(VACNE) - Sau một đêm nghỉ tại Đền Cao, thuộc xã An Lạc, Chí Linh, Hải Dương, Đoàn lên đường di chuyển sang thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng.
Quãng đường đi chặng này cũng khá dài và vất vả nên 5h00 Đoàn đã xuất phát.
Từ sáng sớm Đoàn đã có mặt tại bến đò Vạn


Đây cũng là chuyến đò sớm nhất trong ngày

Sáng sớm, trời mát nên đoàn di chuyển nhanh hơn

Tuy nhiên qua nhiều đoạn đường khó đi

Nhiều em học sinh đi học buổi sáng cùng tham gia
cổ vũ cho Đoàn


Nghỉ ngơi lấy sức, nhiều người tranh thủ gọi điện,
nhắn tin cho người thân

Người dân địa phương thăm hỏi Đoàn trong giờ nghỉ


Tranh thủ chỉnh đốn và xử lý sự cố của xe
để tiếp tục lên đường



Đoàn xe vượt qua Cầu Rào 2

Nghỉ chân và chụp ảnh lưu niệm tại
Trung tâm triển lãm Cánh Diều trên đường đi Đồ Sơn

Người dân địa phương thăm hỏi Đoàn
trong giờ nghỉ giải lao

Dù đổ đèo

Hay lên dốc cao phải dắt bộ

Nhưng niền tin chiến thắng và chinh phục nẻo đường
vẫn thể hiện mạnh mẽ trên khuôn mặt
các thành viên của Đoàn

Và những cung đường đầy cảm xúc

11h30 Đoàn đến Đồ Sơn


Tại đây Đoàn nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của Lãnh đạo Quận Đồ Sơn và Tổng Công ty du lịch Đồ Sơn Hải Phòng
Danh Trường