Đoàn đã đến Tuy Hoà (23/7)
Ảnh đêm giao lưu ở Bình Định (23/7)
Gặp một Việt kiều (23/7)
Cảm nhận Hội An: PHỐ CỔ HỘI AN, những điều cần bàn về vấn đề môi trường ! (21/7)
1.000 km (21/7)
Trạm xá (21/7)
Biển miền Trung (21/7)
Sơ bộ đánh giá về môi trường (21/7)
Đà Nẵng thành phố tương lai (21/7)
Đức Phổ con người thân thiện và mến khách (21/7)
Hành trình của Đoàn từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn - Bình Định (21/7/2008)
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp gỡ và tiếp đón Đoàn (19/7/2008)
Đoàn được đón tiếp nồng hậu tại Quảng Ngãi (18/7/2008)
Vài cảm nhận ở Quảng Nam (18/7/2008)
Chương trình hoạt động của Đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường tại TP. Nha Trang
Chương trình “Phát động Đạp xe vì Môi trường” tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đoàn đã đến Tuy Hoà

Sáng nay, 23/7, từ Sông Cầu sang Tuy Hoà, chúng tôi được các bạn TNV của thành phố đón từ rất sớm và cùng đi theo đoàn từ Tuy An về tận nhà khách thanh niên ở Tuy Hoà.

Gần 50 TNV trẻ trung, nhiệt huyết và cán bộ phòng Môi trường của Tuy An đã đón Đoàn.

Tối nay, Đoàn sẽ giao lưu với cộng đồng tại đây, với sự tham gia của lãnh đạo của địa phương

    

 

Ảnh đêm giao lưu ở Bình Định

 

Đêm giao lưu tại Bình ĐỊnh thật đáng nhớ đối với Đoàn. Ngoài sự ấn tượng ban đầu về sân khấu, chúng tôi thật sự cảm động khi thấy đến với đêm giao lưu có đồng chí Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh, đại diện các đoàn thể, trong đó có Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Sở Văn hoá, Cảnh sát môi trường, các đoàn viên của sở TNMT Bình Định và các em thiếu nhi "lò võ" Bình Định.

                                                                                                                                        

                                                                                               Giao lưu văn nghệ với thanh niên địa phương

Ký tên vào Sổ vàng Bảo vệ Môi trường

 

 

Gặp một Việt kiều

Đây là chú  Nguyen Isame`u, một Việt kiều ở Pháp hơn 30 năm, chúng tôi gặp trên đường đi sang Sông Cầu, Phú Yên. Chúng tôi đã tranh thủ phỏng vấn, xin chữ kí và chụp ảnh lưu niệm với chú. Chú cho biết, mỗi ngày chú đi xe đạp 3 lần và mỗi lần ít nhất là 30 phút. cứ cuối tuần là chú đi xe đạp từ 50-70km.

 

 

 

1.000 km

Vậy là đã 20 ngày đã qua. 1000km đã ở lại sau lưng chúng tôi.

Cái nắng của miền Trung làm cho các thành viên chúng tôi đen hơn nhiều so với khi ở nhà, sức khỏe cũng không còn được tốt như những ngày đầu nữa, nhưng tôi biết, chúng tôi đang thay đổi nhiều.

Với cả đoàn, đó là tình cảm càng ngày càng gắn bó nhau hơn, dù mỗi người mỗi tính, có khi trái ngược nhau. Luôn hỏi thăm nhau mỗi khi được nghỉ ngơi, hay kể cho nhau những câu chuyện vui để làm tan đi cái nóng, cái mệt trên đường.

Với các bạn trẻ, đó là sự trưởng thành. Các bạn đã rất độc lập trong cách nghĩ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao rất tốt. sự trưởng thành còn thấy được qua cách ứng xử của các bạn. Mỗi người đã học thêm được cách tự lo lắng cho sức khỏe bản thân của mình và biết cách lo lắng cho người khác nữa.

Những ngày nắng gió miền Trung, chúng tôi phải thay đổi vị trí dẫn đoàn nhiều lần làm tôi nhớ tới câu chuyện về đàn chim di cư:

“ Mỗi khi chuyển mùa, từng đàn chim di cư chuyển về vùng đất ấm áp hơn. Chúng luôn bay theo hình chữ V, vì với cách bay như vậy, chúng sẽ làm giảm sức cản đối với cả đoàn. Theo như vật lý, thì sức cản sẽ giảm dần theo từng vị trí, và con ở cuối đuôi của chữ V sẽ gần như không phải chịu sức cản nào nữa. Theo cách bay như vậy, con đầu đàn luôn là con khỏe và bền bỉ nhất vì nó phải chịu gần như toàn bộ sức cản cho cả đoàn. Tuy nhiên, khi nó mệt, sẽ có một con khác khỏe từ phía sau tiến lên đảm nhận vị trí này để con đã mệt được nghỉ, và cứ như vậy…. Các con phía sau thỉnh thoảng lại kêu to lên như động viên, cổ vũ cho con bay đầu tiên. Khi có một con bị đau ốm, sẽ có hai con khác cùng nó dừng lại để chăm sóc, chờ cho tới khi con ốm khỏe rồi nhập vào một đàn khác để đi tiếp. Như thế, thành công khi đoàn tới đích là thành công của cả đoàn, bao gồm trong đó là sự chia sẻ và yêu thương, đùm bọc, trách nhiệm.”

Chúng tôi, đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường cũng vậy. Các thành viên luôn khích lệ nhau trên con đường dài mà đầy nắng, gió. Luôn có các thành viên khỏe chăm sóc và kèm cặp các thành viên đạp yếu hơn, và, vị trí dẫn đầu luôn được một thành viên khỏe nhất đảm nhiệm. Những tiếng cười qua các câu chuyện vui làm chúng tôi thêm khỏe ra. Những lời động viên kịp thời khi tới các địa phương là nguồn khích lệ to lớn đối với đoàn.

Và cứ như vậy, chúng tôi sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Thành công này sẽ không chỉ là của một ai, mà nó sẽ có sự đóng góp của nhiều người, rất nhiều người trong đó.

Chỉ còn khoảng 700 km nữa thôi.

Việt Tiến.

Phù Mỹ, Bình Định, ngày 20/7/2008  

 

Cảm nhận Hội An:

PHỐ CỔ HỘI AN, những điều cần bàn về vấn đề môi trường!

Dương Nam Hoàng

Phố cổ Hội An là một tronng năm di sản văn hoá thế giới của Việt Nam. Lần đầu tiên đến nơi đây, chúng tôi không khỏi dâng trào những cảm xúc khó tả. Quê hương tôi là thủ đô Hà Nội, cũng có những con phố cổ kính với mái ngói thâm nâu. Nhưng khi đến Hôi An, tôi lại có những cảm xúc mới lạ. có lè bởi cảnh quan, nét kiến trúc và văn hoá của Hà Nội khác với Hội An nên những con phố ở đây cũng thật khác với Hà Nội. Hội An bảo tồn được gần như hoàn toàn khu phố cổ. Đêm đèn lồng tại Hội  An cũng thật tuyệt. Lần đầu tiên tôi được đi trong một khu phố cổ kính lung linh huyền ảo đến như vậy. Vẻ đẹp của Hội An thì đã có quá nhiều người nói đến, với lại mỗi người cũng có những cảm nhận khác nhau. Còn chúng tôi những người làm công tác truyền thông về môi trường thì có cách nhìn khác về Hội An, nó không được đẹp lắm với mục đích mong cho Hội An ngày một đẹp hơn trong mắt du khách.

Dọc theo con phố Nguyễn Thái Học, một trong 2 tuyến phố chính của đô thị cổ Hội An, các công nhân làm đường đang đào bới con phố cổ. Theo tôi thì họ đang sửa lại đường cống thoát nước. Vật liệu xây dựng cùng đất cát đào bới lên bị đổ bừa bãi trên long đường. Nhiều chỗ không có rào chắn ngăn những hố sâu hơn 1m gây nguy hiểm cho người đi đường. Những du khách quốc tế đạp xe đạp phải lượn lờ tránh những chướng ngại vật trên đường. Buổi tối, có lẽ do tuyến phố này bị đào bới nhiều quá, đầy phế thải xây dựng đổ trên đường nên nó không  còn được chú ý như nhiều tuyến phố xung quanh, đặc biệt là đường Trần Phú chạy song song. Không có nhiều đèn lồng. Theo quan sát của tôi thì du khách đi vào tuyến phố này cũng rất ít. Chính sự quản lí yếu kém của cơ quan xây dựng đã làm mất doanh thu của ngành du lịch trên tuyến phố Nguyễn Thái Học này.

Một vấn đề khác, ngôi Chùa Cầu 400 năm tuổi, biểu tượng của Hội An, bắc qua con sông Hoài, một nhánh của sông Thu Bồn. Con sông này lại đang có nguy cơ bị ô nhiễm. Nhiều rác thải bị vứt xuống sông. Du khách đứng trên cầu hoặc đứng bên bờ sông chụp ảnh cầu phải ngửi mùi hôi nồng nặc rất khó chịu. Thật đáng buồn khi một hình ảnh đẹp mang tính biểu trưng của cả một vùng văn hoá lớn lại nằm ngay bên cạnh một hình ảnh xấu xí ô nhiễm.

Mặc dù không ít tiền của của nhà nước được bỏ ra để tu bổ phố cổ Hội An nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn về công tác môi trường cũng như quản lí ở nơi này. Hi vọng trong tương lai, khi chúng tôi trở lại sẽ thấy một Hội An gọn gàng, chỉn chu hơn, sạch sẽ, thanh lịch hơn!

Trạm xá


Giữa buổi sáng ngày 19/7, cả đoàn chúng tôi phải táp vô một trạm xá nằm ngay trên đường 1 đi từ Quảng Ngãi sang Sa Huỳnh.

Không phải ai đó trong chúng tôi bị đau ốm gì. Hôm nay chúng tôi rất khoẻ, cả về sức lực lẫn tinh thần sau buổi giao lưu tối hôm trước với Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Chúng tôi phải vào trạm xá này, bởi vì nó rất đặc biệt.

TRẠM XÁ ĐẶNG THUỲ TRÂM.

Một trạm xá nho nhỏ, nhưng được xây dựng khá đặc biệt.

 

BIỂN MIỀN TRUNG

Chúng tôi là những người sống ở thành phố, với chúng tôi được ra biển là một điều hạnh phúc. Vì thế trong ngày đầu tiên được ra biển Sầm Sơn trong chuyến hành trình xuyên  Việt, đám thanh niên chúng tôi vô cùng sung sướng. Những ngày sau đó chúng tôi liên tiếp được ra rất nhiều biển như Lạch quèn, Cửa Lò, Hòn La, Nhật Lệ, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Sa Huỳnh,….. Thật là sung sướng hạnh phúc. Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ rằng mình có thể được đi nhiều biển như thế!

Qua nhiều cơ hội trải nghiệm như thế, chúng tôi nhận ra rằng biển miền Trung rất sạch và đẹp. Tuy nhiên còn rất hoang sơ do chưa được khai thác nhiều. Nếu như biển phía Bắc rất đục nhưng lại thu hút rất đông du khách như Sầm Sơn thì càng vào Nam, tình trạng càng trở nên ngược lại. Biển càng vào miền trong càng trong, rất đẹp, tuy nhiên lượng du khách rất ít. Chẳng hạn hôm ở biển Hòn La, ngoài chúng tôi ra chỉ có vài ba du khách. Hôm nay, 19/7, chúng tôi đến biển Sa Huỳnh,Quảng Ngãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, một mình tôi tắm ở bãi biển. Đến tầm 4h chiều mới có thêm một vài người ra tắm biển. Nước biển ở đây rất trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy cả chân mình dưới đáy biển. Theo tôi, nguyên nhân của việc biển miền Trung rất đẹp nhưng ít du khách là do du lịch ở đây chưa phát triển. Lác đác trên bờ biển là một vài nhà nghỉ. Các dịch vụ khác như ăn uống, giải trí, thời trang hầu như không có.

Một vấn đề khác chúng ta cần lưu tâm, đó là việc giữ gìn vẻ đẹp cho biển miền Trung. Biển đẹp thật nhưng nếu chúng ta không bảo vệ nó thì chẳng mấy chốc nó sẽ mất đi vẻ đẹp tuyệt vời ấy. Như ngày hôm nay, đoàn chúng tôi ở nhà nghỉ Thế Vinh ngay bên bờ biển Sa Huỳnh. Bên kia là biển trong biếc, nước xanh leo lẻo, thì bên này là một cái mương thoat nước thải ô nhiễm trầm trọng. Nước thải từ nhà nghỉ và các hộ dân xung quanh thải trực tiếp ra đó không  qua xử lí. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp mọi nơi khiến ai đi đâu quanh đó cũng phải bịt mũi. Chúng tôi ở ngay trên ban công nhà nghỉ cũng ngửi phải mùi ô nhiễm ấy. Thử hỏi nều lượng nước thải ấy mà chảy ra biển thì màu xanh của biển Sa  Huỳnh còn giữ được bao lâu.

Như vậy 2 vấn đề chính mà chúng ta cần giải quyết ngay, đó là: khai thác mạnh dịch vụ du lịch tại các bờ biển miền Trung và bảo vệ vẻ đẹp ấy lâu dài, tránh ô nhiễm môi trường biển.

 Dương nam Hoàng.

Sa Huỳnh 19/7

 

SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ VỀ MÔI TRƯỜNG

Lê Văn Lộc

Qua 20 ngày từ 29/06/2008 đến 20/07/2008, Đoàn đã đi qua 14 tỉnh và Thành phố: Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Về môi trường, nhìn chung trung tâm các thành phố cơ bản tốt. Nhất là từ Vĩnh Linh Quảng Trị trở vào hầu hết các thành phố trẻ quy hoạch mặt bằng rộng, đường xá rộng rãi, phố phường khang trang sạch sẽ mát mẻ.

Những địa phương mà lãnh đạo, Đảng, chính quyền các đoàn thể trong đó cơ quan chuyên môn là Sở Tài Nguyên Môi Trường quan tâm thì môi trường địa phương đó khá hơn, ví dụ như Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Có 2 vấn đề cần tập trung khắc phục về môi trường ở đây:

               -Các đường quốc lộ nhất là đường 1A,những đoạn đường đi qua nông thôn nhân dân thường phơi, đốt rơm rạ, thả rông trâu bò,  phân gio thải ra gây ô nhiễm môi trường.

               -Tất cả các dòng sông, lạch, mương, máng chảy qua đô thị đều bị ô nhiễm nghiêm trọng.

 

 

                       

 

Đức Phổ con người thân thiện và mến khách

Đoàn chúng tôi đến với với huyện Đức Phổ trong một không khí đầy tình cảm của người dân cũng như các cấp lãnh đạo của địa phương, điều đó làm cho chúng tôi hết sức cảm động.

Cảnh quan thiên nhiên ở đây thật đẹp,con người ở đây thật hiền hậu, thật hiếu khách. Nguyên phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ Nguyễn Thị Hà Thanh, uỷ viên thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Đức Tỵ, Trưởng phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Phạm Quang Tiến, Phó trưởng phòng,  chị Ngọc, anh Văn, Bí thư huyện đoàn, anh Cường Phó bí thư huyện đoàn đã trực tiếp ra đón tiếp đoàn. Điều đó thể hiện sư quan tâm rất lớn của chính quyền nhân dân huyện đối với môi trường nói chung và với đoàn đạp xe xuyên việt vì môi trường của chúng tôi nói riêng.

Chúng tôi đã có một bữa cơm hết sức thân mật cùng với các cấp lãnh đạo ở đây và có một buổi giao lưu trong không khí chan hoà và thân thiện, với nhiều vấn đề về môi trường được bàn luận và chao đổi giữa hai bên. Chính điều đó làm cho chúng tôi đúc kết thêm được nhiều kinh nghiệm, cũng như trao dồi thêm những kiến thức mới về môi trường.

Cảm ơn Đức Phổ với những tình cảm dành cho đoàn, chúng tôi sẽ nhớ mãi những con người Đức Phổ thân thiện và mến khách.

Đà Nẵng thành phố tương lai

Trọng Bách

Đà Nẵng là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương của Viêt Nam, thành phố nằm trên dải đất niềm Trung đầy gió và nắng này được biết đến như một thành phố trẻ với nhiều tiền năng và phát triển kinh tế cũng như du lịch,ở Đà Nẵng có khá nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như:bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, núi Bà Nà và những bãi tắm trải dài rất đẹp.

