TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Thơ Tết
Thứ Năm, 14/02/2013 | 09:56:00 PM
Nhiều khi loáng thoáng ra thơ/Tết này ngồi lặng hang giờ chẳng ra
Nguyễn Ngọc Sinh, VACNE
Nhiều khi loáng thoáng ra thơ
Tết này ngồi lặng hàng giờ chẳng ra
Nhớ cảnh vắng vẻ chợ hoa
Lại nghe bao chuyện làm quà chưa vui
Đành mừng xuông chén rượu mùi
Tây Tàu sợ giả mua chui sợ phiền
Ước ao năm mới nhiều hên
Tin vui ríu rít mọi miền thăng hoa
Tết sau sung túc mọi nhà
Chưa vơi ly rượu đã ra thơ rồi
Xuân Quý Tỵ 2013
Lượt xem: 1050
Các tin khác
Ớ ờ (30/04/2024 04:10:PM)
ĐÓNG PHIM (29/04/2024 09:33:AM)
QUYẾT BẢO VỆ (20/04/2024 11:18:PM)
NGƯỜI THANH LỊCH (15/04/2024 09:45:PM)
Cây Nghiến Di sản Lâm Bình (08/04/2024 11:42:AM)
TÂM THƯ TƯ BẢN (01/04/2024 11:09:AM)
CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ (30/03/2024 10:36:PM)
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)