DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG
Tài nguyên – của trời cho hay lời nguyền?
05/01/2012|07:29:00
Trong khi nhiều nước giàu tài nguyên đã biến “của trời cho” này thành sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội thì cũng không ít nước mắc phải cái được gọi là “lời nguyền tài nguyên”. Đặc biệt, lời nguyền này thường rơi vào các nước có thu nhập thấp và trung bình, vốn có thể chế và nguồn lực quản lý yếu kém trong giải quyết các thách thức để chuyển sự giàu có về tài nguyên thành các lợi ích phụng sự con người. Hiện tượng này tuy không mới mẻ song đang có nguy cơ lan rộng và sâu sắc hơn khi nền kinh tế bấp bênh, giá cả hàng hóa tăng. – Đó là những nhận định từ Báo cáo mới công bố mang tên “Blessing or curse?” (Sự may mắn hay lời nguyền) của Tổ chức Oxford Policy Mannagement (OPM), xin giới thiệu tới quý độc giả.
Lá phổi xanh” của Hà Nội đang chịu nhiều sức ép
26/12/2011|11:01:00
Chưa một thủ đô nào có một vườn quốc gia (VQG) hội tụ sự đa dạng sinh học cao, đồng thời lại giàu có cả về địa chất, khoáng sản… như Hà Nội, song thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, phát triển khu du lịch sinh thái, xây dựng, tu bổ đền… ở VQG Ba Vì đang khiến dư luận lo ngại về những tác động đến đến môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
Các Vườn quốc gia Việt Nam đang ngồi trên ghế nóng
25/12/2011|02:44:00
Các VQG của nước ta đang oằn mình gánh chịu và chiến đấu với các sức ép nhân tác và thiên tác, trong đó sức ép nhân tác đóng vai trò chủ yếu. Bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, con người và xã hội đã và đang góp phần đe dọa tài nguyên đa dạng sinh học của các vườn quốc gia. Bài báo này trích từ kết quả nghiên cứu do Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường đặt hàng năm 2011.
Hãy Bảo Vệ Việt Nam Hôm Nay Cho Mai Sau
24/12/2011|07:40:00
Tôi là một người mẹ.. Và giống như đối với tất cả những người cha người mẹ trên thế giới, điều quan trọng nhất với tôi là sức khỏe và tương lai của con tôi.