TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tây Nguyên ơi !
11/01/2011|04:49:00
Tây Nguyên, ơi Tây Nguyên!/
Một lần đến, không bao giờ quên/
Cảnh thiên nhiên mộng mơ, hùng vĩ/
/Những con người chất phác, kiên trung.
Bất Tử và Môi Trường
11/01/2011|03:03:00
Thuở nhỏ, vào những buổi tối mùa thu, sau khi học nhanh xong bài vở, tôi thường chạy vội ra bờ đê đầu làng, nằm xuống vệ cỏ, nhìn lên bầu trời.
An ninh môi trường qua tiết lộ của Wikileaks
10/01/2011|09:53:00
Tản mạn Môi trường của VACNE tiếp tục nhận được các bức điện tín liên quan đến môi trường. Không rõ bằng cách nào các nội dung này cứ cập nhật vào hộp thư của Hội. Đành đưa ra dần dần, để cùng chia sẻ, suy ngẫm. Lần này là về An ninh môi trường.
Chuyện một con đường
10/01/2011|09:09:00
Ở nơi này lại nhớ nơi kia. Nhớ thương bao giờ cũng có những lý lẽ riêng. Một con đường nhỏ thôi cũng mang trong mình câu chuyện của nó.
Nỗi cô đơn của Con Người
10/01/2011|03:28:00
Cụ Đa Lông, cây di sản xóm Sườn đồi, vừa cho tôi xem một bức thư gửi qua đường “I Meo” (E- mail), ký tên là Nguyễn Văn Người và nhờ chuyển lên trang WEB của VACNE để mọi người chia sẻ.