(VACNE) - Tạm biệt Đồ Sơn với bao lưu luyên, các thành viên Đoàn Hành trình tiếp tục di chuyển sang làng Hổ Đội, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nhiều đoạn đường dốc cao và qua cầu Đoàn phải dắt bộ


Nhiều người dân địa phương đoàn đi qua
chăm chú theo dõi Đoàn

Đoàn xe đến địa phận huyện Thái Thụy

Nghỉ giải lao


Đoàn đến xã Thụy Lương, mặc dù giữa trưa nhưng nhiều bà con địa phương vẫn đang hối hả cấy lúa và cổ vũ cho Đoàn


Lãnh đạo địa phương niền nở đón tiếp Đoàn

Cây đa vẫn xanh tốt đứng hiên ngang che chở cho người dân làng Hổ Đội





Đoàn tình nguyện cùng thanh niên và Hội người cao tuổi địa phương cùng dọn dẹp vệ sinh dưới gốc Cây Di sản

Đoàn cùng với địa phương chụp ảnh lưu niệm


Ông thủ từ nhiệt tình giới thiệu cho Đoàn về thân thế và sự nghiệp của Ông Nguyễn Đức Cảnh

Ngôi nhà lá của Ông Nguyễn Đức Cảnh sinh sống vẫn được bảo tồn đến ngày nay



Đoàn đi thăm rừng ngập mặn Diêm Điền, rừng ngập mặn nơi đây được bảo tồn và phát triển khá tốt, tạo nhiều sinh kế cho người dân địa phương

Và thăm cánh đồng muối Diêm Điền


Chuẩn bị và ăn cơm chiều











Lãnh đạo xã Thụy Lương và nhân dân địa phương giao lưu văn nghệ với các thành viên của Đoàn




Tạm biệt và chia tay Đoàn với nhiều lưu luyến
Danh Trường