TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Ao làng giờ nước vẫn trong
Chủ Nhật, 13/11/2011 | 07:03:00 PM
Quang Tự
|
|
Ao làng bông bống tập bơi
Chuồn chuồn chưa cắn rốn người đã đau
Trắng trong đầy ắp đáy sâu
Người làng một thuở xa nhau… chẳng buồn.
Một thời dại… chửa biết khôn
Hoa bèo, hoa súng… bán buôn sân đình
Bà còng khen cái bống xinh
Dung dăng lũ trẻ "cưới" mình đành thôi.

Một thời lính trận xa xôi
Một tôi đơn lẻ! Đâu nơi cậy nhờ
Bống thành cô Tấm sớm trưa
Bà còng đi chợ trời mưa… có về?
Một thời tỉnh thức xóm quê
Người đi biền biệt… Tình tê tái tình
Chôn sâu đám cưới sân đình
"Cô dâu răng sún" rứt mình sang sông.
Ao làng giờ nước vẫn trong.
|
(CAND)
Lượt xem: 2150
Các tin khác
Công ước Hà Nội (27/10/2025 08:25:AM)
Họp bàn (24/10/2025 06:17:PM)
Nô-Ben ..lạy (13/10/2025 06:07:AM)
Sách “Thiên tai” (07/10/2025 02:19:PM)
VÕ MỒM (06/10/2025 09:43:AM)
Khắp nơi (12/09/2025 01:51:PM)
Bộ chiến tranh (08/09/2025 10:49:AM)
Tản mạn... chuyện môi trường (08/09/2025 10:30:AM)
Khai giảng 2025 (06/09/2025 06:15:AM)