TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Em ơi trở lại quê nhà!
Thứ Ba, 17/07/2018 | 07:14:00 AM
Em ơi về lại với làng!/ Nghe bề bộn những mùa màng, rạ rơm/ Sen tàn ao vẫn còn thơm/ Rưng rưng vệt khói bát cơm tương cà...
Em ơi trở lại đồng quê!
Để nghe cỏ kể chuyện về mùa thu
Nghe xôn xao tiếng chim gù
Ngọn heo may thả lời ru lúa vàng
Em ơi về lại với làng!
Nghe bề bộn những mùa màng, rạ rơm
Sen tàn ao vẫn còn thơm
Rưng rưng vệt khói bát cơm tương cà
Em ơi về lại sông nhà!
Đục trong, bồi lở nỗi xa niềm gần
Mát lành làn nước khỏa chân
Thả trôi những chuyện thế nhân khóc cười
Em ơi! Em hãy về thôi!
Có nghe chuông đổ từng hồi bâng khuâng?
Nguyễn Văn Song (baodaklak)
Lượt xem: 1468
Các tin khác
NGƯỜI THANH LỊCH (15/04/2024 09:45:PM)
Cây Nghiến Di sản Lâm Bình (08/04/2024 11:42:AM)
TÂM THƯ TƯ BẢN (01/04/2024 11:09:AM)
CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ (30/03/2024 10:36:PM)
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)
THỜI SỰ (10/03/2024 11:43:PM)