Đoàn hành trình xuyên việt vì môi trường của chúng tôi đến vi thành phố Đà Nằng sau một cuộc hành trình dài khoảng 90km từ Huế vào,vượt qua con đèo Hải Vân chúng tôi được thiên nhiên Đà Nẵng chào đón bằng một cơn mưa chiều nhẹ nhàng và mát mẻ. Chính điều đó đã phần nào làm dịu mát cái nắng oi bức mùa hè ở niềm Trung này và sự vất vả của chúng trung cả chặng đường này.

Đến với Đã Nẵng bạn sẽ chính kiến một thành phố trẻ với một cuộc sống năng động và đầy sức sống giữa một con sông Hàn đẹp và đầy gợi cảm,ở đây không khí rất trong lành, một thành phố sạch hiện ra trước mắt chúng tôi,với những con phố trải dài nhưng rất sạch và đẹp, cộng vào đó là những khẩu hiệu về môi trường hết sức thiết thực được tuyên truyền đến với mọi người.

Những bãi biển ở đây,  với ý thức và trách nhiệm bảo vệ của người dân về môi trường khá cao nên bạn sẽ được tận hưởng những bãi biển không chỉ đẹp mà còn sạch điều đó tạo nên sự thoait mái cho những du khách khi đến với Đà Nẵng. Có được điều đó không chỉ là ý thức của người dân, của du khách khi đến đây mà con nhờ phần lớn là sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với môi trường thành phố, ngoài ra còn phải kể đến sự hoạt động tích cực của cách câu lạc bô tình nguyện đang hoạt động ở đây như câu lạc Vì Biển Xanh, câu lạc bộ Thái Phiên.

Một điều đáng tiếc ở thành phố Đà Nẵng là những cây xanh lớn đã không còn sau trận bão hồi giữa năm ngoái tất cả đã đổ hoàn toàn,chính quyền thành phố đang tích cực trồng lại những cây xanh mới. Chúng sẽ lớn lên, sẽ ngày càng phát triển như một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, cùng với Đà Nẵng ngày càng phát triển ngày càng giàu mạnh hơn và xanh-sạch-đẹp hơn

Hành trình của Đoàn từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn (Bình Định)

Ngày 19/7 Đoàn đã rời Quảng Ngãi đạp xe về Bình Định. Buổi trưa Đoàn đến huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), được Lãnh đạo huyện đón tiếp, giúp đỡ rất nhiệt tình. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch HĐND, Nguyễn Đức Ty, Uỷ viên Thường trực HDDND huyện đã tiếp đón Đoàn, gặp gỡ, giao lưu và mời cơm Đoàn.

Buổi chiều đồng chí Phạm Quang Tiến, Trưởng phòng và các cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường,  đồng chí Văn, Bí thư Huyện Đoàn đã đến thăm hỏi, gặp gớ, giao lưu và mời cơm Đoàn. Huyện đã bố trí chỗ ăn, nghỉ cho Đoàn rất chu đáo ngay cạnh bờ biển.

Ngày 20/7 Đoàn đến huyện Phù Mỹ, Bình Định, được UBND huyện đón tiếp chu đáo, nhiệt tình. Đoàn được đồng chí Trần Đình Thời, PCT UBND huyện, Phan Đình Mừng, Chánh Văn phòng huyện, Bùi Thái Sơn, Phó trưởng phòng TNMT huyện  đón tiếp, thăm hỏi, bố trí chỗ ăn nghỉ.

Ngày 21/7  trên đường về Quy Nhơn, Đoàn đã được chị Hà Thanh Hương, Phó phòng Môi trường và chị Nhữ Thị Hoàng Yến, cán bộ Sở TN&MT Bình Định đi đón, dẫn về Quy Nhơn, bố trí chỗ ăn, nghỉ. 

Trên suốt quãng đường từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn đâu đâu Đoàn cũng thấy các pa nô bảo vệ môi trường. Những người dân gặp ngang đường đều tỏ rõ thái độ hồ hởi, thân thiện, nhiều người trên các xe ngược chiều hoặc cùng chiều vẫy tay chào "Môi trường", "Môi trường" !. Mọi người trong Đoàn bàn tán rất nhiều về những cảnh quan lạ mắt, lần đầu tiên trong đời mới gặp. Mấy bài thơ của "Tiền tuyến" gửi về và "hậu phương" trả lời cũng được từng đôi, từng đôi thành viên trong Đòan xuýt xoa, bình phẩm. Đã 3 tuần trôi qua, nhưng guồng chân của mọi người vẫn rất khỏe, chưa người nào phải bỏ cuộc. Không khí toàn Đoàn phấn chấn, quyết  tâm làm  sợi dây xanh kết nối tình cảm môi trường giữa các miền đất nước.

