HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE
Bức tranh "Bò Banteng không còn nữa"!
Thứ Năm, 10/05/2018 | 09:20:00 PM
(VACNE) - Họa sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Môi trường của VACNE vừa gửi cho BBT bài viết về bức tranh Bức tranh "Bò Banteng không còn nữa"!, được trưng bày tại Triển lãm " Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học!" năm 1999. Xin cảm ơn Họa sĩ và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Năm 1999, năm cuối cùng của thế kỷ xx. Hội ta cho trình làng một cuộc Triển lãm Tranh giữa lòng Hà Nội!
Với Chủ đề " Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học!" Tại Nhà Triển lãm của Bộ Văn Hóa-Hàng Bài Hà Nội.
Trung tâm Mỹ Thuật Môi Trường, lúc đó là CLB Văn hóa- Nghệ thuật - Môi trường đã trình bầy và giới thiệu Phòng Triển lãm tranh của 34 họa sỹ, Hội viên Hội Mỹ thuật VN.
Nội dung của các bức tranh đều nói lên tình yêu thiên nhiên đất nước!. Mọi người hãy chung tay liên kết bảo vệ môi trường và bảo vệ sự sống đa dạng cho muôn loài quanh ta!
Bức tranh "Bò Banteng không còn nữa"! là tiếng nói nức nở, thức tỉnh mọi người hãy phải dừng tay khi còn chưa muộn!
20 năm qua, bức tranh vẫn như còn nhắc nhở! Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học là nghĩa vụ của mỗi chúng ta!
Trần Ngọc Hải
Trung tâm Mỹ thuật Môi trường (VACNE)
Lượt xem: 2649
Các tin khác
Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Thu hút tư nhân tham gia bảo vệ môi trường là tất yếu (02/02/2026 02:36:PM)
Hướng tiếp cận bền vững trong xử lý rơm rạ sau thu hoạch: Bài học từ thực tiễn tại địa phương (26/01/2026 05:46:PM)
Cuốn sách “Thiên tai – Chủ động phòng tránh và giảm nhẹ tác hại” đã cơ bản hoàn chỉnh (26/01/2026 04:21:PM)
Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào bước phát triển mới của đất nước (23/01/2026 07:34:PM)
Từ rơm thành tiền: Mô hình viên nén sinh khối mở hướng phát triển nông thôn bền vững (23/01/2026 02:01:PM)
PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe - Một cánh chim không biết mỏi của VACNE đã về với trời xanh (21/01/2026 07:34:PM)
Sách của VACNE: Doanh nghiệp với Thương hiệu xanh cho PTBV (19/01/2026 10:00:AM)
Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 12/2025 (12/01/2026 02:22:PM)
Khi phụ nữ nông thôn trở thành “người gác trời” (09/01/2026 11:17:PM)