- Suy
nghĩ về C4E, về Đoàn đạp xe xuyên Việt vì
Môi trường
- Lễ
Tổng kết Chương trình “ĐẠP
XE XUYÊN VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG”
- Báo
cáo tổng kết Chương trình
"Đạp xe xuyên Việt vì Môi
trường"
- XIN
CẢM ƠN
- Các
TNV TP. HCM lưu luyến tiễn Đoàn
Sinh
nhật bác Tuy
-
Hà Nội ngày trở về
-
Sứ
giả môi trường tuổi 73
Thường
vụ Hội và các đơn vị hội viên TP. HCM đón tiếp Đoàn 6/8)
Chúc
mừng thành công (6/8)
Phóng sự
ảnh
NGÀY "CẢ NƯỚC ĐẠP XE VÌ MÔI
TRƯỜNG" TẠI HÀ NỘI
(6/8)
- Báo
Lao Động, SGGP, Báo Người Lao Động:
Ngày tình nguyện vì môi trường
tại TPHCM
Đài Tiếng nói Nhân Dân TP.
HCM: Ngày tình nguyện môi
trường và giao lưu với đoàn
đạp xe xuyên Việt vì môi trường
Mạng Bộ TN&MT:
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày tình
nguyện vì môi trường
Báo Kinh tế Sai Gòn:
Đoàn đạp xe vì môi trường đến
TPHCM
Suy
nghĩ về C4E, về Đoàn đạp xe xuyên Việt vì
Môi trường
C4E
Đã gần 1 tháng trôi qua….
Đằng sau thời gian là những kỷ
niệm…
Có lẽ đến thời điểm này khi mà
các bác, các anh chị rời xa Phú Yên
được gần 1 tháng thì em vẫn chưa
dịch được C4E là gì… nhưng chắc
chắn có một điều là các bạn
trẻ ở Phú Yên nói chung và mỗi thành
viên CLB Phóng viên nhỏ Phú Yên nói
riêng đã có những kỷ niệm, ấn tượng
sâu sắc với đoàn…
C4E-DÒNG CHẢY…
Sự háo hức là cảm xúc chung của
mỗi phóng viên nhỏ khi đón đoàn đạp
xe hành trình xuyên việt truyền thông
bảo vệ môi trường đến từ thủ
đô Hà Nội đã vượt hơn 1.100km đến
với phố biển Tuy Hòa. Thành phố
trẻ bên sông Ba nghiêng mình chào đón
những vị khách đặc biệt bằng
những ngày yêu thương, thân thiện…
Dòng chảy C4E đến với trung tâm thành
phố trẻ Tuy Hòa trong sự chào đón
ân tình của các thành viên CLB Văn hóa
Thanh niên, CLB Phóng viên nhỏ, Chi đoàn
Sở Tài nguyên Môi trường và nhiều
bạn trẻ… được huy động… ngoài
dự kiến. Đối với tuổi trẻ Tuy Hòa
việc được chào đón các bác, các
anh chị là một niềm vui khó tả và
ai cũng tin rằng C4E sẽ có những ngày
tuyệt vời tại Phú Yên…
Đại lộ Hùng Vương tiếp nối Đại
lộ Nguyễn Tất Thành đón từng vòng
quay C4E… thật vui mừng khi chúng tôi
đón cả đoàn vào trung tâm thành
phố bằng con đường hiện đại và
đáng tự hào nhất mà có ai đó đã
ví như đường Phạm Hùng ở thủ đô
Hà Nội… Dòng chảy C4E đến Tuy Hòa…
hơi hẫng hụt, tôi nghĩ sự khác
biệt về tuổi tác đã khiến đoàn
không đi thống nhất, ít nói và khó
gần.. trong lòng sống dậy lo âu,
biết làm sao đây? Cầm cán cờ tôi
ngán ngẫm…
MÙA TUY HÒA… MÙA TỰ HÀO… VỚI C4E
Vội
quá đến nỗi chưa kịp quên giới
thiệu với cả đoàn ý nghĩa hai từ
PHÚ YÊN là TRÙ PHÚ và YÊN BÌNH. Đó
là ước mơ mà ngàn đời nay bao
thế hệ người dân xứ “nẫu” quê
tôi chung tay chung sức xây dựng… Cá
nhân là một phóng viên nhỏ và là
Chủ nhiệm CLB Phóng viên nhỏ, tuy
vai trò không lớn nhưng tôi luôn
hiện diện bên cạnh cả đoàn trong
từng bước hoạt động tại đây….
Tôi cực kỳ ngưỡng mộ các bác cao
tuổi… vì các bác luôn tiên phong
dẫn đầu trong từng hoạt động và
luôn là những người nghiêm túc
nhất, hăng hái nhất. Thật sự tôi
chiêm nghiệm ra đi qua thời gian và
thử thách của những năm tháng xưa
người Việt Nam có những phẩm
chất cao quí mà không phải ai cũng có
được. Tôi nhớ cụ bà đeo kiếng
đen, nhớ cụ ông chữa lốp xe cực
tài… Thời gian trôi nhanh, nhưng tôi
tin rằng tình yêu đất nước, con người
và khát vọng sống hết mình luôn
ngời sáng trong các ông, các bà…. Và
nếu được tiếp nối xứng đáng khát
vọng ấy thì tôi xin tình nguyện!
