TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Môi trường Tản Mạn
Thứ Sáu, 18/04/2014 | 10:36:00 AM
(VACNE) - Ngày 11/03/2014 TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội làm bài thơ 'Môi trường tản mạn' nhân kỷ niệm Tản Mạn Môi trường sắp 1.000 bài. Hôm nay, Tản Mạn Môi trường vừa đăng bài thứ 1.000, VACNE đăng lại bài thơ trên của TS. Nguyễn Ngọc Sinh.
Kỷ niệm Tản Mạn Môi trường 1.000 bài
Mỗi ngày một Tản Mạn
Đều đặn ba năm hơn
Từng cọng rơm hạt sạn
Đã thành bó thành hòn
* * *
Một tiếng chim véo von
Tản Mạn về bất chợt
Bong bóng mưa nổi tròn
Tản Mạn hồn say khướt
* * *
Những tâm tư day dứt
Nghiền ngẫm cả cuộc đời
Tản Mạn vào giấy mực
Sôi sục dòng sông trôi
* * *
Muốn hỏi Tản Mạn ơi
Quán nghèo sao đông thế
À phải là sân chơi
Tâm hồn và trí tuệ
* * *
Nắng đang về rạo rực
Bao chồi non ngóng chờ
Bội thu mùa vàng rực
Tản Mạn tràn văn thơ

Quán Cà phê Môi trường, tháng 3/2014
Lượt xem: 1778
Các tin khác
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)
Chiến thắng (11/05/2025 05:53:PM)
Chuyện trò (27/04/2025 05:37:PM)
Ngày vui (24/04/2025 08:39:AM)
Lúc nào chả xong (15/04/2025 05:22:PM)
Sạch (12/04/2025 05:29:AM)
Mau mau (05/04/2025 04:32:PM)
Đùa dai (03/04/2025 04:55:PM)
“Bling” Quê (01/04/2025 09:37:AM)