quản lý tòa nhà

logo Tri ân Tiền bối VACNE Thi đua Chào mừng Đại hội VIII
MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH

Không mất tiền, không rác thải, không hàng quán

Thứ Bảy, 16/02/2019 | 08:48:00 AM

Trong khi nhiều điểm du lịch, khu di tích chen đặc hàng rong, ngập trong rác, buôn thần bán thánh thì có một nơi được du khách ca ngợi sạch sẽ không một cọng rác, đó là khu di tích Bạch Đằng Giang - Hải Phòng.​

 3 pho tượng tượng các bậc danh tướng đứng uy nghi, sừng sững canh giữ nơi cửa sông lịch sử. Ảnh: Minh Hương


Tại Việt Nam hiện nay, quản lý một khu di tích không rác thải là một chuyện lạ, nhưng không chỉ thế, khu di tích Bạch Đằng Giang nổi tiếng “3 không”: Không mất tiền, không rác thải, không hàng quán.

Hải Phòng làm được là vì những đơn vị liên quan đến quản lý khu di tích Bạch Đằng Giang không tham tiền, không lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để kinh doanh, không nhập nhằng các loại phí, tiền công đức để chia nhau.

Không bày biện công đức, cúng vái, đốt vàng mã thì lấy cớ gì để kinh doanh tín ngưỡng. Không hàng quán, giữ xe miễn phí thì lấy cớ nào để chặt chém du khách.

Du khách quá ngạc nhiên, vì với lượng khách đông như vậy, bán vé sẽ thu rất nhiều tiền, dịch vụ giữ xe nếu thu tiền cũng hốt bạc. Nhưng ở đây phục vụ miễn phí, thậm chí còn cung cấp nước nóng, nước uống miễn phí.

Có lẽ đây là khu di tích, là điểm tham quan du lịch thân thiện và văn minh nhất.

Có những điểm du lịch cũng sạch sẽ, nhưng có thu phí, bán vé, người ta sử dụng đồng tiền đó để phục vụ du khách, nhưng ở đây là hoàn toàn miễn phí.

TP.Hải Phòng tiếp tục xây dựng mô hình “3 không”: Không thu tiền, không bán hàng rong và không xả rác tại Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ở xã An Đồng, huyện An Dương (TP.Hải Phòng) vừa khánh thành ngày 30.1 vừa qua. Đây là công trình có mức đầu tư 110 tỉ từ nguồn vốn xã hội hóa và được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Người dân TP.Hải Phòng tự hào có được một khu di tích “3 không” như Bạch Đằng Giang, thì chắc chắn sẽ làm được điều này với Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Giáo dục cho người dân, cho thế hệ sau về những vị anh hùng, về bài học yêu nước, đồng thời, còn là những bài học văn minh như không xả rác, biết xếp hàng và không mê tín, mê muội.

Đến những khu di tích là để thưởng lãm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, không phải để xì xụp cầu xin, van xin thánh thần.

Hải Phòng làm được tại sao những nơi khác không làm được? Không làm được là vì người ta không từ bỏ được những lợi ích khai thác từ những khu di tích, đền chùa, miếu mạo mà thôi.

LÊ THANH PHONG/Laodong

Lượt xem: 2209

Các tin khác

Đắk Lắk: Du lịch thân thiện với voi

(18/03/2024 06:47:AM)

Côn Đảo sẽ kiên quyết: Nói không với đốt hàng mã tại các di tích

(08/03/2024 05:56:AM)

Lâm Đồng: xây dựng một môi trường du lịch xanh và bền vững

(26/02/2024 04:52:AM)

Bình Thuận: “Lá phổi xanh” trong lòng thị trấn

(23/02/2024 07:14:AM)

Về Đồng Tháp ngắm “Bình minh Tràm Chim”

(19/02/2024 05:49:AM)

Bình Phước: Vườn quốc gia Bù Gia Mập và ước mơ… xanh!

(19/02/2024 05:46:AM)

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, bền vững

(19/02/2024 05:44:AM)

Quảng Ngãi: Du Xuân khám phá rừng dừa nước Tịnh Khê

(16/02/2024 06:58:AM)

Phát triển du lịch xanh ở Khánh Hòa

(15/02/2024 07:12:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE