Thân cây Thị có một vẻ đẹp kỳ vĩ.  					 				 
 						  						 
Cây  Thị cổ thụ tọa lạc ngay sát phía sau đình làng, thân cây có chu vi 6m,  tán rộng 30m, cao khoảng 25m, cành lá xanh tốt quanh năm. Những người  già trong làng kể rằng, không ai biết chính xác cây thị có tự bao giờ,  chỉ biết rằng nó được trồng vào thời điểm xây dựng đình làng, tức khoảng  thế kỷ 14-15. Các bậc cao niên trong làng đã viết: “Sừng sững giữa trời  Thị đứng đây/Thân to bóng rợp tựa rừng cây/Lá cành xanh tốt quanh năm  tháng/Quả ngọt hương bay khắp chốn này”.  								
Trường  tồn qua hơn 5 thế kỷ, cây Thị để lại những kỷ niệm vô cùng sâu sắc  trong ký ức mỗi người dân Ngô Nội từ đời này qua đời khác. Trong những  ngày đầu Cách mạng tháng Tám, đỉnh ngọn cây thị được treo cờ đỏ sao vàng  và vang lên tiếng loa phát thanh của Mặt trận Việt Minh kêu gọi biểu  tình phá kho thóc của Nhật. Trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống  Pháp, cây Thị là chòi quan sát, chòi chỉ huy dân quân du kích đánh giặc  giữ làng, hướng dẫn nhân dân sơ tán, tản cư.  								
Đến  thời kỳ Pháp tạm chiếm, mặc dù toàn bộ lũy tre và cây cối trong làng  đều bị giặc chặt phá, các công trình phụ trợ của ngôi đình như nhà tiền  tế, tòa giải vũ, cột đồng trụ… cũng bị phá dỡ để lấy gạch xây dựng đồn  bốt. Tuy nhiên, tòa đại đình và cây Thị vẫn hiên ngang trụ vững.  								
Trong  cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngôi đình và cây thị cổ thụ chẳng những  không bị bom đạn Mỹ đánh phá mà ngược lại, từ trên đỉnh ngọn cây thị  hàng ngày vang lên tiếng loa phát thanh thông báo những tin thắng trận  của quân dân hai miền và những thông tin liên quan đường lối chủ trương  chính sách của Đảng và Nhà nước. Hàng trăm năm qua, vào những ngày hè oi  bức, bóng cây thị là nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho các bác thợ cấy thợ  cày sau những giờ phút lao động vất vả trên đồng ruộng. Đó cũng là trung  tâm gặp gỡ, giao lưu tổ tôm điếm của các cụ bô lão trong thôn xóm, là  nơi vui đùa sớm tối của các cháu thiếu nhi.  
 								
 								   										
 								 
 										 
Du khách tham quan, chiêm ngưỡng “Cây di sản Việt  												 													Nam”.  											 										 
 												  												 
 														  														 
Khoảng  những năm 1964-1965, thiếu nhi chơi đùa đốt tổ dơi ở trên ngọn cây Thị  đã sơ ý để tàn lửa bén xuống gốc cây làm cho thân cây cháy âm ỉ suốt mấy  ngày, dân làng phải gọi xe cứu hỏa giúp sức mới dập tắt được. Từ đó cây  Thị rỗng ruột nhưng nó vẫn sống hiên ngang, hùng vĩ, hàng năm vẫn đâm  chồi nảy lộc và đơm quả ngọt hương thơm.  																
Nhiều  người dân trong làng kể, trong một trận mưa bão lớn, cây Thị bị gãy  ngọn, gẫy cành rơi xuống đất ngổn ngang nhưng nó đều tránh không làm hư  hại mái đình, mái chùa ở ngay bên cạnh và sau đó vẫn không ngừng đâm  chồi, nảy lộc.  																
Qua  bao thế hệ, ngôi đình và cây Thị cổ thụ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong  ký ức của mỗi người dân Ngô Nội. Dù đi đâu, ở đâu thì người dân Ngô Nội  vẫn luôn nhớ về hình ảnh cây Thị hùng vĩ rợp bóng xanh mát bên mái đình  làng. Bởi thế, suốt thời gian qua, chẳng cần ai vận động, không có cơ  quan nào tài trợ, nhưng bà con vẫn tự giác bảo vệ, chăm sóc cây Thị cổ  thụ và ngôi đình cổ này. Nhờ thế, cây Thị cổ thụ vẫn quanh năm tỏa bóng  xanh mát giữa khu dân cư đông đúc. Cuối năm 2011 vừa qua, cây Thị đã  được vinh danh là “Cây di sản Việt  																 																	Nam”.  																
Tiến  sỹ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt  Nam cho biết: Cả nước hiện có hơn 100 cây được vinh danh là Cây di sản  Việt Nam, trong đó cây Thị cổ thụ ở đình làng Ngô Nội là một trong số ít  cây di sản có tuổi đời lâu năm mang một vẻ đẹp hùng vĩ, độc đáo và quý  hơn cả là nó tọa lạc xanh mát xum xuê ngay giữa khu dân cư đông đúc.  																
Ông  Nguyễn Như Hải, 75 tuổi, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Ngô Nội  chia sẻ: Đây là cây cổ thụ đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh được tôn vinh là  Cây di sản Việt  																 																	Nam.  Niềm vinh dự, tự hào này sẽ là sự động viên khích lệ, nhắc nhở người  dân bảo vệ, chăm sóc, gìn giữ. Đối với tất thảy người dân Ngô Nội, cây  thị không chỉ đơn thuần là một cây tự nhiên mà đã trở thành một phần máu  thịt, là chứng nhân, điểm tựa về tinh thần vừa biểu thị cho sức mạnh,  sự trường tồn nơi đất lành.  																
Bà  con làng Ngô Nội trân trọng, gìn giữ cây thị và khu di tích lịch sử  đình làng, tiếp tục trùng tu, nâng cấp các công trình bổ trợ xung quanh  cây Thị cổ thụ, để nơi đây thực sự trở thành trung tâm văn hóa, khu du  lịch sinh thái không chỉ của người dân địa phương mà còn thu hút du  khách thập phương đến tham quan, chiêm ngưỡng. Rất mong các cơ quan chức  năng, các nhà khoa học quan tâm, giúp đỡ về kỹ thuật quản lý, bảo vệ,  chăm sóc để cây Thị cổ thụ mãi mãi xanh tươi, đời đời tỏa bóng.