TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Dã quỳ vàng
28/10/2014|08:40:00
Từ độ cuối tháng 10 trở đi, trong khi vùng cao Đông - Tây Bắc tràn ngập màu hồng, trắng của hoa tam giác mạch, Tây Nguyên lại nở rộ một màu vàng rực của loài hoa dã quỳ, thu hút rất nhiều ánh nhìn của những tay săn ảnh hay giới đi phượt.
Đậm đà xôi cọ
27/10/2014|02:21:00
Quê tôi không phải đất trung du, thủ phủ của thứ cây đặc sản có tên là cọ. Nhưng tỉnh miền núi toàn tòng nơi tôi sinh ra ấy, cọ đã trở thành hình ảnh gần gũi. Từng vằn cọ thân gốc xù xì khi còn trẻ và nhẵn thín khi đã luống tuổi ấy cứ cần mẫn bám đồi mà leo lên, xanh mướt một màu dũng mãnh đã gắn liền với cuộc đời tôi cũng như nhiều người dân.
Đậm đà bát nước chè xanh
25/10/2014|07:17:00
Tôi lớn lên nơi miền trung du đong đầy nắng gió cũng như ấm áp tình nghĩa làng xóm quê hương. Bao năm xa quê có thể quên thứ này thứ khác nhưng vị đậm đà của bát nước chè xanh thì vẫn đậm đà trong ký ức.
Chẳng ngờ
24/10/2014|08:37:00
(VACNE) - Trăng nghiêng chẳng thể che mây/gió heo may gợi thu này dần qua/bóng cây nghiêng đổ chiều tà/tiếng chim gọi bạn lan xa khắp vùng
Hoài niệm hoa muống biển
21/10/2014|02:39:00
Sóng dịu dàng như những nét môi xinh khẽ khàng hôn lên êm đềm triền cát nhỏ. Qua lặng thầm bao tháng năm sương gió, hoa muống lên tím biếc nỗi mong chờ…