TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Cảm hoài
Chủ Nhật, 21/12/2014 | 10:37:00 PM
(VACNE) - Giờ đây đã chớm tuổi hoàng hôn/Sao thấy không vui chỉ thấy buồn/Vì nỗi tháng ngày không bến đợi/Tâm hồn thi sĩ nặng tơ vương…
Cảm hoài

Đêm nằm nghe gió rét qua song
Cái rét đêm nay rét lạ lùng
Rét tự phương trời mang lạnh tới
Rét bởi bơ vơ tự đáy lòng
Từ thuở ban đầu biết mộng mơ
Trải bao mùa lạnh đến bây giờ
Đã trải vị đời cay, đắng, ngọt
Mà vẫn say yêu tuổi học trò
Giờ đây đã chớm tuổi hoàng hôn
Sao thấy không vui chỉ thấy buồn
Vì nỗi tháng ngày không bến đợi
Tâm hồn thi sĩ nặng tơ vương…
Chu Chu-15-12 -2014
Lượt xem: 1944
Các tin khác
TÂM TƯ (23/06/2025 10:29:AM)
Nhất miệt vườn (16/06/2025 05:12:AM)
Quyết thôi (12/06/2025 03:00:PM)
HỀ CHÈO (08/06/2025 10:14:AM)
Nhân từ (04/06/2025 11:46:AM)
Yên Châu (02/06/2025 08:42:AM)
Lưu danh (26/05/2025 10:26:AM)
Đánh Đàm (19/05/2025 11:36:AM)
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)