MÔI TRƯỜNG ĐÓ ĐÂY

Tin về Đoàn ngày 1/8/2008 tại Đồng Nai
25/7: Viếng nghĩa trang liệt sỹ Thành phố

Mạng Bộ TN&MT, 29/7/2008: Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường đã vượt qua 1.000 km
Website ĐCSVN, 28/7/2008:Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường đã đến Ninh thuận|
Báo Khánh Hoà, 28/7/2008: Đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” đến Nha Trang

Đoàn đã đến Phan Rang-Ninh Thuận (28/7)
Đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” đến Phú Yên (25/7)

Văn phòng Hội phía Nam mời Đoàn tham dự Hội thảo (25/7)

Báo Đảng CSVN: " Bình Định giao lưu với Đoàn "Tình nguyện đạp xe vì Môi trường" (24/7)
Báo Quảng Nam: Đạp xe xuyên Việt vì môi trường (24/7)

 

Tin về Đoàn ngày 1/8/2008 tại Đồng Nai

Sáng qua Đoàn đã từ Bình Thuận  tiến về Đồng Nai, được đông đảo TNV Bình Thuận đưa tiễn và được cán bộ Sở TN&MT  tỉnh Đồng Nai lên đón ở giáp ranh Bình Thuận-Đồng Nai, đưa Đoàn về Thị xã Xuân Lộc bố trí chỗ ăn nghỉ cho Đoàn. 

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Gia Ray, TX. Xuân Lộc.

Sáng nay 100 học sinh xếp hàng đứng 2 bên đường tiễn Đoàn và 50 đoàn viên thanh niên đã cùng đạp xe tiễn Đoàn đi Biên Hoà.  Đoàn đã được cán bộ Sở TNMT, Chi cục BVMT, Công an và các TNV đón, bố trí chỗ ăn nghỉ tại Nhà khách UBND TP. Biên Hoà.

Chiều nay Đoàn sẽ đến làm lễ dâng hương ở Văn Miếu Trấn Biên  và có buổi giao lưu với cán bộ và thanh niên Sở TNMT và các cơ quan, ban, ngành.

Theo kế hoach, sáng mai cán bộ Sở TNMT, Công an tỉnh Đồng Nai và các TNV sẽ đưa tiễn Đoàn đến Cầu Đồng Nai để tiến về Sài Gòn. 

Toàn thể các thành viên trong Đoàn đều khoẻ mạnh, phấn khởi, sẵn sàng chinh phục chặng đường cuối cùng và tham gia các hoạt động truyền thông, giao lưu và Lễ ra mắt CLB C4E TP. HCM.

 

25/7: Viếng nghĩa trang liệt sỹ Thành phố

Candle, thành viên C4E Khánh Hoà  

Nhờ có đoàn đạp xe xuyên Việt mà mình có thêm nhiều trải nghiệm mới cũng như thật nhiều kỷ niệm.
Sẽ không quên lần đầu tiên đến viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Cơn mưa âm ỉ còn sót lại từ trận mưa to đêm qua, làm dịu mát cơn nóng mùa hè. Gió trên đỉnh núi thổi lồng lồng, ban tổ chức đùa nhau đi viếng liệt sĩ mà mưa là may mắn lắm đó. Rồi cơn mưa cũng không làm khó đoàn viếng thăm, mưa dứt những vòng hoa được dâng lên và đoàn người tỏa ra khắp các khu mộ để thắp nhang, cắm hoa và thắp nến.


Mỗi một ngôi mộ là 3 nhành hoa huệ dưới chân mộ là một ngọn nến lung linh. Đêm xuống ánh nắng trong thành phố hắt lên cũng không làm cho đỉnh núi sáng thêm được tí nào. Mặt trăng chỉ còn là một đường chỉ khi mây mù che khuất, không gian còn lại chỉ dành cho ánh sáng của nến. Những hàng nến lung linh và ấm áp. Candle xúc động khi nghe thấy tiếng gọi của một anh lính hải quân trong lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh :” A! Tao tìm thấy anh ấy rồi” . Họ là những người lính ở Quảng Bình và đang tìm những ngôi mộ của tỉnh Quảng Bình, đoàn lính ấy đứng trước khu mộ thật lâu, nhìn nghiêm trang và đầy thành kính.


Có những ngôi mộ còn cả địa chỉ cũng có nhiều ngôi mộ vô danh. Các anh nằm đây trên đỉnh núi của Nha Trang hiền hòa, đỉnh núi cao nhưng các anh sẽ không cô đơn đâu các anh nhé . Những con người đến từ nhiều nơi, rồi ngả xuống tại đây vì một lý tưởng chung, cho hòa bình của một thành phố. Hãy yên nghỉ và ngắm nhìn Nha Trang mà các anh đã hy sinh lớn mạnh từng ngày nhé. Mãi mãi nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ, những con người tuy đến từ đâu nhưng đối với Nha Trang mãi là những người con của thành phố những người để ta nhớ đến khi mỗi giây mỗi phút sống trong hòa bình.

(Theo C4E blog)

 

 

Website ĐCSVN, 28/7/2008:

Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường đã đến Ninh thuận

(ĐCSVN) - Sau 30 ngày khởi hành từ Hà Nội, vượt qua hơn 1.000 Km, sáng 28/7, các thành viên Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường Việt Nam (VACNE) đã đến Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

Tại đây, Đoàn đã được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận cùng các tình nguyện viên địa phương nhiệt tình đón tiếp. Các thành viên Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường đã có buổi giao lưu với cán bộ và thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Cùng giao lưu thông qua những bài hát ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, họ còn cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, nhằm mục tiêu chung sức bảo vệ môi trường. Điều đáng mừng là tất cả 5 cụ bà trên 65 tuổi tham gia Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường lần này đều tỏ ra rất dẻo dai. Tuy đã đạp xe vượt qua hơn 1.000 km và trải qua nhiều ngày dãi dầu mưa nắng của khu vực miền Trung, nhưng tới nay, sức khỏe của các cụ vẫn tốt.

Thu Trang- một trong những tình nguyện viên trẻ nhất trong Đoàn tâm sự: Tôi cảm thấy hạnh phúc là được góp sức mình để thu dọn vệ sinh ở những nơi Đoàn đã đi qua. Thật là sung sướng khi được hàng trăm người dân và khách du lịch nước ngoài cùng làm theo, khi.thấy chúng tôi cùng các bạn trẻ địa phương thu gom rác thải dọc sông Hoài (khu phố cổ Hội An -Quảng Nam) dưới trời nắng. Lúc ấy, dường như tất cả sự vất vả, mệt nhọc của chặng đường trải qua của các thành viên trong đoàn đều như tan biến hết.Trên suốt quãng đường từ Huế đến Phan Rang, đi đến đâu Đoàn cũng được các cơ quan, tổ chức và nhân dân địa phương nồng nhiệt đón tiếp và hết lòng giúp đỡ. Đoàn đã tổ chức hàng chục cuộc gặp mặt, tiếp xúc, giao lưu với cán bộ, thanh niên và nhân dân địa phương để thực hiện truyền thông môi trường .

 

Nguồn: TTXVN

 

Mạng Bộ TN&MT, 29/7/2008:

Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường đã vượt qua 1.000 km

">

Sau 30 ngày khởi hành từ Hà Nội, vượt qua hơn 1.000 km, sáng 28/7, các thành viên Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường Việt Nam (VACNE) đã đến Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.      

           

Tại đây, Đoàn đã được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận cùng các tình nguyện viên địa phương nhiệt tình đón tiếp. Các thành viên Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường đã có buổi giao lưu với cán bộ và thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Cùng giao lưu thông qua những bài hát ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, họ còn cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, nhằm mục tiêu chung sức bảo vệ môi trường.

 

Điều đáng mừng là tất cả 5 cụ bà trên 65 tuổi tham gia Đoàn đạp xe xuyên Việt vì môi trường lần này đều tỏ ra rất dẻo dai. Tuy đã đạp xe vượt qua hơn 1.000 km và trải qua nhiều ngày dãi dầu mưa nắng của khu vực miền Trung, nhưng tới nay, sức khỏe của các cụ vẫn tốt.     

 

Thu Trang - một trong những tình nguyện viên trẻ nhất trong Đoàn tâm sự: Tôi cảm thấy hạnh phúc là được góp sức mình để thu dọn vệ sinh ở những nơi Đoàn đã đi qua. Thật là sung sướng khi được hàng trăm người dân và khách du lịch nước ngoài cùng làm theo, khi.thấy chúng tôi  cùng các bạn trẻ địa phương thu gom rác thải dọc sông Hoài  (khu phố cổ Hội An -Quảng Nam) dưới trời nắng. Lúc ấy, dường như tất cả sự vất vả, mệt nhọc của chặng đường trải qua của các thành viên trong đoàn đều như tan biến hết.Trên suốt quãng đường từ Huế đến Phan Rang, đi đến đâu Đoàn cũng được các cơ quan, tổ chức và nhân dân địa phương nồng nhiệt đón tiếp và hết lòng giúp đỡ. Đoàn đã tổ chức hàng chục cuộc gặp mặt, tiếp xúc, giao lưu với cán bộ, thanh niên và nhân dân địa phương để thực hiện truyền thông môi trường.

 

Báo Khánh Hoà, 28/7/2008:

Đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” đến Nha Trang

 
Các thành viên trong đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường”.

Sáng 26-7, 60 thành viên đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” đã phối hợp với 200 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của Thành đoàn Nha Trang tổ chức đạp xe diễu hành truyền thông về môi trường trên các trục đường chính của TP. Nha Trang. Đoàn cũng đã tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các đường Tô Hiến Thành, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Lê Thánh Tôn (Nha Trang). Tốâi cùng ngày, đoàn giao lưu với Hội Người cao tuổi, ĐVTN phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.

Đây là hoạt động nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen, sử dụng các sản phẩm sinh thái và phát động “Ngày đi xe đạp 10-8” trên toàn quốc. Đồng thời, tạo mô hình truyền thông vì môi trường cho hơn 1.000 tình nguyện viên tại các địa phương mà đoàn đặt chân đến. Được biết, chương trình này do nhóm tình nguyện C4E (Cycling for Environment - Đạp xe vì môi trường) phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường tổ chức, dự kiến kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh ngày 3-8.

 

 

Đoàn đã đến Phan Rang-Ninh Thuận

Sáng nay - 28/7, Đoàn đã từ Cam Ranh đến Phan Rang, Ninh Thuận. Đoàn đã được đồng chí Huyên, Phó Giám đốc Sở TN&MT  và các cán bộ Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ cho Đoàn.

Tối nay Đoàn sẽ có buổi giao lưu với cán bộ Sở TN&MT. Các thành viên trong Đoàn đều mạnh khoẻ, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành chuyến đi đến TP. HCM.

Đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” đến Phú Yên

(Báo Phú Yên, 25/7/2008)

mhx-10-080725.jpg

Đoàn diễu hành trên đường phố Tuy Hòa

Sáng qua (24/7), 20 thành viên Đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” đã phối hợp với 230 đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP Tuy Hòa, các CLB Văn hóa thanh niên và Phóng viên nhỏ (Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên) tổ chức diễu hành truyền thông về môi trường trên các tuyến phố: Duy Tân-Nguyễn Huệ-Lê Duẩn-Trần Hưng Đạo-Nguyễn Tất Thành.

 

Đây là hoạt động nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen, sử dụng các sản phẩm sinh thái và phát động “Ngày đi xe đạp 10/8” trên toàn quốc. Đồng thời, tạo mô hình truyền thông vì môi trường cho hơn 1.000 tình nguyện viên tại các địa phương mà đoàn đặt chân đến.

 

Được biết, chương trình này do nhóm tình nguyện C4E (Cycling for Environment - Đạp xe vì môi trường) phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường tổ chức, dự kiến kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 3/8.

 

Trước đó, đoàn hành trình đã viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ Núi Nhạn, giao lưu và sinh hoạt cộng đồng với thanh thiếu nhi trên địa bàn TP Tuy Hòa.

 

VĂN TÀI

 

 

 

Văn phòng Hội phía Nam mời Đoàn tham dự Hội thảo

Theo tin mới nhận được, PGS. TS Phùng Chí Sỹ, Tổng thư ký phụ trách Văn phòng phía Nam của Hội đã mời Đoàn đạp xe xuyên Việt vì Môi trường đến dự Hội thảo khoa học “Tiêu chuẩn và công nghệ kiểm sóat ô nhiễm mùi tại Việt Nam”, một trong những hoạt động kỷ niêm 20 năm thành lập Hội.

Hội thảo sẽ diễn ra tại Hội trường Nhà khách Quốc hội phía Nam, số 194 Hòang Văn Thụ, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 5 thánh 8 năm 2008.

 

BÌNH ĐỊNH GIAO LƯU VỚI ĐOÀN “TÌNH NGUYỆN ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG”

(Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 23/7/2008)

 

Tối 21.7, tại TP. Quy Nhơn đã diễn ra đêm giao lưu “Hưởng ứng chương trình đạp xe xuyên Việt vì môi trường” do Sở TN-MT phối hợp với Sở VH-TT-DL tổ chức.

Tham gia đêm giao lưu có gần 100 đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Phòng Cảnh sát Môi trường, các đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) và thành viên Đoàn “Tình nguyện đạp xe xuyên Việt vì môi trường”.

Đoàn “Tình nguyện đạp xe xuyên Việt vì môi trường” gồm có 30 thành viên của CLB “Tình nguyện đạp xe vì môi trường” thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Mục đích của đoàn là thực hiện chương trình “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” để tuyên truyền nâng cao nhận thức, kêu gọi và thu hút sự quan tâm của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Đoàn bắt đầu khởi hành từ Hà Nội ngày 29.6 và tính đến 21.7 đã qua 12 tỉnh, thành.

Tại đêm giao lưu, hai bên đã cùng nhau trao đổi các vấn đề về bảo vệ môi trường, hát những bài hát về quê hương, đất nước, môi trường, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định... Nhân dịp này, đại biểu các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh và ĐV-TN đã tham gia ký tên vào các sổ hưởng ứng Chương trình “Bảo vệ môi trường”.

Ngày 23.7, Đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường” lên đường tiếp tục cuộc hành trình vào các tỉnh, thành phía nam.

Theo báo Bình Định

Đạp xe xuyên Việt vì môi trường    
(Báo Quảng Nam,  21/07/2008)

 

Đoàn rời Quảng Nam tiếp tục chặng đường mới.

Đoàn gồm 30 người, trong đó 19 sinh viên, học sinh; còn lại là các cụ ông cụ bà đã về hưu làm cuộc hành trình xuyên Việt bằng xe đạp. Mục đích cuộc hành trình gần 2.000km (xuất phát từ thủ đô Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh) không chỉ thử thách bản thân, khám phá đất nước mà còn mang theo thông điệp: Hãy cùng bảo vệ môi trường!

Nửa chặng đường xuyên Việt

Xuất phát từ Hà Nội (ngày 29-6), đoàn đặt chân đến Quảng Nam vào sáng 15-7, sau 16 ngày ròng rã trên dặm đường thiên lý Bắc - Nam bằng xe đạp. Bác Đặng Trần Hảo, 70 tuổi, nhà ở Thanh Trì - Hà Nội, là cựu chiến binh, thành viên của Câu lạc bộ (CLB) C4E cho biết, chuyến đi xuyên Việt của các thành viên CLB C4E nhằm hưởng ứng, tiếp sức cùng các bạn trẻ học sinh, sinh viên ở Hà Nội. Được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam  hỗ trợ, trong thời điểm nghỉ hè, nhóm bạn trẻ sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đứng ra khởi xướng tổ chức chuyến đi này. Đây là cuộc hành trình xuyên Việt bằng xe đạp lần thứ hai của các thành viên CLB C4E. Vì vậy, họ đã có ít nhiều kinh nghiệm, và lần này sẽ truyền đạt, tiếp sức cho nhóm bạn trẻ học sinh, sinh viên thực hiện cuộc hành trình thành công. Đặc biệt trong chuyến hành trình này có đến 5 cụ bà tuổi đã ngoài 65 nhưng vẫn dẻo dai và đầy “phong độ”. Hơn nửa chặng đường thử sức, đã vượt qua hơn 1.000km, dãi dầu với nắng mưa, sức khỏe của các cụ vẫn tốt, chưa ốm đau, gặp trở ngại gì. Bà Nguyễn thị Tri ( quận Ba Đình  Hà Nội) bộc bạch: “Trước khi quyết định làm cuộc hành trình này, con cháu trong gia đình phản đối kịch liệt và ngay cả bà con hàng xóm cũng cho rằng tuổi cao nên tôi “lãng trí”. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng táo bạo của mình. Đây là cơ hội tốt nhất để tôi thử kiểm tra lại sức khỏe của mình”. Và để chuẩn bị cho chuyến đi này, trước đó hơn 1 tháng trời, bà đã âm thầm hàng ngày “luyện giò” trên chiếc xe đạp ra các ngoại thành đi về cả gần 100km.

 

Hành trang của bà Nguyễn Thị Tri (65 tuổi) trước lúc lên đường.

“Một cuộc hành trình có ý nghĩa quan trọng, sẽ là dấu ấn khó quên của mỗi người. Hành trình có cả người già và người trẻ. Trong chuyến đi này, các em học được nhiều ở những cụ ông, cụ bà về quan niệm và lý tưởng sống với đời. Bởi vì, họ đã từng là những người lính. Tuổi thanh xuân của họ đã trải dài trên mỗi miền quê của Tổ quốc. Đặt chân đến địa phương nào, tâm thức họ vẫn dậy sóng về những kỷ niệm của đồng đội đã ngã xuống vì sự bình yên cho đất nước. Thẳm sâu trong chuyến đi này đối với các cụ ông, cụ bà dù không muốn nói ra là muốn tìm về chiến trường xưa” - Thu Trang (sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Kinh tế Hà Nội, Trưởng đoàn) thổ lộ.

Vì cảnh quan môi trường Việt Nam

 

Các bạn trẻ Hội An tham gia thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường.

Đa số các thành viên trong đoàn hành trình xuyên Việt bằng xe đạp là những người đam mê du lịch và thích khám phá bản thân mình. Say mê với quê hương, cảnh đẹp thiên nhiên bao nhiêu, thì trong mỗi người càng suy nghĩ nhiều khi chứng kiến môi trường bị hủy hoại do thiếu ý thức của con người. Thông điệp trong chuyến đi này của các thành viên trong đoàn muốn gửi đến cộng đồng là “Hãy thay đổi ứng xử với môi trường cảnh quan”. Chính vì vậy, trong suốt chặng đường đoàn đi qua đã có hàng ngàn bạn trẻ ở các địa phương tại các điểm dừng chân như Vinh, Huế, Đà Nẵng… cùng tổ chức diễu hành, giao lưu với đoàn về công tác bảo vệ môi trường. Riêng tại Quảng Nam, đoàn đã đến thăm và phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường ở 2 di sản văn hóa thế giới: đô thị cổ Hội An và đền tháp Mỹ Sơn. Thu Trang tâm sự : “Hạnh phúc lớn của  thành viên trong đoàn là khi đặt chân đến Hội An là được cùng các bạn trẻ phố cổ ra quân thu gom rác thải dọc sông Hoài và khi thấy những người già, học sinh sinh viên đi thu gom rác thải giữa nắng trưa, hàng trăm người dân và cả khách du lịch nước ngoài chung tay góp sức tham gia. Dường như, sự vất vả và mệt nhọc của chặng đường trải qua đã tan biến nhanh”.

Ngày 18-7, Đoàn rời Quảng Nam vào Quảng Ngãi trong sự đưa tiễn của hàng trăm bạn trẻ Tp. Tam Kỳ. Nửa chặng đường thử thách vẫn còn ở phía trước, nhưng tôi  tin vào bản lĩnh và ý chí của thành viên trong đoàn trong cuộc hành trình đạp xe xuyên Việt vì môi trường. Bởi, họ đã quyết đi là sẽ đến và phải thỏa ý nguyện của mình.

ĐẶNG HÙNG