quản lý tòa nhà

logo Chào mừng Đại hội Đảng XIV 2 Chào mừng Đại hội Đang XIV 1
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Ông đồ

Thứ Năm, 26/01/2012 | 09:03:00 AM

Ông đồ khiến Vũ Đình Liên trở thành “nhà thơ một bài” dù ông còn làm nhiều bài thơ khác. Một âm hưởng tiếc nuối về xa xưa: “Năm nay đào lại nở - Không thấy ông đồ xưa - Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ?"


 

Vũ Đình Liên

 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?



(Dân trí)


 

Lượt xem: 2388

Các tin khác

Tạc ghi

(25/01/2026 10:43:PM)

Lẽ nào

(11/01/2026 11:10:PM)

Long đong

(29/12/2025 11:01:AM)

Cướp

(17/12/2025 09:40:PM)

SEA GAMES

(15/12/2025 08:53:AM)

10 giây

(13/12/2025 08:37:AM)

Chuyện đời

(11/12/2025 01:00:PM)

Ngỡ ngàng

(06/12/2025 10:04:AM)

Tương lai mong chờ

(30/11/2025 09:35:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE