TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Cà phê Quán nóng
Thứ Hai, 27/07/2015 | 06:21:00 PM
(VACNE) Dạo này nóng quá, chẳng hứng thú gì đến Quán. Với lại, vào Quán, góc nào cũng thấy có người ho. Cái anh Phó Tổng nhà Hội cũng ho mãi, đến bệnh viện nhờ kiểm tra, thì bị giữ lại luôn. Ái chà, ho khan, ho “xốc nhiệt”, ho viêm họng hay là ho gà, ho lao đây. Rồi anh chị em Văn phòng có khi cũng phải đi kiểm tra cũng nên. Khốn khổ cho các vị bô lão lớn tuổi hay đến Văn phòng nữa. Nói dại mồm, nhỡ ra thì sao. Vì thế, ngại đến Quán có cái lý do chính đáng chứ đừng có mà suy diễn lung tung.
Nhưng mà rồi cái vụ MH17 sắp đến hồi chót (chẳng biết có chét được không), cái vụ ồn ào biển Hoa Đông, rồi lại sự kiện tìm ra Trái Đất thứ 2, nhỉnh hơn cái của ta một chút, lại gần nữa, chỉ cách đây khoảng 500 năm ánh sáng. Nóng nhất là chuyện có tới mấy vạn cháu trượt PTTH mà có người cho là còn ít, làm gì phải tổ chức thi cho tốn kém công sức, thời gian, tiền của. Ôi chao, lắm chuyện thế, làm sao mà không mò ra Quán được, cho dù có phải thi…ho.
-Này, lão già, làm gì mà ngồi thừ ra thế. Hôm qua hẹn sao không ra?
- Xin lỗi, nhưng gọi cho chú mãi mà có nghe đâu.
-Máy hết tiền chưa kịp nạp. Với lại đang chờ đợt khuyến mại mới.
-Tính toán ra phết nhỉ. Thế còn sức khỏe lão Phó Tổng thế nào, nghe nói chú mới vào thăm hả?
- Úi dào, khỏe ra phết, sắp khỏi ho rồi. Nhưng để theo rõi tiếp, là hắn nói vậy.
- Coi chừng lại có chuyện đấy. Biệt danh của hắn là “hành tung bí hiểm” mà.
Thế là bao nhiêu chuyện đời tạm gác một bên. Hai lão già ngồi tán về một lão ít già hơn. Chuyện vui thôi, nhưng…
Muốn biết sự thể ra sao, xem phần sau sẽ rõ.
Quán Cà phê Môi trường, ngày 26 tháng 7 năm 2015
Phó Hội Viên, VACNE
Lượt xem: 2408
Các tin khác
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)
Chiến thắng (11/05/2025 05:53:PM)
Chuyện trò (27/04/2025 05:37:PM)
Ngày vui (24/04/2025 08:39:AM)
Lúc nào chả xong (15/04/2025 05:22:PM)
Sạch (12/04/2025 05:29:AM)
Mau mau (05/04/2025 04:32:PM)
Đùa dai (03/04/2025 04:55:PM)