TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Đi hội làng
Thứ Sáu, 02/01/2015 | 07:17:00 PM
(VACNE) - Em về buổi đã tan tầm/Hội làng mong ngóng được cầm tay nhau
ĐI HỘI LÀNG
Em về buổi đã tan tầm
Hội làng mong ngóng được cầm tay nhau
Cho dù đã lỡ qua cầu
Sông sâu cách trở trắng đầu mây trôi
Hoàng hôn lấp lánh ánh ngời
Vần thơ xướng –họa vẫn cười bên nhau
Kim Bình- Hà Nội - 17/3/2014
Em về lất phất mưa xuân
Áo che thay nón được gần bên nhau
Đường về thoang thoảng hương cau
Hội làng giã bạn qua cầu gió bay
Thơ anh đề giữa bàn tay
Hẹn nhau lại đến hội này năm sau…
Kim Du- Dục Tú- 18/3/14
Lượt xem: 2269
Các tin khác
Bộ chiến tranh (08/09/2025 10:49:AM)
Tản mạn... chuyện môi trường (08/09/2025 10:30:AM)
Khai giảng 2025 (06/09/2025 06:15:AM)
AI Việt Nam (02/09/2025 12:47:PM)
Tiếp 65 năm (15/08/2025 04:47:PM)
Trách (10/08/2025 01:06:PM)
Thảm họa (08/08/2025 10:27:AM)
Chúc mừng (05/08/2025 08:58:AM)
Hỏi và hỏi (04/08/2025 11:33:AM)