THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG
Chim hoang dã bay rợp trời hồ Trúc Bạch, toàn là cò, diệc... cỡ lớn
Thứ Năm, 31/10/2024 | 03:00:00 PM
Hàng ngày tại đền Thủy Trung Tiên (hồ Trúc Bạch, Hà Nội) có hàng trăm chú diệc, cò, vạc... chao lượn, làm tổ, sinh sống. Đây là những loài chim hoang dã cỡ lớn, gần đây ngày càng khan hiếm do con người săn, bắt.
Đền Thủy Trung Tiên nằm lọt thỏm trên hồ Trúc Bạch, đền nằm cạnh đường Thanh Niên, hồ Tây. Đền đã có tuổi đời hàng trăm năm, trước đây khu vực này được gọi là "đảo cò" vì có nhiều chim về làm tổ.
Gần đây trong khuôn viên đền, nơi có hàng chục cây si, sung cổ thụ đang trở thành nơi trú ngụ của hàng trăm chú chim hoang dã cỡ lớn.
Những loài chim bay về khuôn viên, đậu trên ngọn cây đền Thủy Trung Tiên làm tổ, sinh sống chủ yếu là diệc, cò, vạc... đây đều là những loài chim hoang dã cỡ lớn, ngày càng khan hiếm vì nạn săn, bắt.
"Có khoảng 300 chú chim lớn nhỏ sinh sống trên ngọn cây đền Thủy Trung Tiên", người bảo vệ trông coi đền cho biết.
Nhìn xuống mặt sân hay trên thân cây, ở đâu có vết màu trắng là nơi đó có chim, ông nói thêm. Ông cũng cho biết, những loài chim này đã làm tổ, sinh sống tại đây từ khoảng 7 - 8 năm nay, tuy nhiên thời điểm này là nhiều nhất, vì nhiều loài khác di cư về sinh sống.
Trên cành cây si, sung... nhiều tổ chim đan nhau trở thành nơi sinh sống của diệc, cò. Điều này chứng tỏ nơi đây có không khí trong lành và nhiều điều kiện tốt khác cho chúng sinh sống.
Do có nhiều du khách vào tham quan, vãn cảnh đền, nên những loài chim này cũng dạn hơn, chúng tự do thoải mái rỉa lông trên cành cách mặt đất chỉ chục mét.
Chị Anna (du khách đến từ Australia) thích thú ghi hình trong khuôn viên đền, chị cho biết, khung cảnh thiên nhiên ở đây đẹp, đặc biệt có nhiều loài chim nên cảm giác rất yên bình.
"Sau khi báo đài đưa tin nhiều loài chim về đền sinh sống, nên đền Thủy Trung Tiên đón nhiều du khách hơn, nhiệm vụ chính của tôi là trông coi đền, thì hàng ngày đi dọn phân chim, đảm bảo khu vực này luôn sạch sẽ", người bảo vệ đền nói thêm.
Du khách nước ngoài nườm nượp vào đền tham quan, vãn cảnh.
Nhiều người ghi lại khoảnh khắc những chú chim trên cành cây và vẻ đẹp của đền và hồ Trúc Bạch.
Giữa không gian thành phố đông đúc, ồn ào, thấy đàn chim hoang dã hiền lành lúc đậu, lúc dập dờn bay là một hình ảnh hiếm gặp ở Hà Nội.
Không chỉ vậy, chim én cũng xuất hiện rất nhiều và thường chao cánh trên mặt hồ để săn côn trùng... tạo nên những hình ảnh rất đẹp và yên bình của Hà Nội.
(Danviet.vn)
Lượt xem: 834
Các tin khác
Trảng cỏ Bù Lạch – “Lá phổi xanh” giữa đại ngàn Bình Phước (17/06/2025 09:33:AM)
Thị trường carbon nội địa: Động lực mới cho tăng trưởng xanh (15/06/2025 09:08:AM)
Vườn Quốc gia Cúc Phương: Hành trình trên 60 năm bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học (14/06/2025 07:48:AM)
Nghệ thuật cất tiếng nói vì môi trường (13/06/2025 06:29:AM)
Cùng hành động vì biển xanh’ – Hành trình của 10.000 trái tim lan tỏa thông điệp sống xanh (12/06/2025 09:16:AM)
Giữ “sức khỏe” cho đại dương (11/06/2025 07:01:AM)
Các nhà lãnh đạo và chuyên gia tại Hội nghị Copenhagen kêu gọi sự phối hợp về hành động khí hậu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) (10/06/2025 09:19:AM)
Ngày Đại dương thế giới: Hành động vì đại dương xanh (10/06/2025 08:06:AM)
Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết (09/06/2025 08:05:AM)