TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
IV. Hoài niệm dòng sông quê ( tiếp theo và hết )
Thứ Năm, 22/01/2015 | 12:45:00 PM
(VACNE) - Yêu dòng sông lượn quanh làng/Cửu Long sóng cuộn nước tràn càng yêu
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE

Yêu dòng sông lượn quanh làng
Cửu Long sóng cuộn nước tràn càng yêu
Yêu sông Hương tím liêu xiêu
Lại yêu sông Mã sớm chiều huầy dô
Yêu sông xanh biếc nương ngô
Yêu sông nước chảy lơ thơ mơ màng
Yêu sông Hồng đỏ ngỡ ngàng
Nhớ sao em chở đò ngang thuở nào
Ước gì hoài niệm dạt dào
Nghìn con sông mãi ngọt ngào như xưa
Chép lại tại Quán Cà phê MT, 1/2015
Lượt xem: 2148
Các tin khác
Thượng sách (29/10/2025 01:54:PM)
Công ước Hà Nội (27/10/2025 08:25:AM)
Họp bàn (24/10/2025 06:17:PM)
Nô-Ben ..lạy (13/10/2025 06:07:AM)
Sách “Thiên tai” (07/10/2025 02:19:PM)
VÕ MỒM (06/10/2025 09:43:AM)
Khắp nơi (12/09/2025 01:51:PM)
Bộ chiến tranh (08/09/2025 10:49:AM)
Tản mạn... chuyện môi trường (08/09/2025 10:30:AM)