TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Nỗi buồn
Thứ Hai, 05/09/2011 | 10:43:00 PM
Nỗi buồn ơi ta chào mi/Mi như làn gió mải đi chẳng dừng
Dr. Cà Xáy
Tặng Phó Hội Viên VACNE
Nỗi buồn ơi ta chào mi
Mi như làn gió mải đi chẳng dừng
Lẽ nào đi oán người dưng
Gió đâu cứ thổi sau lưng thế này
Hoang rừng biếc cỏ xanh cây
Bao nhiêu buồn tủi một ngày sạch không

Thu về trời vẫn biếc trong
Lá khô cứ rụng trầu không cứ vàng
Đời như cơn gió đi hoang
Gửi buồn theo gió đón hoàng hôn rơi
Hoàng hôn tím biếc chân trời
Bỏ quên hành giả bên đời cô liêu.
Quán café’ Môi trường, 05/9/2011
Lượt xem: 2141
Các tin khác
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)
Tương lai mong chờ (30/11/2025 09:35:PM)
MUTIRAO (24/11/2025 08:16:AM)
Bấc Dầu (15/11/2025 03:34:PM)
Trở cờ (12/11/2025 02:14:PM)
Niềm tin (11/11/2025 09:12:AM)
Công bằng (10/11/2025 08:14:AM)