TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
                    
                    
                    
                    
                    
                     
                      
                     
                             Bài thơ ngày Tình yêu Valentine
                             Thứ Sáu, 14/02/2014 | 05:05:00 AM 
                             (VACNE) - Tình yêu như giọt đàn, ngân nga trong lòng ta
                             
 
 
Dr Caxay VACNE

 
Tình yêu như giọt đàn
Ngân nga trong lòng ta
Tình yêu sẽ ở đâu 
Khi giọt đàn tan ra ?
Em bằng xương bằng thịt
Em không phải thánh nhân
Có yêu em thì nói
Rồi chịu ! Đừng phân vân
Em cho anh tình yêu
Nhưng không phải cao siêu
Cuộc đời cho có vậy
Anh đừng có mơ nhiều.
Mơ nhiều sẽ thất vọng
Rồi chẳng yêu được ai.
Cuộc đời đầy biến động
Chỉ Tâm là không phai.
 
Quán Cà phê Môi trường ngày Valentine 14/2/2014
 
 
 
                            
                            Lượt xem: 2004
                     
                     
                               
                     Các tin khác
                     
                              Thượng sách  (29/10/2025 01:54:PM)
                     
                              Công ước Hà Nội  (27/10/2025 08:25:AM)
                     
                              Họp bàn  (24/10/2025 06:17:PM)
                     
                              Nô-Ben ..lạy  (13/10/2025 06:07:AM)
                     
                              Sách “Thiên tai”   (07/10/2025 02:19:PM)
                     
                               VÕ MỒM  (06/10/2025 09:43:AM)
                     
                              Khắp nơi  (12/09/2025 01:51:PM)
                     
                              Bộ chiến tranh  (08/09/2025 10:49:AM)
                     
                              Tản mạn... chuyện môi trường  (08/09/2025 10:30:AM)