TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Vô đề
10/11/2010|05:45:00
Ngay sau khi bài thơ “Lo cho Cây Di sản Huế - Cây Thị Nhà thờ họ Thân” của TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội được đăng tải trên Website của Hội, PGS. TS Nguyễn Đình Hòe, Trưởng Ban Phản biện xã hội của Hội đã có bài thơ họa lại. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Cụ Mít
10/11/2010|01:24:00
Người ta bảo rằng cây cối mà sống lâu thì cũng có tâm hồn và khi chết đi thì cũng có linh hồn như con người vậy. Nói như thề thì cây mít nhà tôi cũng có thể coi như một con người. Và trong thâm tâm tôi vẫn thầm gọi là Cụ Mít.
Chúc mừng tác giả môi trường !
09/11/2010|01:52:00
Giống như nhiều vị giám khảo Sao Mai điểm hẹn hoặc Vietnam Idol thường hay kết thúc lời nhận xét bằng một câu chúc, mình muốn nói: Chúc mừng tác giả.
ASOEN
08/11/2010|09:56:00
ASOEN là tên viết tắt tiếng Anh của 1 tổ chức thuộc các nước ASEAN, đó là tổ chức của các quan chức cao cấp về môi trường thuộc ASEAN
Bố Già
08/11/2010|09:50:00
Chẳng biết trời đất đun đẩy thế nào mà đời tôi lại gắn với nghiệp môi trường. Sau này tôi mới biết rằng người ta bảo ai dính líu đến nghiệp đấy là phải có máu văn nghệ.