Tồn tại qua hàng trăm, hàng ngàn năm, trải bao biến thiên, thăng trầm tự nhiên và xã hội, Cây DSVN có thể ví như một bộ sử sinh động, phong phú. Câu chuyện về Cây DSVN ở Hà Nội là một minh chứng. Hà Nội hiện có khoảng 2.000 cây cổ thụ, phân bố ở khắp các quận, huyện nội, ngoại thành, nhiều cây có tuổi đời đến hàng ngàn năm. Đây là di sản thiên nhiên vô cùng quý giá, là nguồn gen thực vật, có sức chống chịu, thích nghi với những biến cố của thời gian và gắn bó với người dân mỗi địa phương cũng người Hà Nội nói chung qua bao thế hệ. Mỗi cây, quần thể cây được vinh danh Cây DSVN hầu như đều gắn bó với những di tích lịch sử, những truyền thuyết, giai thoại, nét văn hóa, phong tục …của một vùng đất, cộng đồng. Những lão mộc trường tồn cùng thời gian trải qua bao biến thiên lịch sử cũng như sự khắc nghiệt của thời tiết luôn là những chứng nhân về lịch sử, tán lá xanh rì rào trong gió như đang kể câu chuyện về đất nước, quê hương. Người Hà Nội dường như ai cũng biết đến và tự hào về cây thị ở đình Chèm, cây muỗm ở đền Quán Thánh, cây gạo ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cây đa đền Bà Kiệu ven Hồ Gươm…Cũng có những cây gắn với tên tuổi các danh nhân như Cây Đa Bác Hồ trồng trong công viên Thống Nhất năm 1960, cây bồ đề do Tổng thống Ấn Độ Prasat trồng ở chùa Trấn Quốc năm 1958. Xa hơn nữa, rặng Duối cổ thụ ngàn tuổi ở Đường Lâm tương truyền là nơi Ngô Quyền buộc voi và ngựa chiến sau các cuộc tập trận cùng nghĩa quân để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán. Rặng duối được dân làng Cam Lâm coi như bậc Thần linh, luôn bao bọc, chở che và giúp đỡ người dân trong vùng.