quản lý tòa nhà

logo Chào mừng Đại hội Đảng XIV 2 Chào mừng Đại hội Đang XIV 1
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Sắc tím mùa hoa xoan

Thứ Bảy, 28/03/2026 | 08:04:00 AM

Mỗi độ tháng Ba về, từng chùm hoa xoan tím lại nở rộ. Không rực rỡ như hoa phượng, không nồng nàn như hoa bưởi, hoa xoan mang vẻ đẹp mộc mạc, gợi nhớ những ký ức tuổi thơ.

Hoa xoan từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc nơi làng quê Bắc Bộ. Khi tháng 3 về, cũng là lúc những bông hoa nhỏ, cánh mỏng, mang sắc tím nhạt pha chút trắng tinh khôi nở rộ. Từ xa nhìn lại, hoa xoan như những đám mây tím lơ lửng giữa trời, nhẹ nhàng, thanh khiết.

Không chỉ đẹp, hoa xoan còn gắn bó mật thiết với đời sống người dân vùng quê. Cây xoan cho bóng mát, gỗ dùng làm nhà, làm đồ gia dụng. Nhưng hơn hết, giá trị của hoa xoan nằm ở những ký ức mà nó gợi lên.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng làng quê thuộc tỉnh Hưng Yên, gắn bó suốt 65 năm với mảnh đất này, bà Nguyễn Thị Lý vẫn lưu giữ những ký ức sâu đậm về mùa hoa xoan nở tím lối làng.

“Cứ đến mùa hoa xoan là tôi lại nhớ thời còn nhỏ. Ngày xưa, đường làng quê tôi phủ đầy hoa rụng, trẻ con chúng tôi thường nhặt hoa chơi, ngồi dưới gốc cây hóng mát, đặc biệt quả xoan được sử dụng để chơi các trò như bắn súng bằng ống tre. Bây giờ nhiều nơi không còn nhiều cây xoan nữa, nên mỗi lần thấy hoa nở lại càng thêm trân quý”, bà Lý xúc động chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, anh Trần Văn Minh (hiện đang sinh sống tại Hà Nội) cho biết: “Giữa thành phố đông đúc, hiếm khi thấy được khung cảnh như ở quê. Mỗi lần trở về quê đúng mùa hoa xoan nở, tôi cảm thấy rất thư giãn. Nó mang lại sự bình yên mà khó nơi nào có được.”

Không chỉ người lớn tuổi, giới trẻ cũng dần quan tâm hơn đến loài hoa này. Lê Thu Hà, sinh viên đang theo học tại Hà Nội về thăm quê Ninh Bình, chia sẻ: “Mình thấy hoa xoan có vẻ đẹp rất riêng, không nổi bật nhưng rất thơ. Nhiều bạn trẻ cũng chụp ảnh với hoa xoan như một cách lưu giữ những kỷ niệm.”

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, hoa xoan tím vẫn âm thầm nhắc nhớ con người về những điều bình dị, thân thương. Qua lời kể của những người dân, hoa xoan không chỉ là một loài cây, mà còn là ký ức, là quê hương, là một phần tâm hồn không thể tách rời. Dù thời gian trôi qua, những mùa hoa xoan nở vẫn mãi là dấu ấn dịu dàng trong lòng mỗi người đang xa quê.

 

 

TÙNG DƯƠNG - THU HIỀN

(Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường)

Lượt xem: 38

Các tin khác

Loài khủng

(23/03/2026 06:16:AM)

Đón mùa Hè tháng Tư

(20/03/2026 03:03:PM)

Chuyện bên hồ

(19/03/2026 04:15:PM)

ASPEN

(15/03/2026 07:04:PM)

MONG

(13/03/2026 02:44:PM)

MỆT VUI

(12/03/2026 05:34:PM)

Thuốc Trường sinh

(24/02/2026 02:12:PM)

Đất nước ngập tràn sắc xuân

(19/02/2026 08:37:AM)

Chiêu trò

(13/02/2026 09:17:AM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE