TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE, động viên các tình nguyện viên trong đó
có những cụ công cụ bà ngoài 70 tuổi là “những người di sản” cùng với các cháu nhỏ
đến 25 điểm có cây di sản cùng kết nối với các địa phương chăm sóc,
bảo vệ cây và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
PGS.TS Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường
– Bộ Tài nguyên&Môi trường, đánh giá cao hoạt động của VACNE
và rằng “Việc vinh danh cây di sản Việt Nam gián tiếp nhắc nhở chúng ta
bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng”.
TS. Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá TP Hà Nội, nói việc vinh danh cây di sản
gắn liền với các di tích lịch sử văn hóa, qua đó nói lên tiếng nói bảo vệ môi trường
để đất nước Việt Nam mãi trong sạch, tươi đẹp
Đại diện đoàn đạp xe, bác Nguyễn Ngọc Nguyệt, 71 tuổi, cho biết mục đích tham gia
chuyến hành trình này là được chiêm ngưỡng những cây di sản Việt Nam
và tuyên truyền để mọi người cùng bảo vệ
Đại diện các cơ quan, đoàn thể tặng hoa, tặng quà động viên Trưởng đoàn Trần Đình Bình
cùng các tình nguyện viên trước khi lên đường tham gia chuyến hành trình 17 ngày
đến các địa phương tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
Không chỉ kết nối cộng đồng bảo vệ cây di sản, nữ tình nguyện viên Nguyễn Ánh Hồng,
20 tuổi, còn “nối vòng tay lớn” với em bé và người dân Hào Nam,
nơi có tám cây di sản, trước khi lên đường vượt qua 1.000 km cùng đoàn
Các bác U70 từng đạp xe sang Lào – Thái Lan – Campuchia cùng những chuyến đi
dài ngày trong nước chuẩn bị xuất phát
TS Lưu Minh Trị bắt tay động viên các tình nguyện viên trước lúc lên đường
khi đồng hồ đang nhích dần đến 08h30 ngày 29/6
TS Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS Hoàng Dương Tùng, và TS Lưu Minh Trị tặng hoa
và chụp ảnh lưu niệm, đồng thời động viên, chúc đoàn đi đến đích an toàn và thành công
Nguyễn Ánh Hồng cảm nhận được cái nắng và chuyến hành trình dài ngày tới đây vất vả
nhưng mong muốn “tuyên truyền đến người dân 10 tỉnh thành biết quý trọng
những di sản thiên nhiên ở quê mình”
Nắng nóng không ngăn cản được quyết tấm của “những người di sản”
đến tham gia tuyên truyền bảo vệ những cây di sản và môi trường
Trong những ngày nắng nóng, có khi đến 40 độ C, các tình nguyện viên vẫn miệt mài đạp xe
mang theo băng rôn “Kết nối cây di sản” nhằm tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng
cùng nhau bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường
Đoàn dừng chân nghỉ ở một quán nước trên quận Hà Đông,
với băng rôn bay phấp phới trong gió, đã thu hút sự chú ý của dân địa phương nơi đây
Hai cụ ông dễ đến 70 tuổi lật đọc dòng chữ “Kết nối cây di sản” rồi vào xem
“những màu áo xanh môi trường” tuyên truyền bảo vệ môi trường và cây di sản
Nhìn ra ngoài đường, trời nắng như đổ lửa, nhưng các ông, các bà vẫn quyết tâm
“đi đến nơi về đến chốn” cùng đoàn để khám phá những vùng di sản văn hóa,
đặc biệt là chiêm ngưỡng những cụ cây từ hàng trăm đến hàng nghìn tuổi
Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, đoàn tiếp tục lên đường
hướng lên điểm cây di sản đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình
Điểm dừng chân tiếp theo, đoàn được một hội viên của VACNE
tiếp đón niềm nở khiến cho các cụ ông, cụ bà cảm thấy bớt mệt nhọc
Và rồi cứ thế, “những màu xanh áo môi trường” cứ miệt mài trên những cung đường
nắng nóng đến nỗi không ai muốn ra đường
Cuối cùng đoàn đạp xe cũng đến nơi “Cây Sanh Ma làng” ở Suối Cốc (Lương Sơn- Hòa Bình)
khi đồng hồ đã chỉ qua 12h trưa.
Ông Đinh Công Lộc, Phó Chủ tịch HĐND xã Hợp Hòa, cùng đại diện thôn tiếp đón Đoàn
và trao đổi những hoạt động diễn ra vào buổi chiều trước giờ ăn trưa
Gần 13h30, khi các tình nguyện viên trẻ vừa ngồi vào bàn, Chánh Văn Phòng VACNE
Nguyễn Danh Trường tỏ ra sành sỏi nhất giới thiệu về mâm cỗ lá mà nơi đây tiếp khách
với các món về lợn gồm quay, luộc, xáo, và món canh cây chuối nấu với nước luộc lòng ngon
và lạ mà nhiều người trong đoàn nói đây là lần đầu tiên được thưởng thức
Tình đoàn kết là đây, thể hiện sự chia sẻ góc không gian trật trội để nghỉ trước khi tham gia
dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh cây “Ma làng” vào buổi chiều cùng ngày
Đúng 16h00, các “trai trẻ tình nguyện viên” treo băng rôn trước khi đoàn
cùng với lãnh đạo địa phương và nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường
xung quanh cây “Ma làng” 800 năm tuổi, như ông Phó Chủ tịch HĐND xã Đinh Công Lộc nói
Với lời nhắn gửi “chúng tôi đến đây không những truyền thông mà còn trực tiếp
tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, vì vậy mọi người hãy tham cùng chúng tôi
làm sạch môi trường nơi các bạn sinh sống”
Thế rồi dân địa phương cùng với các tình nguyện viên cùng dọn dẹp những cây dại bám vào thân cây,
quét rác dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và trường đoàn đạp xe
Trong lúc các bạn trẻ trèo lên cây phát quang cây dại bám vào cây “Ma làng”
thì ở dưới dân địa phương tham gia quét dọn “những lá cây đã rụng về cội”
Bác Vũ Thị Hồng Thoái, 68 tuổi, thu dọn rác thành từng đống…
Và, như một ngày hội, các em nhỏ cũng tham gia vận chuyển rác đến điểm tập kết
nằm ngoài tán cây “Ma làng” để đốt để cây không bị ảnh hưởng bởi khói bụi
Tình nguyện viên trẻ hăng hái trèo lên cây tiêu diệt cây dại mà dân địa phương nói là cây “lềng lềng”.
Loài cây này bám chặt từ chân đến nhiều ngọn cây hút hết chất khiến cho nhiều phần của cây bị mục nát
Lãnh đạo địa phương cùng trưởng đoàn đạp xe chỉ đạo mọi người dọn đến đâu sạch đến đó.
Dân địa phương bày tỏ với anh Nguyễn Danh Trường mong muốn VACNE
có cách nào tiêu diệt triệt để loài cây dại phá hoại “cây di sản của làng”
“Bằng chứng cầm trên tay là rễ của loài cây dại”, lãnh đạo địa phương phải thừa nhận
loài cây này thật lợi hại, đã hút hết chất của cây. Vậy mà trước đây họ không để ý
và còn cho rằng loài cây dại này bám vào cây “Ma làng” trông thấy đẹp
nên giữ nguyên không tiêu diệt nó
Sau một tiếng rưỡi tham gia “lao động công ích”, mọi người chụp ảnh lưu niệm,
ghi lại dấu ấn của mình đòng góp vào địa phương, trước khi chia tay những con người mến khách
yêu người để đến với điểm đến thứ hai là rặng ruối hàng nghìn năm tuổi ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội