Bà Nguyễn Thị Sáu, 67 tuổi, nhà gần cây da, cho biết  lúc ông cố nội bà còn sống thì đã có cây nhưng lúc đó cây còn nhỏ, gốc  to khoảng 6 người ôm. Đến nay gốc cây to phải 18 thanh niên ôm mới giáp  gốc.
Năm 2005 "ông cây" bị bệnh rụng lá tơi tả, dân địa  phương tưởng cây hết thọ nhưng vài tháng sau đột nhiên thay lá, tươi tốt  như thường.
    
        
              | 
        
        
            | Cây da 350 tuổi ở ấp 1 trở thành biểu tượng tinh thần của người dân địa phương. Ảnh: Nhựt Thanh | 
        
    
Theo ước tính của các cựu lão nơi đây, “ông cây” phải  trên 350 tuổi bởi nhiều thế hệ cụ ông cụ nội đã qua đời. Từ gốc tới thân  cây ước cao hơn 50 m, cành lá sum xê tỏa bóng mát che phủ hơn 2.000 m2  nên quanh năm các nhà dân gần cây da đều hưởng bóng cây mát rượi. Gốc  cây nhiều nơi chẻ hốc to đến mức người ta có thể giăng võng nằm.
Do "ông cây" nổi tiếng nên xóm này được đặt tên là xóm  cây da hay giồng cây da. Vào các ngày lễ, Tết, người dân đến đây thắp  hương khấn vái "ông cây" giúp họ một năm an lành, sống thọ. Còn khách du  lịch ngang qua huyện An Phú đều tới chiêm ngưỡng cây và chụp hình lưu  niệm. Thậm chí khi cây da rụng trái to bằng quả thị, nhiều người nhặt ăn  để cầu may.
Nhựt Thanh
(VNexpress)