|
CHUYÊN MỤC
|
Khám phá 'nét Xô Viết' trong lòng Hà Nội
(Cập nhật ngày: 28/07/2010 05:22:00)
Trước khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế, Liên Xô cũ đã có những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của đất nước với rất nhiều dấu vết lịch sử còn sót lại ở Thủ đô Hà Nội.
Quan hệ của Việt Nam và Liên Xô bắt đầu từ những năm 1930, đánh dấu bằng các văn bản và trao đổi lực lượng. Moscow hỗ trợ Hà Nội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cung cấp vũ khí và đào tạo.
Trong những năm 1980, hàng nghìn nhà khoa học, bác sĩ, cán bộ Việt Nam đã theo học ở Liên Xô. Tiến sĩ Nguyen Van Chau, Phó giám đốc Viện Thủy văn Việt nam đã du học 8 năm tại Tashkent, Uzbekistan, Odessa, Ukraine. Bà tới Moscow để hoàn thành tấm bằng tiến sĩ năm 1995. “Việt Nam mới bắt đầu phát triển từ sau chiến tranh, việc thiếu các cán bộ quản lý có trình độ là một trong những khó khăn lớn của Việt Nam. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô rất gần gũi và bền chặt, không chỉ có tôi mà các người bạn của tôi đều coi Nga là quê hương thứ hai của mình”, bà Chau nói.
 |
| Tượng Lenin được đặt ở nơi trang trọng, gần Lăng Bác. |
Trước khi trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển “tên bắn”, Việt Nam phảng phất những nét của Xô Viết: xếp hàng dài để mua các phần thực phẩm nhỏ. Đến tận khi mở cửa thị trường thì Liên Xô và các nước XHCN khác vẫn giúp đỡ Việt Nam nhiều về tài chính và nhân lực. Tuy nhiên, không giống như những dấu tích của thời Pháp thuộc hiển hiện rõ ràng ở các thành phố lớn như các đại lộ giữa hai hàng cây, các tòa nhà kiến trúc Pháp và rất nhiều quán cà phê…, “di sản” mà Liên Xô để lại không dễ gì nhìn thấy ở Thủ đô nghìn năm. Tuy vậy, rất đáng để khám phá các dấu ấn đặc biệt này.
Bia và pho-mát
Người Pháp mang bia tới Việt Nam nhưng người Czech và người Đức mới gây ảnh hưởng lớn tới quá trình nhập khẩu. Rất nhiều người học ở các nước XHCN như Czechoslovakia đều yêu thích vị bia tươi uống bằng cốc vại và sau khi du học, họ mang trở về những thành phố lớn. Ngày nay, các quán bia mang phong cách Czech và Đức xuất hiện nhiều trên đường phố Hà Nội với tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều. Những cốc bia tươi nửa lít, được pha chế từ những thùng bia lớn, với giá khoảng 2 USD, được khách hàng thưởng thức trong các quán rộng rãi, có điều hòa như Hoa Vien Brauhaus trên phố Tăng Bạt Hổ.
 |
| Quán bia Hoa Vien mang phong cách Czech. |
Không “ồn ào” như bia tươi, pho mát dây hun khói kiểu Nga và xúc xích Klobasa “made in Việt Nam” phổ biến hơn những “đồng nghiệp” Pháp. Có thể tìm thấy các món ăn đặc trưng này ở nhiều quán bia, các câu lạc bộ đêm được phục vụ như một đồ ăn nhẹ hay có thể dễ dàng tìm thấy trong bất kỳ siêu thị nào ở Hà Nội.
Dạo quanh phố phường với phong cách Minsk
Trước khi Hà Nội tràn ngập xe máy nhãn hiệu Honda, hầu hết người dân đều đi xe đạp. Những người may mắn hơn thì sở hữu Minsk, một loại xe mô tô 125 cc của Belarus, với tiếng nổ ống bô to như tiếng súng. Trải qua nhiều năm, Minsk đã trở thành một biểu tượng với nhiều người lớn tuổi ở Hà Nội, đặc biệt là những người xa xứ. Tuy nhiên, giới trẻ Hà thành giờ đây giàu có hơn, học cao hơn, có thể dễ dàng sở hữu những chiếc xe Piaggio sang trọng.
 |
| Những chiếc xe Minsk còn sót lại ở Hà Nội. |
Không phổ biến bằng xe máy nhưng ô tô cũng ngày càng nhiều lên ở Việt Nam. Trở lại những năm 1980, những chiếc xe ô tô của Liên Xô cũ như Lada hay Uaz jeep xuất hiện như những “ông hoàng” trên đường phố vắng vẻ ở Hà Nội, thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường.
Món quà vô giá từ Liên Xô
Một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất và cũng là nhà của nhân vật nổi tiếng nhất Việt Nam, Bác Hồ, là một món quà của nhân dân Liên Xô. Sau khi Bác Hồ qua đời, Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các kỹ thuật để bảo quản thân thể Bác.
 |
| Lăng Bác là món quà vô giá mà nhân dân Liên Xô tặng Việt Nam. |
Tuy không sinh ra ở Việt Nam nhưng Lenin dường như chưa bao giờ bị lãng quên ở Hà Nội. Công viên thống nhất, nằm ở phía Nam quận Hai Bà Trưng, vẫn thường được gọi với tên là Công viên Lênin.
Ngay gần quảng trường Ba Đình phía trước Lăng Bác là Công viên V.I Lênin với bức tượng đồng Lênin đứng sừng sững và rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát. Vào những buổi tối mùa hè, rất nhiều gia đình mang trẻ em tới hóng mát, nhiều thanh thiếu niên thỏa sức trượt ván hay tập nhảy hip-hop tại đây.
Phan Anh (theo CNNgo(
(Đất VIệt, 27/7/2010)
|
|