TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tranh Nilon
Thứ Bảy, 26/11/2011 | 08:32:00 PM
Bụi bặm đường xa/Đỏ mờ con mắt/Đến Quán Kara/Mời xem tranh lạ
Nguyễn Ngọc Sinh – VACNE
Bụi bặm đường xa
Đỏ mờ con mắt
Đến Quán Kara
Mời xem tranh lạ
Kết từ sặc sỡ
Túi màu nilon
Nắng vàng rực rỡ
Hoa lá cây con
Đây hai chữ lồng
Chim câu bay tới
Nụ hôn thắm nồng
Mắt ai vời vợi
Có gì thừa đâu
Thế gian nóng bỏng
Nghĩa nặng tình sâu
Xanh màu hy vọng
Vạn sự khởi đầu
Anh nguyện xây cầu
Nối hồn nghệ sỹ
Với gì bền lâu
|
|
Ngày khai mạc Phòng tranh Lê Nga, 26/11/2011
Lượt xem: 1936
Các tin khác
Chuyện trò (27/04/2025 05:37:PM)
Ngày vui (24/04/2025 08:39:AM)
Lúc nào chả xong (15/04/2025 05:22:PM)
Sạch (12/04/2025 05:29:AM)
Mau mau (05/04/2025 04:32:PM)
Đùa dai (03/04/2025 04:55:PM)
“Bling” Quê (01/04/2025 09:37:AM)
Xộc xệch (30/03/2025 03:00:PM)
Mong ít bão điên (27/03/2025 05:40:PM)