TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
GẶP DỐI LỪA …CŨNG VUI
Thứ Bảy, 01/04/2023 | 12:16:00 AM
Quán Môi trường cà phê/ Muốn đổi thành Tản mạn/ Để làm quen kết bạn/ Gặp dối lừa cũng vui
Phó Hội Viên, VACNE
Lại ngày Cá tháng Tư
Vẫn “lử khử lừ khừ”
Đầu óc vẫn tối mù
Biết đùa gì cho hả
Không đùa thì quá lạ
Ai chẳng biết chuyện đời
Những thật thật giả giả
Mà chết người như chơi
Chuyện máu chảy đầu rơi
Nghìn tỉ đô vũ khí
Chuyện bóng đá chơi chơi
Cũng lại xơi trăm tỉ
Chuyện khí hậu lớn thế
Có nước nào chi đâu
Mấy chục COP âu sầu
Vẫn dẫm chân tại chỗ
Nhiều tỉ dân kêu khổ
Ô nhiễm ngập đất trời
Hai mươi phút một loài
Không bao giờ gặp lại
Thôi mà đời từng trải
Bao kỳ bí thăng trầm
Cây cối vẫn nẩy mầm
Đâu xá gì chết chóc
Xin đừng ai khóc lóc
Kẻo ngày Cá não nề
Nhớ còn ngày Tử tế
Dũng cảm đùa vui đi
Quán Môi trường cà phê
Muốn đổi thành Tản mạn
Để làm quen kết bạn
Gặp dối lừa cũng vui

Quán Cà phê MT, ngày 1/4/2023
Lượt xem: 556
Các tin khác
35 ý tưởng triết lý môi trường (22/09/2023 10:53:AM)
Tản mạn Người ơi (18/09/2023 04:21:PM)
Môi trường và Đời (13/09/2023 12:37:PM)
Phê phán đôi lời (09/09/2023 06:45:PM)
Dạt dào bè bạn (04/09/2023 12:52:PM)
Ơi quê hương tôi (30/08/2023 03:58:PM)
Thay (27/08/2023 09:58:AM)
Tri kỷ mấy người (22/08/2023 02:34:PM)
Thương hiệu Quốc gia (22/08/2023 09:24:AM)