quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Cảm xúc mùa đông

Thứ Hai, 28/01/2019 | 08:26:00 AM

Vầng trăng theo ta đi suốt cuộc đời/ Hiếm hoi đấy một mùa đông bừng sáng/ Ta thân vạc dẫm dò nơi đồng áng/ Gieo vần thơ trên đất cỗi cằn...

 

 

Xin khép lại những ngày xưa cũ
Theo đàn chim di trú bên trời
Ta trở về bến cũ người ơi
Nghe tim mình rộn cùng sông núi

Mùa đông quê hương trong mưa bụi
Phố phường giăng ảo ảnh xa mờ
Em qua đường xênh xang khăn áo
Ngại ngùng một nẻo có ai đưa

Đêm khuya khoắt nghe lòng vời vợi
Vội vàng ra đứng ngóng sao trời
Ôi quê hương yên bình giấc ngủ
Chợt vầng trăng đầu tháng đầy vơi

Vầng trăng theo ta đi suốt cuộc đời
Hiếm hoi đấy một mùa đông bừng sáng
Ta thân vạc dẫm dò nơi đồng áng
Gieo vần thơ trên đất cỗi cằn

Quê hương như dòng sữa âm thầm
Nuôi ấm hồn ta suốt mùa băng giá
Có gì thức như mầm xanh rất lạ
Gọi ta về như tiếng mẹ yêu thương.

Tháng 12-2018

Nguyễn Thiên Sơn (baoquangbinh)

Lượt xem: 1993

Các tin khác

Chuyện trò

(27/04/2025 05:37:PM)

Ngày vui

(24/04/2025 08:39:AM)

Lúc nào chả xong

(15/04/2025 05:22:PM)

Sạch

(12/04/2025 05:29:AM)

Mau mau

(05/04/2025 04:32:PM)

Đùa dai

(03/04/2025 04:55:PM)

“Bling” Quê

(01/04/2025 09:37:AM)

Xộc xệch

(30/03/2025 03:00:PM)

Mong ít bão điên

(27/03/2025 05:40:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE