Vietnamese English
Sĩ tay trái - gặt hái nhiều thành công

7/30/2014 11:18:00 AM

(VACNE) – Tưởng lặn mất tăm, sau tác phẩm “Được Mùa” cách đây một năm, ông Họa sĩ tay trái Trần Ngọc Hải, Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Môi trường của VACNE lại xuất hiện trước công chúng tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền - Hà Nội với tác phẩm sơn dầu lớn nhất (khổ 100X200), cùng với 53 tranh, tượng của hơn 51 tác giả trong nước.




Bác sĩ - Họa sĩ Trần Ngọc Hảiphát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm


Không dám gọi Bác sĩ, nghệ sĩ Trần Ngọc Hải là “Đa sĩ”bởi nhiều người dễ lầm tưởng với địa danh một làng nghề, chuyên rèn dao kéo ở Xứ Đoài. Song người con vùng Kinh Bắc Trần Ngọc Hải đã xuất hiện qua nhiều vai: Bác sĩ, Họa sĩ, Nhiếp sĩ, Môi trường sĩ … thể hiện đúng là một con người đa tài.


Cảm xúc người xem khá đột ngột, sau khi chiêm ngưỡng họa phẩm và nhận được cái “bắt tay thật chặt” bằng bàn tay trái của tác giả.


Tác phẩm  “Nhà máy tuyển than Hòn Gai" không thể hiện một nhà máy nhộn nhịp, ô nhiễm môi trường. Mà nó thể hiện một khung cảnh khá bình yên, với một đoàn tàu nhiều toa, chở đầy ắp than, đang di chuyển trong khung trời vịnh Hạ Long, phía sau là những đảo đá phủ cây xanh, nhấp nhô.


Dù tác phẩm “Nhà máy tuyển than Hòn Gai" đến bây giờ mới xuất hiện tại Triển lãm mỹ thuật “Đi và vẽ công- nông nghiệp 2014” nhưng người xem vẫn khẳng định: họa phẩm này đã được hình thành từ những năm tháng Bác sĩ trẻ Trần Ngọc Hải chưa biết cầm cọ. Để đến hôm nay, trên cương vị một họa sĩ, nhà hoạt động môi trường, với một bàn tay phải gần như bị liệt, nhưng ông vẫn dành tình yêu mãnh liệt cho vùng mỏ Quảng Ninh./.


 


Tác phẩm “Nhà máy tuyển than Hòn Gai" của Bác sĩ - Họa sĩ Trần Ngọc Hải

 

Văn phòng (VACNE)

Lượt xem : 2018