(VACNE) - Sáng mai là được tự do, sáng mai được đi du lịch đồng bằng sông Hồng bởi chương trình đạp xe kết nối cây di sản của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Mong đến sáng quá, rồi sáng cũng đến. Lao đi ngay vì tư trang cùng những lời dặn dò đã được cất cẩn thận để mang đi từ tối hôm qua rồi, hình như vẫn còn những điều gì bố, mẹ, dặn dò tiếp đuổi theo mình. Nhớ…. đội…. mũ nhé, nhớ….đi….theo đoàn nhé...nhớ…nhớ, nhớ rồi. Sau lễ suất phát là hành trình đến Suối Cốc, Lương Sơn, Hòa Bình. Sao mà nắng thế, nắng gay gắt, sao mà nóng thế, nóng như đổ lửa và cảm giác lần du lịch này “căng” và tự do không như hôm qua nằm mà tưởng tượng. Sau tiếng reo “đến rồi" tôi nhìn thấy đảo nhỏ xanh ở giữa cánh đồng và đảo xanh ấy chính là “cây sanh ma làng” mà tôi nghe được qua Bác trưởng đoàn. “Mẹ làng 800 tuổi đấy, ngày xưa 100 gốc đấy, bảo vệ dân làng thời chiến đấy, che chở dân làng thời bình đấy và là “diễn viên” của phim Việt Nam đấy…” Kết thúc chặng 1, điện về cho Bố, Mẹ, có nắng lắm không.. có đội mũ không… có đi theo đoàn không...Có…Có, định gọi về kể cho nghe về “cây sanh ma làng” thì cứ có mãi.
Dậy từ rất sớm, cuộc hành trình bắt đầu từ khi trời vẫn còn mờ sáng, lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn cảnh bình minh đẹp đến thế, đỏ như lòng đỏ quả trứng gà, vừa nhìn đường một tí, nhìn lại đã nhẩy đi chỗ khác rồi. Vừa đạp xe tôi vừa ngắm nhìn phong cảnh, ngắm nhìn mặt trời, tuyệt vời, thế này mới là du lịch chứ. Chẳng hiểu sao mà cái lòng đỏ trứng gà ấy bị ai đánh vỡ ra nhoè nhẹt và chói chang, lại “Sao mà nắng thế, nắng gay gắt, sao mà nóng thế, nóng như đổ lửa” Tưởng chừng như không thể đạp nổi nữa, thật là mệt. Cùng những lời động viên, cùng những kích lệ của việc được biết những vùng quê mới, với những cây 700 tuổi, 600 tuổi,... Rồi lại, “dậy từ rất sớm, cuộc hành trình bắt đầu từ khi trời vẫn còn mờ sáng”… Mai là chặng cuối của hành trình kết nối cây di sản
Tôi cảm thấy tôi đã lớn thêm bởi: Lần đầu tiên tôi hiểu lời Bố, Mẹ dặn, lần đầu tiên tôi được biết giá trị của cây đối với cuộc sống con người thông qua những câu chuyện, lần đầu tiên tôi biết được đồng bằng sông Hồng trên chặng đường kết nối cây di sản mà tôi đã đi qua, lần đầu tiên có được một tình cảm với cộng đồng trong hành trình này, không biết ngày mai chia tay có phải chặn tay mình lên môi nhỉ…Tôi cảm thấy tôi đã lớn thêm.
“Cây sanh ma làng”
Đào Việt. Sinh ngày 26/12/1997
Lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo,
Thanh Xuân – Hà Nội