quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Dỗ mùa ...

Thứ Ba, 22/03/2011 | 10:19:00 PM

Cái ngày sông rẽ vào sông/Mùa thêm những chuyến đi rông qua ngày/Ném mình lên phận cuốc cày/Chân bì bõm những cơn trầy trật hoang

Từ Linh Nguyên

 Ruộng bờ phơi giấc. Bàng hoàng

Nửa xanh thúng mủng. Nửa vàng nong nia

Dẫy chưa trót vạt lọi lìa

Đã lơ láo mọc kín bìa ngáo ngơ

 

Gác trăng lên nhánh mưa hờ

Cũng toan cuốc kịp một giờ hoàn nguyên

Mà hay khuya đói đêm phiền

Nhánh mưa gãy lả. Trăng biền biệt rơi...

con bo

Vậy là mưa. Vậy là thôi

Còn nguyên một cái lở bồi nằm ngang

Vốc khuya khoắt bỏ lên sàng

Xuống sông đãi lụi mấy hàng sóng xô



Vớt trăng, cõng đói lên bờ

Hấp hô lại cái mong chờ mà nguôi

Với tay níu sáng qua trời

Vá cho đỡ rách cõi đời trống không



Từ ngày sông rẽ vào sông

Bao nhiêu ấm lạnh xuôi dòng lanh canh

Về, thương cả những rách lành

Cuốc cày gieo tiếng cười xanh. Dỗ mùa...



(VFEJ, 22/3/2011)

Lượt xem: 2047

Các tin khác

TỨC

(11/02/2025 12:04:PM)

Mùa Vinh danh

(10/02/2025 02:21:PM)

Cây Di sản ở Lào Cai

(05/02/2025 12:40:PM)

Tứ phương chuyện

(02/02/2025 11:16:PM)

Tết là

(31/01/2025 09:54:AM)

Xuân ấm

(31/01/2025 08:32:AM)

Mùa yêu thương

(30/01/2025 02:54:PM)

Tết

(30/01/2025 11:10:AM)

Ôi PARI

(28/01/2025 03:13:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE