quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Cơ bút 1 trong rừng say: Lời nguyền của giống cái

Thứ Sáu, 13/01/2012 | 09:07:00 PM

Sau 1 đêm bị lạc trong rừng say, Văn Khỉ tiên sinh bỗng nhiên xuất lộ khả năng tiên tri kì lạ. Ngài bắt đầu hạ Cơ bút – tức là các bài tiên đoán về tương lai. Đây là Cơ bút số 1 của Tiên sinh về năm 2050.

Dr. Cà Xáy - VACNE



1.Năm 2050
là năm xứ Sườn Đồi bắt đầu thừa người đực (loài người gọi bằng rất nhiều từ phức tạp như là đàn ông, nam giới, con trai, đực rựa, thằng cu,… không đơn giản như loài khỉ chúng ta chỉ có mỗi một từ là người đực). Theo những dự báo khiêm tốn nhất thì số người đực năm đó nhiều hơn số người cái hàng mấy chục triệu.


Thông thường, tỷ lệ giới tính khi sinh là cứ 100 bé cái thì có 104-106 bé đực. Lúc mới sinh, số trẻ đực nhỉnh hơn số trẻ cái chừng 4-6%, nhưng do người đực khó nuôi khó sống hơn người cái nên đến khoảng 50 tuổi thì số lượng hai bên ngang nhau, đến già ngoài 60 thì số người cái nhỉnh hơn. Tuy nhiên, điều tra năm 2006 đã cho thấy, tỷ lệ này ở xứ Sườn Đồi đã lên tới 100/110. Năm 2008 đã chạm mức 100/112 .Năm 2011 đã có 10 xóm (con người gọi là tỉnh) có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất 100/115. Cứ trung bình mỗi năm số bé đực trên 100 bé cái sẽ tăng thêm 1. Đến 2050 tỷ lệ này rất có thể sẽ là 100/155 nếu các cặp vợ chồng cứ giữ thói quen sinh đẻ như hiện nay.


2.Người cái
ngày cảng trở nên hiếm hoi nên năm 2050, mấy chục triệu người đực không có cơ may kiếm được vợ. Số lượng người đực bị “chập cheng” (tâm thần) vì thế tăng lên chóng mặt. Mọi hình thức tỏ tình từ chuyện nửa đêm đứng dưới ban công nhà nàng hát tình ca, bày 1000 bông hồng trước sân nhà nàng, đến …khỏa thân đi ngoài đường hay dọa…tự tử đều không làm cho người cái động lòng. Thử hỏi người đực làm sao mà không …chập cheng cho được. Bệnh viện tâm thần được xây dựng hàng loạt vẫn không đáp ứng kịp chu cầu chữa bệnh của dân chúng. Mỗi năm các trường đào tạo thầy thuốc chữa tâm thần phải tuyển sinh 4 – 5 khóa mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu xã hội. Đã xảy ra trường hợp 3-4 người đực phải hợp tác tậu chung 1 vợ (giống như ở xứ láng giềng của chúng ta). Tệ nạn bắt cóc hiếp dâm hay buôn người cái tăng vọt khiến cho ngành cảnh sát phải tăng gấp 5 lần biên chế. Nghề mại dâm trở thành nghề “hot” khiến nó được hợp pháp hóa ở tất cả các xóm. Khi đi ngoài đường, gái mại dâm vênh vang đeo thẻ hành nghề và ai trông thấy cũng phải kính cẩn ngả mũ chào rất chi là ngưỡng mộ.


3.Các bà
già góa bụa không lo phải sống cô đơn nữa, mà ngược lại rất đắt chồng. Có không ít bà chán chồng nhưng đông con không li hôn được, chỉ đợi ông chồng chết để lấy chồng mới, mà toàn trai tơ trẻ măng xếp hàng để cho bà chọn. Ứng cử viên ngoài chuyện phải có khả năng làm chồng cao, còn phải biết cả kỹ thuật …đấm lưng cho bà nữa.


4. Phong trào chuyển giới
– mà chủ yếu chuyển từ giới đực sang cái - bùng nổ. Số mỹ viện chuyển giới này nhiều xấp xỉ số trường học. Phong trào lấy vợ người -chuyển - giới - sang – cái tăng vọt không cưỡng nổi, mà cũng chẳng ai còn coi đó là hôn nhân đồng tính nữa. Trong xứ Sườn Đồi, cứ 10 chuyên viên cao cấp thì có đến 7 làm trong nghề giải phẫu chuyển giới.


5. Nhưng do chi phí
chuyển giới quá cao nên lại phát triển nghề sản xuất robot - cái có hành vi y như người cái – biết cả làm tình, nấu ăn, sáng tác ca khúc và cả ngâm thơ, chỉ không bao giờ biết cáu giận và chửi bậy vì các nhà sản xuất không bao giờ lập trình các hành vi này. Chuyện người đực những năm 2050 có thể lấy vợ robot, lấy vợ là người đực chuyển giới đều bình đẳng với chuyện lấy vợ là người cái thứ thiệt. Đã có không ít luận án tiến sỹ Tâm lí – Xã hội học nghiên cứu về tính Đa dạng hôn nhân, và trong xã hội xuất hiện phong trào đòi bảo vệ Đa dạng hôn nhân ngày càng được nhiều người tham gia.


6.Cuộc sống
của cư dân xứ Sườn Đồi vào những năm 2050 thật là tệ hại. Tất cả chỉ tại cư dân những năm đầu thế kỉ 21 chỉ thích đẻ con đực. Khi mà cả mấy chục triệu người đực dư ra, thì cũng có nghĩa ngần ấy người cái bị giết ngay trong bụng mẹ, hoặc bị bỏ cho chết sau khi sinh ra. Những linh hồn cái bé bỏng ấy đang nguyền rủa xứ Sườn Đồi!


Chú thích


Xin mời Quý bạn đọc xem tiếp: Cơ bút 2 trong rừng say: Người đẹp năm 2050

 

Lượt xem: 1253

Các tin khác

NGẪM

(18/05/2024 02:38:PM)

Ngày 1 tháng 7

(12/05/2024 02:46:PM)

GHEN TỨC

(11/05/2024 06:35:PM)

EM BÉ HOA BAN

(07/05/2024 11:48:PM)

Ớ ờ

(30/04/2024 04:10:PM)

ĐÓNG PHIM

(29/04/2024 09:33:AM)

QUYẾT BẢO VỆ

(20/04/2024 11:18:PM)

NGƯỜI THANH LỊCH

(15/04/2024 09:45:PM)

Cây Nghiến Di sản Lâm Bình

(08/04/2024 11:42:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE