TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Đón Ngày tận thế
Thứ Ba, 18/12/2012 | 07:42:00 AM
Quán hôm nay thật đông/Ly cà phê nguội lạnh/Khách vừa ngóng vừa trông/
Lại như phòng chỗ tránh
Phó Hội Viên, VACNE

Quán hôm nay thật đông
Ly cà phê nguội lạnh
Khách vừa ngóng vừa trông
Lại như phòng như tránh
***
Báo viết trai xứ Thanh
Chụp được hình vật lạ
Đài giật tin Bắc Kinh
Đĩa bay bay loạn xạ
***
Nghe nói đâu bên Mỹ
Chuẩn bị lễ hội to
Họ đón ngày tạ thế
Hay chuyển kim đồng hồ
***
Một vùng quê châu Âu
Mong là nơi Chúa đến
Nhà nhà lắp kính mầu
Thắp sáng ngàn ngọn nến
***
Người lo đất đổ xụp
Kẻ sợ sóng thần cao
Thiên thạch xa đánh úp
Hai cực đổi nháo nhào
***
Hỡi sinh linh nhỏ bé
Làm gì có đường nào
Cõi đời này là thế
Nhấp nháy trời đầy sao
***
Và cả Quán ồn ào
Thay cà phê nguội ngắt
Chủ Quán khẽ thở phào
Khen trời cao có mắt
Quán Cà phê Môi trường, 17/12/2012
Lượt xem: 1748
Các tin khác
Khai giảng 2025 (06/09/2025 06:15:AM)
AI Việt Nam (02/09/2025 12:47:PM)
Tiếp 65 năm (15/08/2025 04:47:PM)
Trách (10/08/2025 01:06:PM)
Thảm họa (08/08/2025 10:27:AM)
Chúc mừng (05/08/2025 08:58:AM)
Hỏi và hỏi (04/08/2025 11:33:AM)
Vẫn là ...Phương pháp (02/08/2025 06:23:AM)
Vượt lên (12/07/2025 09:32:AM)