TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Mộc miên
31/03/2011|07:47:00
Mộc miên chín đỏ, rọi vào ký ức một màu hoài niệm về loài hoa gạo, cây gạo nơi cuối làng tô điểm cho sắc quê thêm đậm đà… Ký ức hoen ghỉ ấy là những ngày nhặt hoa mộc miên đem về chơi trò “đồ hàng” với những mâm cơm bằng cát, thức ăn là những bông gạo được ngắt ra, bỏ vào “cái chén” (lấy lá mít chằm lại)…
Khỏa thân Bảo vệ môi trường
29/03/2011|08:07:00
Ngày 35 tháng 14 năm 2011 được cư dân xóm Sườn Đồi chọn làm ngày cả xóm khỏa thân bảo vệ môi trường
Sài Gòn và tháng hai rét lộc
27/03/2011|02:59:00
Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng không như Hà Nội thiên nhiên với bốn mùa “Xuân - hạ - thu - đông”. Thời tiết miền Bắc trở rét và lãng đãng ngày mưa, ngày nắng dù chẳng còn rét đậm, rét hại. Sài Gòn từ sau Tết đến giờ đã có hai, ba trận mưa, chẳng đủ lớn để gọi là “trận” cũng không hẳn chỉ là một “cơn mưa” thoáng qua và có quá sớm không khi gọi “mưa đầu mùa” hay đó là sự ảnh hưởng giao thoa của khí hậu quả đất, thiên nhiên cùng hòa quyện trong cái giá rét của xứ Bắc kinh kỳ?