Sáng 6/7/2013 BQL di tích lịch sử làng Lưỡng Quán, Yên Lạc, Vĩnh Phúc cử người tiễn Đoàn 11 km theo đường tắt đến tận quốc lộ 3 mới về. Nhờ đi đường tắt nên Đoàn đến xã Minh Phú sớm hơn dự kiến, nhưng cán bộ thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, Sóc Sơn cũng đã cử người đón Đoàn ở đường đi vào Việt Phủ Thành Chương.
Gần 9 h Đoàn đã đến Đình làng Thanh Trí
Các ông Nguyễn Văn Lành-Trưởng thôn, Nguyễn Văn Bằng-Bí thư Chi bộ,
Nguyễn Văn Son-Hội trưởng Hội người cao tuổi, Đào Mạnh Thắng-Trưởng ban Lễ hội,
Trần Duy Hiển-Thủ từ Chùa Cây Sanh đã đến gặp mặt và mời cơm Đoàn
Trong lúc Đoàn trao đổi với cán bộ thôn về chương trình hoạt động buổi chiều
và giao lưu văn nghệ buổi tối thì các thành viên trong Đoàn tranh thủ ngủ trưa để lấy lại sức
trong phòng khách của chùa, các bạn trẻ thì thích nằm trên các ghế đá
dưới tán cây xanh mát rượi trong chùa
15 h ông Trần Duy Hiển, Thủ từ Chùa Cây Sanh thỉnh chuông để Đoàn dâng hương trước khi
Đoàn xuất phát đi thăm các Cây Di sản trong xã
Đoàn chụp ảnh dưới gốc Cây sanh - Cây Di sản, một trong những cây sanh đẹp nhất hiện nay
15h30 mặc dù trời vẫn đang nắng gắt, Đoàn vẫn lên đường đi thăm các Cây di sản
Đường đến thăm Cây nhãn rừng - Cây di sản khá xa, gần 4 km, đường rất xấu,
nhiều đoạn là đường đất, xe chở đá cuốn bụi mù mịt dưới trời nắng như đổ lửa
Đoàn chụp ảnh kỷ niệm dưới gốc Cây nhãn rừng
Tiếp tục hành trình đến các Cây di sản làng Phú Thịnh
17 h Đoàn đến thăm 5 Cây di sản làng Phú Thịnh
Đoàn chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ và nhân dân thôn Phú Thịnh
dưới gốc cây táo hơn 300 năm tuổi ở Đình - Chùa Phú Thịnh