quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
HÀNH TRÌNH CÂY DI SẢN

Cảm nhận hành trình Đạp xe kết nối Cây Di sản

Thứ Ba, 02/07/2013 | 12:42:00 PM

(VACNE) - Đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc Hành trình, dù đã là sinh viên năm thứ 3 nhưng mình là con một trong gia đình nên thường được mọi người chiều nên cũng hơi lười, ít vận động.

 

Trước đây mình chỉ có một vài chuyến du lịch cùng gia đình là đi xa nhà còn không chỉ từ nhà tới trường và về nhà hoặc thi thoảng đi chơi với bạn bè với bán kính chưa đầy 10km.

 

Khi biết được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hành trình này, mình thật sự muốn tham gia một là để rèn luyện thân thể và quan trọng hơn đây là một sự trải nghiệm rèn luyện tính vượt khó, học học cách sống hòa đồng cùng cộng đồng và tìm hiểu văn hóa của các địa phương.

 

Quyết tâm cao vậy nhưng khi xin phép bố mẹ được tham gia hành trình thì nhận được ngay sự không đồng tình nào là đi thế thì vất vả lắm, trời nắng nóng như này mà cả ngày đạp xe trên đường, lâu con ko đi xe đạp rồi làm sao mà đi được vân vân và vân vân, cả 1001 khó khăn được bố mẹ, chị em gái tôi đưa ra. Nhưng đã quyết trí rồi, vì tôi hiểu tôi đang cần cái gì, thiếu cái gì vì Hành trình này sẽ giúp tôi bỏ túi được rất nhiều điều bổ ích giúp tôi thêm hành trang để bước vào cuộc sống. Vì vậy một mặt tôi rèn luyện thể lực bằng cách không dùng xe máy, bắt đầu đi hoàn toàn bằng xe đạp, sáng dậy từ 5 giờ sáng để chạy thể dục; một mặt vẫn tâm lý chiến với bố mẹ. Cuối cùng bao công sức cũng được bố mẹ đồng ý cho tham gia Hành trình.

 

Trước ngày khởi hành, tôi lên Hội nhận áo tình nguyện viên, được các Bác trong Hội rất niềm nở đón tiếp và căn dặn một số điều cần thiết trước khi lên đường, nhận 2 chiếc áo tình nguyện mà lòng tôi lâng lâng một cách khó tả với một suy nghĩ ngày mai mình bắt đầu hành trình truyền thông cộng đồng bảo vệ môi trường và bảo tồn Cây Di sản đây. Chiều hôm đó tôi ra chợ sắm sửa vài thứ đồ dùng cá nhân để phục vụ cho Hành trình. Tối đó cũng là bữa tối cả nhà đoàn tụ ăn cơm để tiễn tôi lên đường tham gia hành trình, lại một loạt lời động viên và căn dặn từ ông bà, bố mẹ và các chị em. Nhưng sướng nhất là sau mấy lời động viên căn dặn ví mình lại đầy lên vì các thành viên trong nhà đều tặng mình ít lộ phí đi đường và chúc thượng lộ bình an.

 

Đêm đó biết là phải nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai bắt đầu hành trình nhưng tôi hồi hộp cũng có đôi chút lo lắng nên sức trẻ trâu như tôi mà cũng không sao ngủ được. 4h30 sáng quyết định dậy sửa soạn lại đồ lần cuối, mặc áo tình nguyện viên, chuẩn bị con ngựa sắt đã được đại tu từ mấy ngày trước và ăn tô mì nóng hổi do mẹ dậy nấu cho ăn để lấy sức khỏe đi đường.

 

5h30 nhảy lên con ngựa sắt chào bố mẹ 15 ngày nữa con về và rời khỏi gia đình. Nhà tôi hơi xa so vơi nơi làm lễ xuất phát nên phải đi sớm với lại các bác trong Hội hẹn 6h30 có mặt nên đến sớm tí cho chắc.

 

6h15. Tôi có mặt tại Đình Hào Nam là điểm xuất phát của Hành trình đã thấy các bác trong Hội có mặt ở đó rồi, tôi nhận cờ buộc vào xe, nhận thẻ tình nguyện viên, bên cạnh tôi, các bạn và các bác cao tuổi cùng tham gia hành trình cũng đang khẩn trương trang trí cho chiến mã của mình. Sau khi các xe buộc cờ và trang trí xong cũng là thời điểm bắt đầu của lễ xuất phát.

 

7h00 Lễ xuất phát bắt đầu khai mạc. Tôi không ngồi mà chỉ chạy lăng xăng chụp mấy tấm hình, quả thật chuyến đi này mà không có mấy tấm hình để làm kỷ niệm và chém gió trên facebook thì quả là quá phí.

 

 

Chụp ảnh lưu niệm tại Lễ xuất phát

 

Buổi lễ diễn ra trong khoảng 1 tiếng nhưng cũng đầy đủ các nội dung đầu tiên là văn nghệ chào mừng với những bài ca về môi trường về làng quê về cây cối lại còn có cả hát văn  hầu đồng như là một sự kính lễ với thần linh phù hộ cho đoàn thượng lộ bình an. Sau diễn văn khai mạc của Bác Chủ tịch Hội và phát biểu chào mừng của các vị đại diện các cơ quan liên quan, Đoàn chúng tôi nhận được rất nhiều quà tặng từ vật chất lẫn tinh thần, đây thật sự là niềm động viên to lớn đối với các thành viên Đoàn chúng tôi.

 


Văn nghệ chào mừng

 

Sau khi Lễ xuất phát chúng tôi bắt đầu lên đường chinh phục hành trình 15 ngày với 1.000 cây số. Xe dẫn đầu đoàn được mang quốc kỳ còn xe chúng tôi dùng cờ đuôi nheo để truyền thông môi trường và bảo tồn Cây di sản.

 

Theo lộ trình ngày thứ nhất chúng tôi sẽ đi từ đường Giảng Võ, qua Láng Hạ, đến Lê Văn Lương và Lê Văn Lương kéo dài, sau đó ra quốc lộ 6 và thẳng tiến đến Lương Sơn, Hòa Bình.

 

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khu vực Cầu Mai Lĩnh, trụ sở của Công ty Văn Đạo là thành viên của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chuyên về sử lý và tái chế dầu thải, tại đây, chúng tôi được các cán bộ của công ty nhiệt tình đón tiếp. Không biết các thành viên khác của Đoàn cảm nhận thế nào, riêng tôi chỉ cần nhìn thaays thái độ niềm nở ân cần của chủ nhà là bao sự mệt nhọc của tôi bay hết, tôi cảm nhận được sự trân trọng của mọi người đối với các thành viên Đoàn tình nguyện chúng tôi. Trước khi đi đoàn cũng không quên chụp ảnh lưu niệm đối với các cacsn bộ của Công ty.

 

 

Đoàn nghỉ chân tại Công ty Văn Đạo, thành viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

 

Chúng tôi tiếp tục lên đường, trời càng ngày càng nắng và nóng, các guồng quay bắt đầu có dấu hiệu trì hơn, tần suất nghỉ ngơi bắt đầu tăng lên, Bắc Trưởng đoàn động viên các thành viên “Hôm nay làm lễ xuất phát nên chúng ta đi hơi muộn nên nắng, từ ngày mai chúng ta xuất phát sơm hơn”. Cuối cùng cũng đến được thị trấn Lương Sơn, đây cũng là điểm mà Đoàn thanh niên địa phương đón chúng tôi và dẫn đường vào Suối Cốc. Vừa dừng xe, nhận được thông tin từ Hội là trên HTV1 sẽ phát sóng hành trình vào lúc 11h30, nhìn lên đồng hỗ thì đã đến giờ, chúng tôi vội vã vào mấy nhà dân ở đó xin mở HTV1 để xem. Òa, cả Đoàn vỗ tay hô vang vì đúng là hành trình của chúng tôi đang được chiếu trên truyền hình, mà ngỡ ngàng hơn chúng tôi có lẽ là dân địa phương ở đó, nhiều người còn nhìn ti vi  sau đó nhìn sang chúng tôi để so sáng, có lẽ cũng là lần đầu tiên họ được chứng kiến việc Đoàn tình nguyện viên bằng xương bằng thịt đứng trước mặt họ và trên truyền hình thì đang giới thiệu về Hành trình. Tôi cũng vội rút con NOKIA X2 phone về nhà để gia đình và bạn bè cùng xem.

 

 

Đoàn trên đường đi

 

Đoạn đường từ Lương Sơn vào Suối Cốc là đoạn đường ngắn nhất (3,5km) nhưng có lẽ là đoạn đường vất vả nhất của ngày đầu tiên, một phần là đã quá trưa, phần thứ 2 là đường nhiều dốc cao, nhiều chỗ không thể đạp được phải xuống xe dắt bộ.

 

Ha ha, cả Đoàn reo lên, đến nơi rồi, trước mặt chúng tôi là cây sanh khổng lồ, đường đi vào làng chui qua gốc cây, đây quả thật là kỳ quan thiên nhiên sống. Dừng lại dưới gốc cây, cảm nhận được những lường gió mát lạnh cùng với sự thanh khiết và yên bình của làng quê, thấy chúng tôi đến, bà con nhân dân đang nghỉ mát dưới tán cây hồ hởi chào mừng và thăm hỏi đoàn như những người thân xa quê trở về. Các thành viên như không còn nhớ đến quãng đường dốc cao vừa vượt qua cũng tay bắt mặt mừng chào hỏi bà con nhân dân, mấy cô cậu thanh niên chúng tôi tranh thủ chụp mấy tấm hình bên gốc cây di sản để lúc nào rảnh còn khoe trên face.

 

Chúng tôi được sắp xếp nghỉ ngơi, ăn ưống tại nhà Phó chủ tich Hội đồng nhân dân xã Hợp Hòa, bữa trưa chúng tôi được ăn đặc sản của người Mường đó là cỗ lá: đây cũng là lần đầu tiên tôi được thưởng thức nên cũng cố tìm hiều cỗ lá là như thế nào:

 

Cỗ lá (đồ ăn được bày trên lá chuối) được xem là một trong những nét riêng biệt của văn hóa ẩm thực người Mường. Để có mâm cỗ này, người bày cỗ cần sắp xếp nội tạng và thịt lợn theo một trình tự nhất định. Cỗ lá người Mường được trình bày “quy củ” trước sau.  "Thay vì để đồ ăn lên đĩa, người Mường xếp những miếng dồi, lòng, thịt lên lá chuối" Chiếc mâm đặc biệt được làm từ lá ngọn và lá mang (bên dưới phần ngọn lá) đặt chồng lên nhau. Mâm cỗ sẽ được ăn từ trên xuống dưới. Người trong mâm sẽ gắp lần lượt cho nhau hết phần nội tạng, sau đó ai muốn ăn miếng nào sẽ tự lấy (Phần nội tạng là phần rất quý đối với cỗ lá của người Mường). Cỗ được đặt theo thứ tự cấp bậc. Mâm nào ở gần cửa sổ sẽ dành cho những người lớn tuổi trong gia đình và vị trí ngồi cũng phân cấp theo đó.

 

 

Mân cỗ lá là sự bất ngờ thú vị đối với các thành viên Đoàn

 

Một bữa cơm thật sự ngon miệng đã lấp đầy khoảng năng lượng dùng cho việc đạp xe từ sáng, căng da bụng chuyển sang thể thức trùng da mắt, chúng tôi lăn ra ngủ một giấc say xưa như chưa bao giờ được ngủ.

 

Nói đến ngủ mới nhớ ra tôi cũng phải đi ngủ lấy sức mai tiếp tục hành trình. Sẽ viết tiếp thông tin sau nhé.

 

Nguyễn Phan

 

 

Lượt xem: 1636

Các tin khác

Đoàn Đạp xe truyền thông Môi trường: Hành trình kết nối cây Di sản Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Nha Trang đã xuất phát.

(22/07/2014 08:58:PM)

Biết được sức mình.

(03/08/2013 11:27:AM)

Video "Hành trình kết nối Cây di sản Đồng bằng sông Hồng 2013"

(27/07/2013 09:32:PM)

Phóng sự ảnh Lễ tổng kết Hành trình đạp xe kết nối Cây Di sản

(16/07/2013 05:26:PM)

Một số hình ảnh Hành trình đạp xe kết nối Cây Di sản ngày 13/7/2013

(16/07/2013 05:03:PM)

Hành trình đoàn đạp xe Thái Bình – Nam Định qua ảnh

(16/07/2013 04:35:PM)

Một số hình ảnh của Hành trình trên đất Thái Bình

(15/07/2013 05:28:PM)

Phóng sự ảnh "Đoàn Hành trình kết nối CDS tại Duy Tiên" (Phần 3)

(15/07/2013 04:37:AM)

Phóng sự ảnh "Đoàn Hành trình kết nối CDS tại Duy Tiên" (Phần 2)

(14/07/2013 09:17:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE