TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
                    
                    
                    
                    
                    
                     
                      
                     
                             Bao giờ
                             Thứ Hai, 24/02/2014 | 11:08:00 AM 
                             (VACNE) - Sang Móng Cái qua Điện Biên/Vô Hà Tiên nhớ Tây Nguyên đại ngàn/
Xuôi về phố biển nắng vàng/Đàn cò Đất Mũi rặng bàng Trường Sa
                             Nguyễn Ngọc Sinh,VACNE
Sang Móng Cái qua Điện Biên
Vô Hà Tiên nhớ Tây Nguyên đại ngàn
Xuôi về phố biển nắng vàng
Đàn cò Đất Mũi rặng bàng Trường Sa
 * * * * *
Đầu xuân anh đã vắng nhà
Nhớ nhung bận rộn lại là phần em
Nẻo đường gió bụi lạ quen
Anh đi cho vợi nỗi niềm em ơi
* * * * *
Thương em anh hận ông trời
Đam mê anh hưởng nợ đời em lo
Dòng sông bến nước con đò
Công công của của bao giờ ngộ ra
Giữa đường đi Hà Giang, đầu Xuân Giáp Ngọ 2014
 
 
 
  
                            
                            Lượt xem: 1751
                     
                     
                               
                     Các tin khác
                     
                              Thượng sách  (29/10/2025 01:54:PM)
                     
                              Công ước Hà Nội  (27/10/2025 08:25:AM)
                     
                              Họp bàn  (24/10/2025 06:17:PM)
                     
                              Nô-Ben ..lạy  (13/10/2025 06:07:AM)
                     
                              Sách “Thiên tai”   (07/10/2025 02:19:PM)
                     
                               VÕ MỒM  (06/10/2025 09:43:AM)
                     
                              Khắp nơi  (12/09/2025 01:51:PM)
                     
                              Bộ chiến tranh  (08/09/2025 10:49:AM)
                     
                              Tản mạn... chuyện môi trường  (08/09/2025 10:30:AM)