TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Chộn rộn ngày cuối năm
19/01/2020|07:30:00
Một ngày mùa đông nhìn lên lốc lịch mỏng tang, ta giật mình mới hay tháng ngày sắp cạn, đang đổ dần về những ngày cuối năm. Lòng bâng khuâng chợt nghĩ, cuộc đời có biết bao nhiêu lần cuối năm trước khi ta trở về với cát bụi? Tương lai chẳng thể ai đoán trước được, ta chỉ biết rằng luôn cố gắng, neo theo quy luật tự nhiên để lưu giữ những khoảnh khắc, ký ức đẹp ở trong lòng.
Can ngăn
15/01/2020|11:11:00
(VACNE) - Ôi trời ăn nhiều thế/ Liệu còn gì để ăn/ Nhờ Ti vi Tiến sỹ/ Giúp vài lời can ngăn
“Đối tác” làng và phố
10/01/2020|06:34:00
Vẻ hào nhoáng của phố thị dễ dàng át đi “sinh khí” của làng và đẩy tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Cân nhắc thiệt hơn trong quá trình chuyển làng lên phố ngày một cần thiết hơn khi mà thị dân ngày càng nhận thức rõ chất lượng cuộc sống không chỉ nằm ở việc nâng cao đời sống vật chất mà còn đòi hỏi nhiều giá trị về tinh thần.
Hương chè
07/01/2020|08:48:00
Tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu các vùng nguyên liệu chè Shan tuyết trên dãy núi Tây Côn Lĩnh của mình vào tháng 3. Mùi chè Xuân xao qua lửa nóng phả ra từ các xưởng chế biến dọc hai bên đường, đó là thứ mùi hấp dẫn nhất mà tôi đợi chờ để được hít hà mỗi dịp năm mới.
Sự kiện
06/01/2020|02:47:00
(VACNE) - Cả Quán ồ lên, bởi không hiểu sao trưa nay Người kể chuyện lại đem theo một cuộn giấy rõ to, rồi loay hoay tìm chỗ đặt, sau đói mới kiếm chỗ ngồi.