C4E còn nhớ chăng những thanh niên,
những phóng viên nhỏ đã mang đến
cho C4E món chè đặc biệt mà chỉ
Tuy Hòa mới có… chè 1000 đồng… Tôi
biết người dân ở các siêu đô
thị trên thế giới họ tự hào
thế nào về sự sôi động, sự
hiện đại khi chào đón khách quí
bằng những tòa cao ốc, những bữa
ăn thịnh soạn, những món đặc
sản cao tiền…. nhưng có lẽ vì đi
sau họ 1 bước nên cái gì ở Tuy Hòa
cũng chân chất, nhẹ nhàng… và chúng
tôi đã biến sự khác biệt thành
niềm kiêu hãnh cho riêng mình… chè
1000đ/ly, chúng tôi tự hào đã giới
thiệu với C4E điều đó…
C4E còn nhớ chăng ngọn tháp Nhạn
sừng sững trên đỉnh núi cùng tên.
Khó ở đâu mà người ta có thể
ngắm cả thành phố một cách gần
nhất trên một ngọn núi như ở Tuy
Hòa. Trong màu áo xanh đồng nhất, các
thành viên C4E hiện lên thật sinh động
giữa đỉnh núi lộng gió… họ
ngắm Tuy Hòa, và tôi tin dù thành
phố của tôi có nhỏ thì trong lòng
C4E vẫn luôn dạt dào nhiều cảm xúc
khó bắt gặp ở đâu…
Quê tôi giờ đây đang bắt kịp
tiếng còi phát triển của đoàn tàu
đất nước. Có thể mai đây nó không
nhỏ như bây giờ, không tĩnh lặng
như bây giờ nhưng tôi mong C4E sẽ là
những sứ giả trung thực nhất để
giới thiệu về Tuy Hòa, Phú Yên cho
bạn bè khắp nơi… C4E nhé!
Miền Trung, Phú Yên… cái nắng cái
gió… cái chân chất, hiền lành, thân
thiện và một tình yêu da diết… tôi
hy vọng đó là những gì đẹp nhất
đọng lại trong C4E…
NHỚ
C4E…
Tôi không thích cái tính hay làm
việc riêng của anh Lâm…. Đó là
cảm giác đầu tiên của tôi… nhưng
rồi sau đó tôi mới nhận ra không
phải thế, nhân đây cũng xin lỗi
anh Lâm nhỉ? Trong vai trò Chủ nhiệm
1 CLB, tôi luôn đòi hỏi các thành viên
phải làm việc đúng giờ, quí giờ
của mình và quí giờ của người khác…nhưng
tôi không phải là anh Tiến trưởng
đoàn… cười xòa…
Tôi không thích cách đi rời rạc
của C4E… nhưng tôi quên mất rằng
đó là cách thể hiện sự đồng
nhất và bắt buộc ai cũng phải đồng
nhất!
Tôi sẽ không quên C4E… nơi có sự
hội tụ của 2 thế hệ… có những
người đi qua 2 cuộc kháng chiến
thần thánh của dân tộc và coi
chiếc xe đạp như tài sản quí giá…
có những người còn chưa vào tuổi
20… và chiếc xe đạp như một người
bạn thân thiết mỗi giờ đến trường…
Nhưng tất cả đã gặp nhau nơi đầu
sóng ngọn gió theo tiếng gọi của
nhịp đập chung một con tim, nơi khát
vọng một môi trường sống trong
sạch… và tin rằng các bác, các anh
chị đã tìm thấy sự gặp nhau nơi
chúng tôi, những thanh niên, những
thiếu nhi, những phóng viên nhỏ
của quê hương Phú Yên nắng và gió…
Bảo vệ môi trường là cái cớ để
chúng ta hội ngộ, vượt ngoài ý nghĩa
tuyên truyền bảo vệ môi trường,
chúng ta đến với nhau bằng sự đồng
điệu của những trái tim thổn
thức nhịp đập Việt Nam, có lẽ phóng
viên nhỏ Phú Yên là những người
bạn nhỏ tuổi nhất của C4E trong
suốt dọc hành trình đất nước,
xin tiết lộ, thành viên nhỏ nhất
của CLBPVN Phú Yên tham gia giao lưu
chỉ mới 9 tuổi…Nhưng tin rằng
khoảng cách thời gian không phải là
trở ngại cho mọi sự thể hiện. Tôi
không quên chúng ta-những người
chỉ biết nhau qua những công văn đã
bắt tay, ôm nhau, cùng hát hò vui vẻ
như người thân xa nhau không gặp…
người Việt Nam mình đó-tôi đã nghĩ
vậy…. những miền văn hóa khác
nhau nhưng đều chung một mái nhà
Việt Nam…
Tôi sẽ không quên gương mặt đen
bởi bụi nhưng không bao giờ ngưng làm
việc của chị Hương Giang, không quên
bài thơ của bác Nguyệt, không quên
cái “ngông” của anh Tuấn cao, không
quên Dương Nam Hoàng ham học hỏi và
thích khám phá… Tôi không thể
nhắc tên của cả đoàn ở đây, cũng
không thể gợi trong mình gương mặt
của các thành viên đoàn… nhưng có
một điều chắc chắn tôi không quên
C4E…
GỢI
CHÚT HÀ NỘI…
Là một người yêu Hà Nội và yêu
người Hà Nội, tôi xao lòng trước
những ngươì bạn từ thủ đô.. có
thể các bác, các anh chị xuất thân
từ nhiều địa phương khác nhau nhưng
tất cả đều gặp nhau và khởi hành
từ thủ đô thân yêu! Gặp mọi người,
những cảm giác Hà Nội trào dâng
trong tôi một cách liên hồi…
Những khuôn mặt mến thân khiến tôi
chợt nhận ra tình yêu thủ đô của
một thằng nhóc 16 tuổi chính gốc
miền Trung chưa bao giờ lớn hơn
thế. Và tin rằng suốt dọc chiều dài
đất nước, ở đâu, mọi người cũng
đã góp nhặt được một chút Hà
Nội…Ngay cả lúc viết bài này tôi
cũng đang nghe một loạt 20 ca khúc Hà
Nội. Sẽ không là lạc đề chứ
nếu tôi chen chút cảm xúc nhỏ vào
bài viết này…
TIẾP
NỐI HÀNH TRÌNH…
Hành trình xuyên Việt-đạp xe
truyền thông vì môi trường…
những cụm từ thân yêu ấy sẽ không
bao giờ nhạt phai trong mỗi phóng viên
nhỏ chúng tôi… Chia tay mọi người
ngay cửa ngõ phía Nam Tuy Hòa… lòng
ai trong mỗi chúng tôi cũng lâng lâng
thật nhiều cảm xúc, sự bịn rịn,
nghẹn ngào và cả những gì tiếc
nuối…chưa kịp làm. Tôi đã rất
buồn khi làm MC chương trình giao lưu
(Tối 23/7) và đạp xe môi trường (Sáng
24/7) vì tôi được nhìn tất cả
mọi người nhưng chính tôi lại không
được nói chuyện với ai… hi hi,
nghĩ cũng buồn cười thật nhỉ? Tôi
đã có thêm nhiều người anh, người
chị và người bạn từ C4E, có
những người chung lý tưởng, ước
mơ như tôi, có những người yêu Hà
Nội như tôi và tin rằng cũng sẽ có
những người yêu Phú Yên, yêu Tuy Hòa
như tôi…
Thời
gian trôi qua, dòng chảy cuộc sống
bất tận ngày càng hối hả, người
ta có thể dễ dàng quên một cái gì
đó, người ta đôi khi có thể vô tình
với một cái gì đấy nhưng tôi tin
mỗi thành viên C4E sẽ không bao giờ
quên hành trình đặc biệt này. Đối
với các cụ, có thể đây là một
thông điệp gửi đến tuổi trẻ
rằng: Mình là người Việt Nam, người
Việt Nam có thể làm tất cả!. Đối
với các bạn trẻ thì đây là một
thông điệp: Chúng ta người Việt
Nam, chúng ta là những người trẻ,
chúng ta sống cho hôm qua hào hùng, hôm
nay oanh liệt và ngày mai đầy khát
vọng. Và tất cả hội tụ ở mục
đích tuyên truyền về môi trường!
Tôi tin tằng khi nhìn vào những người
ở C4E thì bạn bè quốc tế cũng như
đồng bào ba miền đã nhìn thấy
những gì là Việt Nam nhất, sinh động
nhất, tươi trẻ và đầy sức sống
nhất… Đi qua những ngày mưa, ngày
nắng, dọc theo con đường Bắc Nam,
qua Tuy Hòa… có những điều còn đọng
lại, có những điều sẽ mất đi…
nhưng tin rằng C4E thì vẫn thế.
Có
ai đó bảo trên đời làm gì có đường,
người ta đi hoài rồi cũng thành
đường thôi. Con đường mà đại
gia đình C4E đã đi không đơn giản
là những vòng quay bánh xe trên ba
miền đất nước mà là con đường
của tình yêu, hy vọng, sự cố
gắng, là con đường kết nối
những trái tim..
Tôi
16 tuổi, tôi và nhiều bạn nhỏ khác
đang thôi thúc ý tưởng thành lập
CLB đạp xe vì môi trường Phú Yên
để vòng quay của chúng tôi có thể
tiếp nối xứng đáng và đồng hành
với vòng quay C4E.
Mùa
thu lại về, tất cả bắt đầu cho
công việc, học tập và những hy
vọng mới. Chắc chắn C4E và chúng tôi
sẽ tự hỏi: Chúng ta đã học được
gì? chứ không phải báo cáo với
cấp trên: Chúng tôi đã làm được
gì?…
Đã
gần 1 tháng trôi qua….
Đằng
sau thời gian là những kỷ niệm…
BÙI NGUYÊN
BẢO, Chủ nhiệm CLB Phóng viên nhỏ
Phú Yên
TỔNG
KẾT CHƯƠNG TRÌNH “ĐẠP XE XUYÊN
VIỆT VÌ MÔI TRƯỜNG”
 |
|
Ông
Vũ Văn Triệu, Trưởng Đại diện
IUCN tại Việt Nam: Chúng tôi
hoan nghênh kết quả tốt đẹp
của Chương trình; IUCN sẽ tiếp
tục hợp tác với Hội BV TNMT
VN và CLB C4E trong những năm tới |
Ngày
17/8/2008. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và
Môi trường Việt Nam và CLB “Đạp
xe vì Môi trường C4E đã tổ chức
Lễ tổng kết Chương trình “Đạp
xe xuyên Việt vì Môi trường”.
Đến
dự có PGS. TS. Phạm Bình Quyền,
Tổng thư ký và nhiều uỷ viên Thường
vụ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi
trường Việt Nam, ông Vũ Văn Triệu,
Trưởng đại diện IUCN Việt Nam, đại
diện các đơn vị tài trợ -Công ty
Vinahand, Công ty Tinh dầu và Hương
liệu Việt Nam, Công ty TNHH xe đạp
Thống Nhất; đại diện Trung tâm Hành
động vì sự Phát triển Đô thị, Công
ty Canon Việt Nam, CLB
Talking Green Club,
CLB Gogreen
Club, Trung tâm Giáo dục và Hành đông
vì Môi trường, CLB UNESCO TP. Hà Nội,
các thành viên Đoàn
Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường cùng
bạn bè người thân và các TNV CLB
C4E và các CLB khác. Phóng viên VTV 1 và
một số báo Trung ương và Hà Nội
đã đến dự và đưa tin.
Trưởng
Đoàn Đoàn Việt Tiến đã báo cáo
kết quả của Chương trình, cảm ơn
sự giúp đỡ, tài trợ của các cơ
quan bảo trợ, các nhà tài trợ, các
Sở, Ban, Ngành ở các địa phương mà
Đoàn đã đi qua.
 |
|
Ông
Hoàng Đông Anh, Giám đốc Công
ty Tinh dầu và Hương liệu Việt
Nam (ESSIVINA): "Chúng tôi đánh
giá cao ý nghĩa và tác dụng của
chuyến đạp xe xuyên Việt vừa
qua và cam kết sẽ tiếp tục đồng
hành cùng C4E và Hội BV TNMT VN" |
Trong
quá trình đạp xe xuyên Việt kéo dài
35 ngày, Đoàn đã vượt qua chặng
đường 2.500 km bằng xe đạp, thăm
nhiều địa danh lịch sử và danh lam
thắng cảnh đất nước như Cố đô
Hoa Lư, quê Bác, Ngã Ba Đồng Lộc,
Nghĩa Trang Trường Sơn, phố cổ
Hội An, hồ Phú Ninh, Ngũ Hành Sơn, bãi
biển Sa Huỳnh, địa đạo Vĩnh Mốc,
địa đạo Củ Chi,
nhiều nghĩa trang liệt sỹ ở
các địa phương, ….
Trên
suốt chặng đường đi qua, Đoàn đã
được nhân dân, các đoàn thể và
chính quyền địa phương hết sức
quan tâm, giúp đỡ, động viên. Đoàn
đã tổ chức gần 85 buổi gặp gỡ,
giao lưu, truyền thông môi trường. Hàng nghìn TNV,
thanh thiếu niên ở các địa phương
đã đón, tiễn và cùng đạp xe với
Đoàn.
Tại các cuộc gặp gỡ, giao lưu,
truyền thông môi trường, Đoàn đã
thu thập được 1.200 chữ ký ủng
hộ phong trào bảo vệ môi trường.
 |
|
Ông
Trần Xuân Minh, Trưởng phòng
Kinh doanh, Công ty Xe đạp Thống
Nhất: "Chúng tôi rất vinh dự
được tài trợ cho Đoàn đạp
xe xuyên Việt vừa rồi. Chúng tôi
mong năm tới lại tiếp tục được
tài trợ cho CLB C4E thực hiện đạp
xe truyền thông môi trường" |
Trong
quá trình đạp xe xuyên Việt, Đoàn
đã phối hợp với các TNV ở các địa
phương thành lập CLB Đạp xe vì môi
trường
(CLB C4E) tại 4 thành phố: Huế,
Nha Trang, TP. HCM, Đà Lạt và chuẩn
bị cho việc thành lập CLB C4E tại
nhiều thành phố khác.
Các
thành viên của Đoàn đã có buổi
giao lưu rất vui vẻ, hào hứng với
các TNV, đọc thơ, và
cùng nhau hát những bài ca về
bảo vệ môi trường.
Các
đại diện nhà tài trợ đã phát
biểu ý kiến, đánh giá cao kết
quả của Chương trình và
bày tỏ nguyện vọng mong muốn
được tiếp tục hỗ trợ các hoạt
động truyền thông môi trường tương
tự của CLB C4E trong thời gian tới.
Buổi
Lễ diễn ra trong không khí hào hứng,
phấn khởi của các TNV và những người
tham dự và kết thúc bằng bản đồng
ca “Hãy bảo vệ môi tr ường”
của các TNV.
-
-

Xem
các hình ảnh về hoạt động của Đoàn

Chương
trình văn nghệ chào mừng thành
công của Đoàn
 |
 |
 |
|
TS.
Phạm Bình Quyền, Tổng thư ký
Hội BV TNMT VN chúc mừng thành
công của Đoàn |
Tặng
hoa và Giấy chứng nhận
cho các thành viên trong Đoàn |
Tặng
hoa và Giấy chứng nhận
cho các nhà tài trợ |
Đọc
thơ và hát đồng ca "Bài ca Môi
trường"
BÁO
CÁO TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH “ĐẠP XE XUYÊN VIỆT VÌ
MÔI TRƯỜNG”
Chương trình “Đạp xe xuyên
Việt vì môi trường” được Hội
Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường
Việt Nam phối hợp với câu lạc
bộ Đạp xe vì môi trường tổ
chức, đi qua 18 tỉnh thành phố nằm
trên đường quốc lộ 1A, làm nhiệm
vụ truyền thông bảo vệ môi trường
khuyến khích cộng đồng sử dụng các
sản phẩm sinh thái; hướng tới kỷ
niệm 20 năm ngày thành lập Hội
Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường
Việt Nam, một năm ngày thành lập câu
lạc bộ Đạp xe vì môi trường; hướng
tới “Ngày đi xe đạp” hàng năm
của Việt Nam, diễn ra từ ngày
29/6/2008 đến ngày 8/8/2008.
Sau 41 ngày của chương trình,
chương trình đã thu được nhiều
kết quả tốt đẹp:
-
Đã
có 85
cuộc tiếp xúc của đoàn với
cộng đồng các địa phương với
nhiều thành phần khác nhau: lãnh đạo
địa phương, đoàn viên thanh niên,
hội người cao tuổi,… và cả
những người nước ngoài để thông
qua đó, tuyên truyền ý thức bảo
vệ môi trường, thay đổi thói quen….
Việc tuyên truyền này được lồng
ghép thông qua nhiều hình thức như
giao lưu, chia sẻ kiến thức, các
buổi ra quân tình nguyện, hay thậm
chí, nói chuyện trực tiếp trên đường
đi của đoàn….
-
Chúng
tôi đã thu thập được 1200
chữ ký của cộng đồng nói
chung vào các cuốn sổ “Ký
tên vì môi trường” với các
nội dung: Không
hút thuốc lá, Hạn chế sử dụng túi
nilon, Sử dụng tiết kiệm điện,
Sử dụng tiết kiệm nước, Bỏ rác
vào thùng. Qua việc ký tên này,
cộng đồng rõ hơn có thể thay đổi
những thói quen nào để bảo vệ môi
trường. Điều đặc biệt có trong
những cuốn sổ này, đó là có sự
tham gia của các vị lãnh đạo của
các địa phương mà đoàn đi qua;
những tập thể, cá nhân mà chúng tôi
được tiếp xúc trên khắp chặng
đường hoạt động của đoàn dài
2500km.
-
Tổ
chức được 6
buổi ra quân tình nguyện vì môi trường
tại nhiều địa phương như Huế,
Nha Trang, Phú Yên, Đà Nẵng, Đà
Lạt, thành phố Hồ Chí Minh và
nhiều hoạt động khác với sự tham
gia của 3.000 tình nguyện viên, thu hút được sự chú ý của
cả cộng đồng và báo đài địa phương.
Ngoài ra, thông qua chương trình này,
chúng tôi tổ chức “Ngày
đi xe đạp”, có sự hưởng
ứng tham gia của 1.200
tình nguyện viên tại các tỉnh
thành phố như Hà Nội, Nha Trang, Đà
Lạt, Huế, thành phố Hồ Chí Minh.
-
Mở
rộng được mô hình truyền thông
bảo vệ môi trường bằng xe đạp (câu
lạc bộ Đạp xe vì môi trường)
tại các địa phương như Huế,
Nha Trang, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí
Minh; một số địa phương khác
như Quảng Nam thấy được những ý
nghĩa của hoạt động này cũng mong
muốn được mở Câu lạc bộ tại
đó. Việc mở rộng mô hình truyền
thông này giúp cho công tác truyền thông
bảo vệ môi trường tới được
với cộng đồng nhiều hơn với
nhiều hình thức.
-
Chương
trình đã có sự tham gia của 25
tình nguyện viên đi từ Hà Nội
vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra,
có 2 tình nguyện viên đã tiễn đoàn
từ Hà Nội tới Ninh Bình và có thêm
một tình nguyện viên nhập vào đoàn
để tới Sài Gòn từ Quy Nhơn. Trong
số 25 TNV, người có độ tuổi nhỏ nhất là 19 và cao nhất là 73, có một tình
nguyện viên đi từ thành phố Hồ Chí
Minh ra Hà Nội để đi cùng đoàn.
Tất cả 25 thành viên của đoàn đều
khỏe mạnh khi tới Sài Gòn và ra
tới Hà Nội dù đã phải di chuyển 2500km.
-
Ban
tổ chức đã bố trí cho đoàn tới
thăm và làm công tác truyền thông môi
trường tại các di tích, khu bảo
tồn như Cố đô Hoa Lư, chùa Non Nước,
quê Bác Hồ, Phong Nha – Kẻ Bàng,
phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn,
Ngũ Hành Sơn, địa đạo Vĩnh Mốc,
địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập.
Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh
liệt sỹ, đoàn đã tới thăm và làm
lễ dâng hương tại các địa điểm
lịch sử như Ngã Ba Đồng Lộc, nghĩa
trang liệt sỹ Trường Sơn, nghĩa
trang liệt sỹ Hòn Dung…
-
Ngoài
những kết quả tốt đẹp về
truyền thông môi trường, các thành
viên tham gia đoàn đã thu được
những kết quả cho cá nhân như
những kinh nghiệm cuộc sống, những
trải nghiệm riêng cho mình. Trong đó,
có sự trưởng thành rõ nét của các
bạn trẻ, sự yêu đời của các TNV
cao tuổi. Chúng tôi còn được khám
phá nhiều hơn về các địa phương
nói riêng và đất nước Việt Nam nói
chung. Thông qua chuyến đi này, các thành
viên còn tự mình hiểu rõ hơn nữa
về môi trường và ý thức bảo vệ
môi trường của bản thân.
-
Sau
chuyến đi này, các sản phẩm về hình
ảnh, những bài viết của các thành
viên tiếp tục được sử dụng để
làm sản phầm truyền thông bảo vệ
môi trường của Hội Bảo vệ Thiên
nhiên và Môi trường Việt Nam và Câu
lạc bộ Đạp xe vì Môi trường.
Để có được những thành công
này là do có sự giúp đỡ của các
đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức.Thay
mặt câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường,
tôi xin cảm ơn sự bảo trợ của các
bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao.
Với sự tài trợ của các đơn vị,
tổ chức, doanh nghiệp như Quỹ Nâng
cao năng lực quản lý Đất đai và Môi
trường Việt Nam – Thụy Điển (SEMLA),
Công ty cổ phần Kỹ thuật Bàn tay
Việt (Vinahands), Công ty cổ phần
Tinh dầu và Hương liệu Việt Nam (Essoilvina),
công ty TNHH Nhà nước một thành viên
Thống nhất, Tổng công ty Đường
sắt Việt Nam,… đã giúp đỡ Ban
tổ chức thực hiện chương trình này.
Sự thành công của chương trình có
được còn có sự giúp đỡ quý báu
của Trung tâm hành động vì sự phát
triển của đô thị, Trung tâm giáo
dục và hành động vì môi trường,
chính quyền các địa phương như Chi
cục BVMT tỉnh Ninh Bình, UBND huyện
Quỳnh Lưu, sở TNMT tỉnh Nghệ An,
sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh, Trạm y tá xã
Quảng Đông, UBND xã Quảng Đông,
sở TNMT tỉnh Quảng Bình, UBND huyện
Vĩnh Linh-Quảng Trị, tỉnh đoàn
Thừa Thiên Huế, chi cục BVMT Thừa
Thiên Huế, UBND và sở TNMT thành
phố Đà Nẵng, nhà khách UBND Hội
An, chi cục bảo vệ môi trường
tỉnh Quảng Nam, sở TNMT tỉnh Quảng
Ngãi, UBND Quảng Ngãi, sở TNMT tỉnh
Bình Định, UBND tỉnh Bình Định,
sở TNMT và chi cục bảo vệ môi trường
tỉnh Phú Yên, nhà văn hóa thanh
thiếu nhi Phú Yên, UBND
huyện Vạn Ninh, sở TNMT tỉnh
Ninh Thuận, sở TNMT tỉnh Đồng Nai và
các đơn vị phối hợp, chi cục
bảo vệ môi trường thành phố Hồ
Chí Minh, các chi hội của Hội tại
các địa phương đặc biệt tại thành
phố Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị,
cá nhân đã giúp đỡ của nhiều
đơn vị và cá nhân khác …và đặc
biệt, là sự tham gia của các tình
nguyện viên trong chương trình này.
Nhận thấy những hiệu
quả tích cực của chương trình
nhờ có sự tham gia của đông đảo
các thành phần xã hội từ chính
quyền các cấp, tới các doanh
nghiệp, tổ chức, và đặc biệt, là
sự chú ý của đông đảo cộng đồng,
các báo đài truyền thông, chúng tôi
đề xuất xây dựng kế hoạch hoạt
động thường kỳ của chương trình
vào các năm tiếp theo. Cụ thể:
-
Hội
Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường
Việt Nam và Câu lạc bộ Đạp xe vì
Môi trường sẽ là các đơn vị chính
đứng ra tổ chức chương trình hàng
năm, có sự tham gia của đông đảo
các câu lạc bộ tình nguyện khác,
với sự bảo trợ của các bộ, ngành
liên quan, nguồn kinh phí do sự đóng
góp của xã hội.
-
Thời
gian thực hiện hàng năm tốt nhất là
đợt hè, vì đó là thời gian mà các
bạn trẻ được nghỉ hè để có
thể tham gia các chương trình dài ngày.
-
Chương
trình hàng năm sẽ có một chủ đề
cụ thể phù hợp với chủ đề môi
trường của năm và những sự kiện
lớn của năm.
-
Với
mong muốn mở rộng mô hình hoạt động
truyền thông bảo vệ môi trường
tại nhiều địa phương. Chúng tôi
mong muốn có được sự giúp đỡ
của chính quyền, các tổ chức,…
tới các hoạt động của Câu lạc
bộ tại địa phương cũng như của
cả Câu lạc bộ trên cả nước.
Qua đây, thay mặt Câu lạc bộ,
chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự
phối hợp của Hội Bảo vệ Thiên
nhiên và Môi trường Việt Nam để
tổ chức chương trình “Đạp xe xuyên
Việt vì môi trường”. Những sự
giúp đỡ quý báu của Quý Hội và các
chi hội tại các địa phương đã
tạo điều kiện thuận lợi cho các
thành viên của đoàn trong hành trình
này. Chúng tôi mong muốn được
phối hợp với Quý Hội và các hội
viên của Hội tại các địa phương
hoạt động trong công tác truyền thông
bảo vệ môi trường.
|
|
|
BAN
CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
|
|
|
|
Đoàn
Việt Tiến
|
|
XIN
CẢM ƠN
Xanh
Xanh màu áo về đây
Mầm
Xanh gieo đã thành cây vững
bền
Cảm
ơn các cụ các
em
Cảm
ơn bạn hữu lạ quen xa gần
Ơn
Trời Đất, ơn Xe Thần
Nối
mầu Xanh để góp phần Xanh
hơn
Nguyễn
Ngọc Sinh,
Ngày
Đoàn đạp xe về Hà Nội
8/8/2008
|
 |
-
* * * *
*
Hà
Nội, đêm mưa
rả rích và
kéo dài đến
tận sáng
ngày
08/08/2008,
nhưng thời
tiết xấu
không ngăn
được nhiệt
huyết và
tình cảm của
các tình
nguyện viên
dành cho
đoàn "Đạp xe
xuyên Việt
vì Môi
trường".
Đúng 8 giờ,
8 phút, ngày
8 tháng tám
năm 2008,
chuyến tàu
Thống nhất 4
(TN4) dừng
tại Ga Hà
Nội, các
thành viên
trong đoàn "Đạp
xe xuyên
Việt vì Môi
trường" lần
lượt xuất
hiện nơi sân
Ga.
Những đôi
mắt ánh lên
niềm vui,
cảm xúc dâng
trào và xen
lẫn niềm tự
hào của
những "Sứ
giả Môi
trường" ngày
trở về.
Những bông
hồng đỏ thắm
tặng các
thành viên
trong đoàn
như "tình
yêu" của hậu
phương dành
cho người ở
"tiền tuyến"
trở về.
Những
cái bắt tay,
những chiếc
ôm thật chặt,
những lời
tri ân trao
tặng đoàn
làm "bừng
sáng" một
góc trời Hà
Nội.
Cảm xúc và
niềm vui
không diễn
tả hết thành
lời...
Hà Nội ngày
trở về thật
trọn vẹn!
* * * * * *
* * * * * *
By: Mr Vương
Đình Hà
BCN C4EVN
CÁC
TNV TP.HCM LƯU LUYẾN TIỄN ĐOÀN
(6/8/2008)

SINH
NHẬT BÁC TUY
Bác
Trần Thị Kim Tuy sinh nhật ngày
02/08, đúng ngày Đoàn xuyên
Việt vì môi trường đến đích
thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3/8
đoàn tổ chức sinh nhật cho bác.
Mọi người đã gửi những lời
chúc và tình cảm nhất cho bác.
Bài thơ của
bác Nguyệt, ca khúc "Bài ca người
giáo viên nhân dân" do Hạnh
trình bày và một bài ca Hà Nội
do Hoàng thể hiện - một không khí
ấm áp và thân mật.
Nhớ
hoài tuổi 70

Kính
tặng chị Trần Thị Kim Tuy,
Thành
viên Đoàn đạp xe xuyên Việt vì
môi trường
Đêm
Đồng Nai
Nằm
hoài thao thức
Hôm
nay đây bảy chục năm tròn
Nhớ
hoài năm tháng còn son
Nhớ
hoài hồi bé tý hon theo bà
Nay
bảy mươi tuổi đâu già
Vẫn
đi xe đạp băng qua núi đồi
Tuổi
cao sức khỏe tuyệt vời
Trời
phật tiên tổ cho tôi ấy mà
Nay
tôi cùng với đoàn ta
Đạp
xe xuyên việt khúc ca khải hoàn
Hai
ngàn cây số an toàn
Biết
bao kỷ niệm chứa chan ân tình
Tuổi
cao càng khỏe càng xinh
Năng
đi xe đạp hẳn mình sống lâu
Ngày
02/08/2008
Nguyễn
Ngọc Nguyệt
Thành viên Đoàn đạp xe xuyên
Việt vì môi trường
-
Sứ
giả môi trường tuổi 73
(Báo Lao Động, 5/08/2008)
|
Sáng 3.8,
vừa kết thúc 33 ngày xuyên Việt bằng xe đạp, bác Đinh
Tiến Dũng (ảnh) đã cùng cả đoàn tình nguyện viên C4E
(Cycling for Environment - Đạp xe vì môi trường) tiếp tục
đạp xe khắp các nẻo đường TP.HCM phát động ngày
"Cả nước đạp xe vì môi trường".
73 tuổi, bác là tình
nguyện viên cao tuổi nhất của đoàn. Suốt hành trình trên
2.000km Bắc - Nam, bác còn là thợ sửa xe cừ khôi của đoàn.
Lần đầu vào thăm
TP.HCM, bác hồ hởi: "Bà con, anh em đón tiếp quá
nồng nhiệt. Tôi thấy người khỏe ra vì phấn khởi".
(Theo
Tuổi Trẻ)
|
Thường
vụ Hội và các đơn vị hội viên TP. HCM đón tiếp Đoàn
 |
|
Ban Thường vụ Hội chụp
ảnh với Đoàn |
Ngày
5/8 Đoàn “Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường” của Hội Bảo
vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam” (Hội BV TN&MT ) đã
được Ban Thường vụ Hội và các đơn vị hội thành viên của
Hội tại TP. HCM đón tiếp nồng nhiệt và tổ chức cuộc giao lưu
chào mừng Đoàn kết thúc thành công chiến dịch truyền thông môi
trường trên khắp chiều dài đất nước từ Hà Nội đến TP. HCM.
Trước
đó, ngày 3/8 tại TP. HCM, Đoàn đã phối hợp với cơ sở Hội BV
TN&MT phía Nam, Sở Tài nguyên
và Môi trường và các đơn vị khác tổ chức “Ngày tình nguyện
đạp xe vì môi trường” và Lễ ra mắt CLB “Đạp xe vì môi trường”
TP.HCM tại Công viên 23/9 với sự tham gia của gần 600 người.
Kết
thúc buổi lễ, các tình nguyện viên (TNV), được xe của cảnh sát
hộ tống đã chia thành 3 đoàn tiến hành đạp xe diễu hành
truyền thông môi trường trên nhiều đường phố, làm vệ sinh môi
trường ở những nơi công cộng.
Trong
quá trình đạp xe xuyên Việt kéo dài 35 ngày, Đoàn đã vượt qua
chặng đường 2.200 km bằng xe đạp, thăm nhiều địa danh lịch
sử và danh lam thắng cảnh đất nước như Cố đô Hoa Lư, quê Bác,
Ngã Ba Đồng Lộc, Nghĩa Trang Trường Sơn, phố cổ Hội An, hồ Phú
Ninh, Ngũ Hành Sơn, bãi biển Sa Huỳnh, địa đạo Vĩnh Mốc, địa
đạo Củ Chi, nhiều nghĩa
trang liệt sỹ ở các địa phương, ….
Trên
suốt chặng đường đi qua, Đoàn đã được nhân dân, các đoàn
thể và chính quyền địa phương hết sức quan tâm, giúp đỡ, động
viên. Đoàn đã tổ chức gần 80 buổi gặp gỡ, giao lưu, truyền
thông môi trường với trên 1.000 người gồm các TNV, thanh thiếu
niên, cán bộ công nhân viên và người dân. Hàng nghìn TNV, thanh
thiếu niên ở các địa phương đã đón, tiễn và cùng đạp xe
với Đoàn. Tại các cuộc
gặp gỡ, giao lưu, truyền thông môi trường, Đoàn đã thu thập
được 1.200 chữ ký ủng hộ phong trào bảo vệ môi trường.
Trong
quá trình đạp xe xuyên Việt, Đoàn đã phối hợp với các TNV ở
các địa phương thành lập CLB Đạp xe vì môi trường
(CLB C4E) tại 4 thành phố: Huế, Nha Trang, TP. HCM, Đà Lạt và
chuẩn bị cho việc thành lập CLB C4E tại nhiều thành phố khác
trong cả nước thời gian tới, tổ chức thường xuyên hoạt động
đạp xe truyền thông môi trường tại các địa phương này.
- Đoàn chụp ảnh
với các đơn vị hội viên tại TP. HCM
 |
 |
 |
| Các hội viên
ký sổ BVMT của Đoàn |
Tổng thư ký
Hội Phùng Chí Sỹ
chúc mừng Đoàn |
Chủ tịch Hội |