(VACNE) - Ngày 6/7/2013, trong thời tiết nắng nóng, Đoàn vượt qua chặng đường dài nhất, hơn 70 km từ Minh Phú (Sóc Sơn) đến Nguyệt Đức(Thuận Thành.
Mặc dù khởi hành rất sớm, từ 5 h sáng, nhưng vì trời nắng nóng, gần 9 h chị Thoái trong Đoàn bị ngất, cả Đoàn phải nghỉ lại, chờ khi chị Thoái đã đỡ, có thể ngồi xe ôm được Đoàn mới tiếp tục đi. Nghe tin, nghệ sỹ nhiếp ảnh Huy Cường đã phi xe máy hơn 20 km lên Dốc Đặng, trên TX Bắc Ninh, chở theo đ/c Tuệ để đạp xe thay chị Thoái. Rất tiếc, khi đi qua TX Bắc Ninh, vì đi 2 đường 1 chiều nên hai bên không gặp nhau.
Cuối cùng, hơn 11 giờ trưa, Đoàn cũng đến được cầu Hồ, ....
Qua cầu Hồ, mọi người dừng lại nghỉ, đợi nhau. ....
và thưởng thức món hạt sen non rất ngon, làm đỡ cơn khát nước ....
Ở ngã tư Đông Côi, cách Trường THCS Nguyệt Đức
(nơi có Cây Trôi-Cây di sản) 8 km, Trường đã cử người ra đón
Một gia đình cảm phục tinh thần vì Cộng đồng của Đoàn,
đã mời Đoàn vào nhà nghỉ chân, uống nước
11h30 Đoàn đến đường rẽ vào trường Nguyệt Đức
Tuy chỉ còn 4 km, nhưng đường rất xấu
Lốp xuống hơi rồi ! Định bơm lên rồi đi tạm, ...
Nhưng thấy đường xấu quá, lại nghe nói không có hiệu sửa xe nào
dọc đường, nên 2 người ở lại vá săm
Đoàn tiếp tục đi, 12 h 30 đến nơi, được lãnh đạo Trường,
Đoàn TN đón tiếp nông nhiệt
4 giờ chiều, Đoàn chuẩn bị cùng các thày, cô và học sinh
làm vệ sinh xung quanh Cây di sản
Chuẩn bị chụp nhé, mọi người tươi lên nào .....
Bác đợi cháu tý nào ....
Huy Cường, Quý Tuệ