(VACNE) - Suốt hành trình đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất Đoàn được nghỉ ngơi 1 ngày, nói chính xác hơn là không đạp xe mà chỉ tổ chức một số hoạt động tại địa phương.
Buổi sáng, Đoàn thăm quang, khảo sát Đảo Hòn Dấu, nơi đây có quần thể cây đa búp đỏ được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào đầu năm 2013.
Đảo Hòn Dấu là nơi chọn làm mốc cao độ số 0 của Đông Dương thời Pháp và nay được chọn làm mốc cao độ số 0 cho quốc gia Việt Nam. Người dân địa phương thường gọi là Hòn Dáu vì “Dáu” có nghĩa là ngọc ví như viên ngọc tại miệng rồng của bán đảo Đồ Sơn.
Ngay cạnh bền tàu của đảo Hòn Dấu là Đền thờ Nam Hải Đại Vương. Đây là ngôi đền đã có từ rất lâu đời, nay mới được người dân tại Đồ Sơn sửa chữa mới. Nam Hải Thần Vương là một vị tướng thời Trần. Theo truyền thuyết, sau một trận thủy chiến đánh tan giặc Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng, người dân thấy một tử thi cụt đầu trôi vào đảo. Nhìn quần áo của ngài, biết là tướng nhà Trần tử trận, bà con bèn đắp mộ, rồi lập đền thờ. Tương truyền thần Nam Hải rất linh thiêng, nếu ai dám lấy đi bất cứ thứ gì trên đảo, kể cả một lá cây, sẽ bị ngài phạt, phải đem trả lại mới yên. Chính vì lẽ đó, trải qua hàng trăm năm, đảo Hòn Dấu vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ kỳ vĩ, đặc biệt quần thể cây cổ thụ gồm những cây đa, si, bàng trên đảo.
Ngoài ra trên Đảo Hòn Dấu có các công trình như Hầm xuyên đảo, Hải đăng, Nhà tám gian, Trạm khí tượng, Bảo tàng hải đăng,...
Buổi sáng Đoàn tập trung tại Bến Nghiêng chờ tàu sang Đảo Dấu

Lên tàu

Các thành viên đoàn vui vẻ chụp hình lưu niệm trên tàu

Đảo hòn dấu nhìn từ trên tàu

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Hòn Dấu



Chụp ảnh bên gốc cây di sản tại hòn dấu



Thăm quan quần thể đa cổ thụ tại Hòn Dấu

Trên đường đi thăm quan ngọn đèn hải đăng

Chụp ảnh lưu niệm tại trạm đèn biển Hòn Dấu

Những chú chim bay trên mặt biển cổ vũ cho Đoàn

Bán đảo Đồ Sơn nhìn từ ngọn đèn hải đăng

Những chú chim vẫn cứ bay quanh không dời Đoàn trong thời gian trên đảo


Trở về nơi nghỉ kết thúc chuyến thăm quan,
khảo sát buổi sáng
Do buổi sáng hoạt động nhẹ nên đầu giờ chiều trước khi cùng với địa phương dọn vệ sinh và chăm sóc Cây Di sản, Đoàn tranh thủ thăm bến tàu không số, và một số điểm du lịch tại Đồ Sơn
Bến tàu không số ở chân đồi Vạn Hoa cạnh thung lũng xanh nơi vận chuyển vũ khí, hàng hoá chi viện cho chiến trường miền Nam đã đi vào lịch sử với cái tên đường Hồ Chí Minh trên biển. Dấu tích cầu cảng K15 nay còn lại là những cột bê-tông. Cầu cảng này được xây dựng và bảo vệ tuyệt đối bí mật, là nơi đỗ của những chiếc tàu không số, chở vũ khí chi viện cho miền Nam.

Trưởng đoàn đạp xe - cựu chiến binh say xưa kể về lịch sử đoàn tàu không số


Chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài

Đảo hòn dấu nhìn từ đất liền

Một góc Đồ Sơn nhìn từ biệt thự Bảo Đại




Sau khi thăm quan Bến tàu không số và một số địa điểm du lịch tại Đồ Sơn, Đoàn cùng với các cán bộ Công ty Cổ phần du lịch Đồ Sơn cùng làm vệ sinh cho 2 cây đa búp đỏ (cây song đa) tại khu biệt thự khách sạn Hải Âu, khu II, Đồ Sơn

Ông Trần Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Đồ Sơn khai mạc buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm 53 năm nghành Du lịch Việt Nam và kết nối Cây Di sản vùng Du lịch đồng bằng sông Hồng

Buổi giao lưu văn nghệ có sự tham gia của đông đảo thành viên Đoàn tình nguyện






Với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
Kết thúc một ngày đầy ấn tượng và đầy kỷ niệm tại Đồ Sơn, sáng sơm hôm sau Đoàn rời Đồ Sơn rồi, chia tay Đồ Sơn nhé và hẹn gặp lại.
Danh Trường