 

   

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp gỡ và tiếp đón Đoàn

Chiều qua, 18/7/2008, đồng chí Trương Ngọc Nhi, phó chủ tịch UBND tỉnh  và các đồng chí lãnh đạo Sở TNMT, Chi cục BVMT tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, tặng hoa, ký tên vào Sổ vàng "Bảo vệ Môi trường"  và mời cơm thân mật toàn Đoàn.

    

Tặng hoa và  ký tên vào Sổ vàng "Bảo vệ Môi trường"

Chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn

Đoàn được đón tiếp nồng hậu tại Quảng Ngãi

Đoàn Việt Tiến

Ngày hôm nay, 18-7, Đoàn chúng tôi được đón tiếp nồng hậu tại Quảng Ngãi.

Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã được lãnh đạo của Tỉnh đón. Lo lắng cho sự an toàn của Đoàn, lãnh đạo của Tỉnh đã cho xe cảnh sát hộ tống Đoàn về nhà nghỉ của UBND Tỉnh và hôm sau đưa Đoàn tới Sa Huỳnh theo lịch trình của Đoàn. Được biết, lãnh đạo của Sở TN và MT Tỉnh đã liên lạc với địa phương Sa Huỳnh bố trí chỗ ăn nghỉ cho Đoàn khi tới đây.

Lãnh đạo Sở TN&MT Quảng Ngãi
tiếp Đoàn

Hôm nay, Đoàn chúng tôi được lãnh đạo Tỉnh chiêu đãi thân mật và giao lưu văn nghệ để tiếp sức cho Đoàn trong những ngày tới.

Trưa nay, chúng tôi được các đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Giám đốc Sở TNMT; Đỗ Minh Hải, phó giám đốc Sở TNMT, Thiều Sinh Hạnh, Chánh văn phòng; Nguyễn Quốc Tân, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và nhiều lãnh đạo các phòng, ban của Sở TNMT, cán bộ Chi cục cùng các đồng chí công an đón tiếp tại nhà khách UBND Tỉnh.

Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn của Đoàn tới chính quyền địa phương Tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù Đoàn lên đường rất sớm, các TNV Quảng Nam vẫn đưa tiễn Đoàn nhiều cây số rồi mới bịn rịn chia tay Đoàn

Vài cảm nhận ở Quảng Nam

Bác Lê văn Lộc

Ở Quảng Nam tôi có thể nhận thấy được sự quan tâm tới môi trường của Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương. Điều đó được phản ánh thực tế khá rõ.

 Khi chúng tôi đặt chân đến thành phố Hội An, điều đầu tiên được trông thấy là đường phố phong quang xanh đẹp. Trực tiếp đi sâu vào các phố cổ, điều đó càng được chứng minh rõ hơn: đường phố yên tĩnh, ít có tình trạng xe ô tô, xe máy chạy hối hả ngược xuôi gây khói, bụi ô nhiễm môi trường. Sự giao tiếp của nhân dân thành phố là rất thân thiện đối với khách qua đường như chúng tôi, khách du lịch, ngay cả trong kinh doanh. Không hổ thẹn thành phố Hội An, một thành phố cổ, thành phố du lịch.

Ngày 17-7-2008, Đoàn chúng tôi rời thành phố Hội An đi thành phố Tam Kỳ, trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi đã được các thanh niên-sinh viên thành phố Hội An lưu luyến tiễn đưa, đồng thời cùng lúc Đoàn được hai xe ô tô con: một của cảnh sát dẫn đường, một của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh đón và cùng đi với Đoàn từ Hội An về tới Tam Kỳ.

Đến Tam Kỳ, mặc dù là một thành phố trẻ, nhưng điều đầu tiên mà tôi thấy, đó là phố phường khang trang thoáng mát, đường phố phong quang sạch đẹp, ít xe cộ khói bụi. Nơi ăn ở của Đoàn cũng được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí sạch sẽ, mát mẻ. Đoàn chúng tôi được coi là “sứ giả của môi trường”. Tôi nghĩ đây là kết quả bước đầu của sự quan tâm của Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương tỉnh Quảng Nam và đáng được khuyến khích.

Song, tỉnh Quảng Nam nói chung, thành phố Hội An nói riêng cần có biện pháp cụ thể khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất sự ô nhiễm của dòng sông Hoài chảy qua Hội An, nhất là buổi chiều đến tối bốc mùi hôi khó chịu. Tôi tin tưởng lãnh đạo Tỉnh, Sở TN và MT sẽ sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm nêu trên.

 

Chương trình “Phát động Đạp xe vì Môi trường”

tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Nội dung chương trình

I.                    Đón đoàn Xuyên Việt đến TP Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 8 năm 2008.

 

Thành phần tham dự:

·        Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

·        Uỷ ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

·        Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh_ Chi cục Bảo vệ Tài Nguyên và Môi trường.

·        Thành đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

·        Câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường_ C4E tại TP HCM

·        Một số câu lạc bộ tình nguyện khác

     
     Chương trình

 

Stt

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Đón đoàn Xuyên Việt

 từ 10h – 11h30

tại chân Cầu Sài Gòn đến Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2

Đoàn Xuyên Việt gặp gỡ Uỷ ban Nhân dân Tp

từ 11h 30 – 12h

tại Uỷ ban Nhân dân Thành phố.

3

Dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ

từ 12h – 12h 20

trước trụ sở Uỷ ban Nhân dân Tp HCM

3

Đoàn Xuyên Việt về chỗ nghỉ ngơi

 

 

 

II.                 Chương trình Phát động Đạp xe vì môi trường  ngày 3 tháng 8 năm 2008

 

Đại biểu tham dự:

·        Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

·        Uỷ ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

·        Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh_ Chi cục Bảo vệ Tài Nguyên và Môi trường.

·        Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp Hồ Chí Minh.

·        Thành đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

·        Trung tâm Công nghệ Môi trường( ENTEC)

·        Viện Nước và Công nghệ Môi trường.

 

    Thành phần tham gia chương trình:

  • Đoàn Đạp xe Xuyên Việt vì Môi trường.
  • Đoàn viên thanh niên của Thành Đoàn Tp HCM.
  • Đoàn viên thanh niên của Chi cục Bảo vệ Môi trường.
  • Liên hiệp CLB Yêu Môi trường.
  • Tình nguyện viên Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường tại Tp Hồ Chí Minh.
  • Một số tình nguyện viên của các câu lạc bộ tình nguyện khác.

Địa điểm và thời gian tổ chức:

  • Từ 7h ngày 3/8/2008 tại công viên 23 tháng 9, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Khung chương trình

 

Stt

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

1

7h-7h15

Tiếp đón đại biểu

Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh.

2

7h15

Phát biểu khai mạc, giới thiệu đại biểu

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường

3

7h20

Phát biểu của lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh

UBND Tp Hồ Chí Minh

4

7h30

Phát biểu của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh

Sở Tài nguyên và Môi trưòng Tp Hồ Chí Minh

5

7h40

Phát biểu của Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

6

7h50

Ra mắt câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng ban quản lý C4E HCM

7

8h

Đạp xe truyền thông tại Tp Hồ Chí Minh

Dự kiến 400 TNV

8

9h

Tập trung dọn vệ sinh Công viên 23 tháng 9, Quận 1.

Dự kiến 400 TNV

9

10h30

Tập trung tổng kết chương trình.

 

10

10h45

Kết thúc chương trình phát động

 

 

P/s: Các tuyến đường đi của đoàn:

1) Công viên 23/09 > Nguyễn Thái Học > Trần Hưng Đạo > Nguyễn Văn Cừ > Nguyễn Thị Minh Khai > Cách Mạng Tháng Tám > Công viên 23/09.

2) Công viên 23/09 >Đại lộ Hàm Nghi > Tôn Đức Thắng > Lê Duẩn > Nam Kỳ Khởi Nghĩa > Nguyễn Du> Nguyễn Thái Học > Công viên 23/09.

3) Công viên 23/09 > Nguyễn Thị Minh Khai > Nguyễn Bỉnh Khiêm > Điện Biên Phủ > Nguyễn Đình Chiểu > Cách Mạng Tháng Tám > Công viên 23/09.

 

III.               Chương trình giao lưu, tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh

 

  1. Chương trình tham quan của đoàn Xuyên Việt

Thời gian: 14h ngày 3/8/2008

Địa điểm: Dinh Độc Lập, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

 

  1. Chương trình giao lưu

 

 Thành phần tham dự:

  • Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
  • Đại diện Uỷ ban Nhân dân thành phố.
  • Đại diện Uỷ ban Nhân dân quận
  • Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh.
  • Câu lạc bộ Xe đạp Gia Định.
  • Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh.
  • Đoàn viên thanh niên Chi cục Bảo vệ Môi trường
  • Đoàn Xuyên Việt vì Môi trường.
  • Câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường _ C4E tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Địa điểm giao lưu dự kiến:

- Hội trường trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh.

     - Thời gian: 19h ngày 3 tháng 8 năm 2008.

Nội dung giao lưu:

Trò chuyện về vấn đề môi trường, kinh nghiệm hành trình. Giao lưu văn nghệ.

 3. Chương trình đi truyền thông tại Củ Chi ngày 4 tháng 8 năm 2008.

 

Chương trình hoạt động của Đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường
tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

1.      Đón tiếp đoàn ngày 25/7/2008

 

Stt

Nôị dung

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị thực hiện

1

Đón đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường

10h

Từ đường Vĩnh Lương đến UBND thành phố Nha Trang

Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường Việt Nam tại Khánh Hoà

2

Đưa đoàn về nghỉ

12h

nhà nghỉ Văn Sĩ – Đinh Tiên Hoàng

Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường Việt Nam tại Khánh Hoà

3

Thắp hương tượng đài liệt sĩ phía bắc thành phố

17h30 – 21h

Tập trung tại đoàn phường, số 18 Hoàng Hoa Thám

Đoàn đạp xe xuyên Việt, Thành Đoàn

 

2.      Tổ chức giao lưu hoạt động tình nguyện vì môi trường, ngày 26/7/2008.

 

Đơn vị phối hợp : 

-         Đoàn thanh niên thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

-         Hội người cao tuổi phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

      Nội dung :

 

Stt

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị thực hiện

1

Đạp xe truyền thông

6h

Từ Thành đoàn Nha Trang đến UBND thành phố

Đoàn Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường, Thành Đoàn, Clb Đạp xe vì Môi trường Việt Nam tại Khánh Hoà.

2

Vệ sinh dọn dẹp bãi biển

6h45

Các tuyến đường xung quanh UBND thành phố

Đoàn Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường, Thành Đoàn, Clb Đạp xe vì Môi trường Việt Nam tại Khánh Hoà.

3

Giao lưu, nói chuyện về vấn đề Môi trường

19h – 21h30

Hội trường UBND phường Lộc Thọ

Đoàn Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường, Thành Đoàn, hội người cao tuổi phường Lộc Thọ, Clb Đạp xe vì Môi trường Việt Nam tại Khánh Hoà.

 

3.      Tiễn đoàn Xuyên Việt vì Môi trường rời thành phố Nha Trang đi Cam Ranh ngày27 tháng 7 năm 2008.

 

Đơn vị thực hiện: Câu lạc bộ Đạp xe Xuyên Việt vì Môi trường tại Khánh Hoà.

Thời gian : 5h 30 ngày 27/7/2008.

Địa điểm tại: Cổng công viên Yến Phi_ thành phố Nha Trang, Khánh Hoà.

Phụ lục

  1. Tuyến đường đón đoàn đạp xe xuyên Việt ngày 25/07/2008

Flowchart: Alternate Process: Vĩnh Lương
Flowchart: Alternate Process: UBND thành phố Nha Trang, đường Lê Thánh Tôn 
 
Flowchart: Alternate Process: Cầu Trần Phú

  

 

 

  1. Tuyến đường đạp xe và dọn dẹp vệ sinh ngày 26/07/2008

 

  1. Tuyến đường đạp xe

Flowchart: Alternate Process: Thành Đoàn
Flowchart: Alternate Process: Tháp Bà
Flowchart: Alternate Process: Cầu Xóng Bóng
Flowchart: Alternate Process: Trần Phú

  

 

 Flowchart: Alternate Process: Cầu Hà Ra
Flowchart: Alternate Process: UBND thành phố