TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Chẳng đâu bằng ở quê hương
26/04/2020|08:15:00
Chẳng đâu bằng ở quê hương/ Cò bay thẳng cánh, khói vương sớm chiều/ Thênh thang no gió cánh diều/ Đường làng chân sáo phiêu diêu thoả lòng...
Chật!
22/04/2020|12:01:00
(VACNE) - Hành tinh này đâu chật/ Ngày Trái Đất trần tình
“Bồ đề đại lão” làng Dịch Diệp
21/04/2020|07:56:00
Làng Dịch Diệp thuộc xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Căn cứ vào các tư liệu của Viện Hán Nôm, việc thành lập xã Dịch Diệp là do Lý Thái Tổ ra chiếu chỉ, tính tới nay làng đã hơn nghìn tuổi.
Mùa lộc vừng thay lá
20/04/2020|07:38:00
Thoạt nhìn chẳng khác gì những cây cổ thụ khác mọc xung quanh Hồ Gươm từ hàng trăm, hàng nghìn năm qua, nhưng với nhiều người Hà Nội, cuộc sống thường nhật diễn ra quanh gốc cây lộc vừng cổ thụ luôn là một phần thật đặc biệt.
Làm mới thời Dịch
19/04/2020|03:26:00
(VACNE) Xin chào, là mình đây. Hôm nay 18/4, tròn 2 tháng kể từ ngày các cậu viết bài “Sơ kết dịp Dịch”. Hay dở gì chưa biết, nhưng đã có 451 “lượt xem” đấy. Mình biết các cậu sẽ lại sơ kết, nhưng đoán chắc lại theo cách cũ. Vì vậy, mình muốn làm mới để làm mẫu cho các cậu. Cho vui thôi, chứ ai dám chê các cậu thôi. Có 3 nội dung “sơ kết theo kiểu mới”.