơ mộng này nữa.

Dẫu sao Đoàn đạp xe xuyên Việt vẫn tin rằng Huế sẽ luôn giữ vẻ đẹp mộng mơ và môi trường trong sạch vốn có của mình. Đoàn rời cố đô Huế trong sự ủng hộ và sự tiếp đón ngoài sự mong đợi của chúng tôi từ người dân mảnh đất này.

Để lại nơi đây, ngoài những tình cảm tốt đẹp về Huế mà còn là sự cố gắng, chung tay cùng nhau xây dựng một môi trường xanh và ý thức luôn biết bảo vệ nguồn sống của chúng ta. Điều này được thể hiện trực tiếp qua việc hành thành một B- Club vì môi trường.

Chúng ta hãy cùng đón nhận một thành viên nữa trong đội ngũ những người luôn cố gắng để có một môi trường tốt hơn. C4E Huế, một newbee trong đại gia đình của bà mẹ môi trường. Hãy cùng chúc cho C4E Huế sẽ làm được và làm hơn những gì mà Đoàn đạp xe vì môi trường đã và đang làm.

Tạm biệt Huế !

Vĩnh Mốc - một chuyến đi

Bố Lộc  - Trọng Bách

Hôm nay đoàn chúng tôi bước vào ngày thứ 10 của cuộc hành trình,với đoạn đường từ Đồng Hới đến thị trấn Hồ Xá của huyện Vĩnh Lĩnh Quảng Trị anh hùng. Nhân dịp đi qua Vĩnh Lĩnh chúng tôi có dịp ghé qua địa đạo Vĩnh Mốc,một trong số nhiều địa đạo trên dảy đất Việt Nam xinh đẹp này.

Cách quốc lộ 1A khoảng 14 km đường bộ, địa đạo Vĩnh Mốc nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Trị, địa đạo nằm ngay sát Cửa Tùng, một trong những cửa biển đẹp nhất Việt Nam. Do cuộc hành trình của chúng tôi còn dài, lại sau một ngày đi quãng đường nhiều đèo dốc nên chỉ có tôi và bố Lộc là đi thăm địa đạo Vĩnh Mốc.

Đoạn đường đi vào địa đạo chủ yếu là dốc nhưng bù lại cảnh quan hai bên đường lại khá đẹp,với những hàng cao su xanh mướt và xen kẽ vào đó là thấp thoáng bóng của một số ngôi nhà. Khoảng tầm 15h30 tôi và bố Lộc đã có mặt tại cổng chào của địa đạo Vĩnh Mốc.

Cả hai bác cháu tôi đều có cảm giác thật thiêng liêng, thật xúc động khi mới đặt chân đến đây. Theo chúng tôi được biết thì trong toàn huyện Vĩnh Linh này không chỉ có địa đạo Vĩnh Mốc mà trong số 14 xã của huyện Vĩnh Lĩnh thì trừ hai xã nằm trên vùng đất cát không có địa đạo, còn lại thì mọi xã đều có một hoặc hai địa đạo. Nhưng dẫu sao địa đạo Vĩnh Mốc vẫn là địa đạo nổi tiếng hơn cả.

Địa đạo Vĩnh Mốc được xây dựng vào năm 1968 với kết cấu gồm ba tầng với chiều dài khoảng hơn 2000m. Tầng thứ nhất sâu cách mặt đất 12m, tầng thứ hai cách 15m vào tầng sâu nhất là 23m so với mặt đất. Phía trên địa đạo là một hệ thống giao thông hào dầy đặc, đây chính là nơi trước kia bộ đội ta vận chuyển vũ khí và chiến đấu để chống giặc. Địa đạo được thiết kế gồm 13 cửa khác nhau, trong đó có 7 cửa nằm ở phía hướng ra cửa Tùng và 5 cửa nằm trên mặt đồi. Hệ thống bên trong địa đạo khá hoàn chỉnh với chức năng như một làng thu nhỏ, trong địa đạo có phòng họp, phòng hộ sinh, phòng ở của cả một gia đình, phòng tắm..v..v..

Có thể nói bất cứ ai khi bước chân xuống địa đạo đều cảm thấy thán phục về ý chí cũng như nghị lực kiên cường của nhân dân Vĩnh Lĩnh anh hùng. Chính địa đạo Vĩnh Mốc đã góp phần vào những chiến thắng vang dội của nhân dân Quảng Trị anh hùng. Đúng như câu nói trong nhà lưu niêm địa đạo Vĩnh Mốc, “to be or not to be” (tồn tại hay không tồn tại). Đúng vậy sự sống luôn do ta nắm giữ, biết cách sống, biết cách tồn tại luôn là điều con người cần phải hướng tới, dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu đi chăng nữa.Vĩnh Mốc vẫn luôn trường tồn với vùng đất Vĩnh Lĩnh anh hùng và mãi mãi là niềm tự hoà của người Việt Nam nói chung và con người Quảng Trị nói riêng.

Giao lưu với thanh niên xã Quảng Phước

Ngày 12/7/2008, phối hợp với Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, 25 thành viên Đoàn đạp xe xuyên việt cùng với gần 30 TNV CLB đạp xe vì môi trường tại Huế đã tới giao lưu với tuổi trẻ xã Quảng Phước, Quảng Điền.

Trong cuộc chia sẻ này, chúng tôi được biết tuổi trẻ ở đây đã đạt được nhiều kết quả với hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường tại địa phương mình thông qua các hình thức như tuyên truyền tới các hộ gia đình, thực hiện các hoạt động vệ sinh các khu trọng điểm về môi trường hay phát tờ rơi…

Đoàn chúng tôi cũng chia sẻ những gì mà chúng tôi đã trải qua trong hơn 10 ngày qua và tham gia hoạt động ký tên chia sẻ nỗi đau với nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc mà tỉnh đoàn đang thực hiện.

Chúng tôi cũng mời lãnh đạo của Huyện và các bạn đoàn viên tham gia ký tên vì môi trường vào các cuốn sổ mà Đoàn mang theo.

Một chuyến đi 50 km đầy ý nghĩa được kết thúc bởi hoạt động dọn vệ sinh tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ở địa phương.

 

Lễ ra quân tại Huế

 

Ngày 13/7/2008, Hội BVTN và MT Việt Nam cùng CLB Đạp xe vì môi trường tại Huế, với sự có mặt của Đoàn đạp xe xuyên việt vì môi trường đã tiến hành phát động phong trào đạp xe vì môi trường tại Huế.

Tới buổi ra quân đạp xe vì môi trường tại Huế có các vị đại biểu: PGS.TS Lê văn Thăng, Uỷ viên thường trực Hội BVTN và MT Việt Nam, Chi hội trưởng tại Huế, Viên trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế; ThS Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng chi cục BVMT, Sở TNMT; ông Nguyễn Hữu Đính, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, đại diện các cơ quan thông tin đại chúng.

Trong buổi phát động đạp xe vì môi trường, đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường tại thành phố Huế với gần 50 tình nguyện viên từ các trường đại học và cao đẳng trong thành phố.

Lãnh đạo Sở TN&MT tiếp Đoàn

Buổi ra quân diễn ra tuy đơn giản, nhưng lại có sự tham gia của hơn 200 TNV. Sau khi tiễn Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường, các TNV tiếp tục việc dọn vệ sinh tại bến xe Đông Ba và chợ An Cựu.

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với Đoàn xuyên Việt chúng tôi, vì chúng tôi được sự hộ tống bởi các chiến sĩ công an giao thông và được các bạn TNV của CLB C4E Huế, các đoàn viên của Viện tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, các thành viên của CLB B-Club… tiễn chân. Các anh bên CLB B-Club còn tiễn chúng tôi ra cách thành phố hơn 10km mới quay lại.

Xin cảm ơn tình cảm của Huế. Cảm ơn sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần kịp thời của lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường tỉnh (hỗ trợ Đoàn 2 triệu đồng). Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Tỉnh đoàn Huế đã giúp cho chúng tôi hoạt động, và cảm ơn nhiều các bạn TNV Huế đã hướng dẫn Đoàn chúng tôi tại thành phố xinh đẹp này.

 

Lộ trình “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường”

(Điều chỉnh ngày 15/7/2008)

Thời gian xuất phát: 5h15’ sáng

Tốc độ trung bình: 15km/h

Đạp xe từ 5h15 đến 7h, nghỉ ăn sáng 7h - 7h30, đạp xe tiếp cho tới khi đến đích

Ngày

Hoạt động

Địa điểm

Nơi thăm quan

Thời gian đến

Quãng đường

29/6

Xuất phát

Hà Nội – Ninh Bình

 

6h chiều

92km

30/6

Đạp xe

Ninh Bình – Hoa Lư - Ninh Bình

Đền vua Đinh vua Lê

 

40km

1/7

Đạp xe

Ninh Bình – TP. Thanh Hoá

Thăm TP

10h30 sáng

70km

2/7

Đạp xe

TP.Thanh Hoá – Tĩnh Gia

 

10h sáng

60km

3/7

Đạp xe

Tĩnh Gia – TP.Vinh

Thăm TP

10h sáng

60km

4/7

Đạp xe

Vinh – Quê Bác – Vinh

Thăm quê Bác

 

50km

5/7

Đạp xe

Vinh – Kẻ Gỗ (cách Hà Tĩnh 30km)



6h chiều

80km

6/7

Đạp xe

Hà Tĩnh – Kỳ Anh (Đèo Ngang)

 

6h chiều

50km

7/7

Đạp xe

Đèo Ngang - Đồng Hới (Quảng Bình)

 

11h sáng

70km

8/7

Đạp xe

Đồng Hới - Hồi Xá

 

10h30 sáng

68km

9/7

Đạp xe

Hồi Xá – Quảng Trị

Thành cổ Quảng Trị

9h30 sáng

50km

10/7

Đạp xe

Quảng Trị - Huế

 

9h30 sáng

52km

11/7

Đạp xe

Thăm Huế

Đại nội, chùa Thiên mụ

 

50km

12/7

Đạp xe

Thăm Huế

Lăng Tự Đức

Lăng Khải Định

 

 

 

13/7

Phát động đạp xe

Huế - Lăng Cô

Biển Lăng Cô

6h chiều

66km

14/7

Đạp xe

Lăng Cô – TP. Đà Nẵng

Bán đảo Sơn Trà

6h chiều

41km

15/7

Đạp xe

Đà Nẵng - Hội An

Sáng: Ngũ Hành Sơn

Tối: Phố cổ Hội An

6h chiều

30 km

16/7

Đạp xe

Hội An - Mỹ Sơn - Hội An

Thánh địa Mỹ Sơn

 

80km

17/7

Đạp xe

Hội An – Tam Kỳ (Quảng Nam)

Tháp cổ Khương Mỹ

10h sáng

54km

18/7

Đạp xe

Tam Kỳ - Quảng Ngãi

 

10h sáng

61km

19/7

Đạp xe

Quảng Ngãi – Sa Huỳnh

Biển Sa Huỳnh

10h sáng

62km

20/7

Đạp xe

Sa Huỳnh – An Nhơn

Bồng Sơn

9h sáng

42km